|
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA
SỐ THÁNG 11/2015 (từ ngày 01-10)
MẸ MARIA
TRONG CỘNG ĐOÀN SỰ SỐNG
LƯU HÀNH NỘI BỘ
Ý CẦU NGUYỆN
Ý chung: Cầu cho chúng ta biết mở rộng tâm hồn để gặp gỡ và đối thoại với tất cả mọi người, ngay cả với những người không cùng niềm tin với mình.
Ý truyền giáo: Cầu cho các vị mục tử trong Hội Thánh, biết tận tình yêu thương đoàn chiên của mình, để đồng hành và giữ vững niềm hy vọng.
GIÁO HUẤN
“Trong Bí Tích Thánh Thể, Giáo Hội, lấy tinh thần Đức Maria làm của mình, kết hiệp hoàn toàn với Chúa Kitô và với hy tế của Ngài. Đó là một chân lý mà người ta có thể đào sâu khi đọc lại kinh Magnificat (linh hồn tôi ngợi khen) trong viễn tượng Thánh Thể. Quả thật, như bài ca của Đức Maria, Bí Tích Thánh Thể trước hết là một lời ngợi khen và là một lời tạ ơn. Khi Đức Maria thốt lên: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa và lòng trí tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi”, Chúa Giêsu đang ở trong cung lòng của Mẹ. Mẹ ngợi khen Chúa Cha “thay cho” Chúa Giêsu, nhưng Mẹ cũng ngợi khen Chúa Cha “trong” Chúa Giêsu và “cùng với” Chúa Giêsu. Đó chính là “thái độ Thánh Thể” đích thực.”
(Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II,
Thông điệp Ecclesia de Eucharistia, số 58)
THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, đó là tinh thần của tháng 11 - tháng cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Giáo Hội tha thiết mời gọi con cái lòng thảo hiếu mà sốt sắng dâng hy sinh, lần hạt Mân Côi, đặc biệt là dâng Thánh Lễ để cầu cho tổ tiên, ông bà nội ngoại và thân nhân.
Mẹ Maria là Nữ Vương Thiên Đàng. Mẹ có uy quyền trước toà của Thiên Chúa. Khi khẩn cầu Mẹ của lòng thương xót đoái nhìn đến bản thân mình cũng như người thân yêu của mình đang lầm than khốn khổ ở chốn trần gian hay trong nơi u sầu luyện ngục, chúng ta sẽ được Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót chạnh lòng trắc ẩn. Hơn ai hết, Mẹ hiểu được nỗi thống khổ của tổ tiên chúng ta nơi luyện ngục. Các linh hồn đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta.
Mẹ là trạng sư của chúng con trước toà Chúa. Xin Mẹ ấp ủ chúng con trong trái tim từ ái của Mẹ, để chúng con sống tâm tình con thảo. Xin Mẹ cầu bầu Chúa đoái thương tổ tiên chúng con đang bị giam cầm trong lửa luyện ngục. Amen.
Đặc trách
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
GIỜ KINH GIA ĐÌNH
Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình
Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:
MẪU 1
1. Dấu Thánh Giá
2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Đọc kinh: Tin - Cậy - Mến
4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội
5. Đọc Tin Mừng theo ngày
6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO
7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương
8. Hát một bài về Đức Mẹ.
MẪU 2
1. Dấu Thánh Giá
2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình
4. Đọc Tin Mừng theo ngày
5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO
6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.
Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục...
5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg[/IMG]
01.11.2015 Chúa Nhật 31 TN - Năm B
CÁC THÁNH NAM NỮ - lễ trọng Mt 5,1-12a
“Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em
ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12).
Như Mẹ: Được hưởng phúc thiên đàng là điều ước mong của tất cả những người tín hữu chúng ta. Nước Trời là đích điểm cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Để được làm công dân Nước Trời, Chúa Giêsu đã vạch rõ cho chúng bản Hiến Chương hay còn gọi là tám mối phúc thật.
Với Mẹ: Con người ngày nay sống cứ như thể không cần Chúa, không nghĩ đến đời sau, chỉ lo vun xén cho đời tạm này thôi. Xin Chúa cho chúng con ý thức sống mầu nhiệm Nước Trời ngay khi còn tại thế này.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, Mẹ là người có phúc hơn ai hết, được hưởng Nước Trời một cách trọn vẹn. Xin Mẹ dẫn dắt chúng con trong việc chú tâm sống các mối phúc thật, để nhờ thế, mai sau được phúc thiên đàng.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
02.11.2015 Thứ Hai
LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN Ga 6,37-40
“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời” (Ga 6,40).
Như Mẹ: Bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu mặc khải thánh ý Chúa Cha cho những ai đi theo Người. Người hứa sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Chúa Cha muốn cho mọi người được ơn cứu độ và nhận ra chân lý. Chân lý đó là nhận biết và tin theo Chúa Giêsu.
Với Mẹ: Lạy Chúa, xin gia tăng niềm tin cho chúng con, để nhờ lòng tin vào Chúa chúng con được ơn cứu độ. Xin thêm sức cho chúng con để chúng con biết theo thánh ý Chúa, để nhờ thế, chúng con có thể làm chứng cho Chúa qua đời sống của mình.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ giúp chúng con nhìn thấy rõ sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi những người chúng con gặp gỡ hằng ngày và trong các biến cố cuộc đời.
Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
03.11.2015 Thứ Ba
Th. Martinô Porres, tu sĩ - lễ nhớ Lc 14,15-24
“Phúc thay ai được dự tiệc
trong Nước Thiên Chúa” (Lc 14,15).
Như Mẹ: Bài Tin Mừng mời gọi ta hoán cải để có thể được dự tiệc Nước Trời. Chúa Giêsu đã đến thế gian mời gọi từng người dự tiệc cưới bất kể màu da, tôn giáo, giai cấp... Nước Thiên Chúa không loại trừ bất cứ người nào dù người đó có tội lỗi lớn đến đâu nhưng thật lòng hoán cải thì vẫn được dự tiệc của Thiên Chúa.
Với Mẹ: Lạy Chúa, để cứu độ chúng con khỏi hư mất do tội lỗi, Chúa đã chết trên thập giá. Xin cho chúng con nhận ra tình thương của Chúa và biết can đảm từ bỏ con đường tội lỗi mà trở về với Chúa.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, Mẹ đang được dự tiệc cùng Con của Mẹ trong Nước Trời. Xin Mẹ giúp chúng con biết cách ăn ở sao cho đẹp lòng Chúa để mai sau cũng được dự tiệc với Chúa trên quê Trời.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
04.11.2015 Thứ Tư
Th. Carôlô Borrômêô - lễ nhớ Lc 14,25-33
“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi,
thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27).
Như Mẹ: Không vác thập giá mình mà theo Chúa Kitô thì không phải là môn đệ đích thực của Người. Chẳng ai thích thập giá cả. Ngay cả Đức Giêsu cũng như muốn từ chối, nhưng cuối cùng, Người đã chấp nhận, vì đó là thánh ý của Chúa Cha, và vì phần rỗi nhân loại.
Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã xuống thế làm người và đã nêu gương cho chúng con khi Chúa hoàn trọn con đường khổ giá. Xin Chúa thêm sức, nghị lực và lòng can đảm để chúng con có thể bước đi hết con đường thập giá của mình.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, Mẹ đã cùng đi bên cạnh Chúa trên hành trình của Người. Xin Mẹ đồng hành với chúng con trên những nẻo đường đời. Khi chúng con muốn bỏ cuộc, xin Mẹ cầu xin Chúa thêm sức và lòng tin cho chúng con để tiếp tục bước đi.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
05.11.2015 Thứ Năm đầu tháng
Tuần 31 TN Lc 15,1-10
“Ông này đón tiếp phường tội lỗi
và ăn uống với chúng” (Lc 15,2).
Như Mẹ: Ai là người trong sạch? Chúng ta đều là người tội lỗi. Dù tội lỗi, Chúa vẫn thương yêu. Chúa đến trần gian này là để cứu người tội lỗi. Lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta, và Chúa sẵn sàng tha thứ hết.
Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã không nề hà gì đến thân phận tội lỗi của chúng con. Chúa luôn yêu thương và đón nhận chúng con. Xin cho chúng con cũng biết yêu thương và đón tiếp những người có lỗi với chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, mọi người tôn vinh Mẹ là Mẹ hằng cứu giúp, vì Mẹ luôn giúp đỡ những ai biết chạy đến với Mẹ khi gặp khốn khổ ngặt nghèo. Xin Mẹ giúp chúng con biết quay về với Chúa khi chúng con sa ngã phạm tội, để được Chúa thứ tha.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
06.11.2015 Thứ Sáu đầu tháng
Tuần 31 TN Lc 16,1-8
“Ông chủ khen tên quản gia bất lương đó
đã hành động khôn khéo” (Lc 16,8a).
Như Mẹ: Hành động giảm nợ của tên quản gia không những trả lại sự công bằng cho các con nợ, không gây thiệt hại cho người chủ mà còn đảm bảo được tương lai của mình sau khi mất việc. Khi khen người quản gia bất lương vì đã hành động khôn khéo, Đức Giêsu nhằm khuyến cáo con người ngày nay cần hành động thế nào để có thể đạt được đời sống mai sau.
Với Mẹ: Lạy Chúa, lợi ích cá nhân luôn chi phối từng hành động của chúng con. Xin cho chúng con có được tinh thần và hành động công bằng với tất cả mọi người.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin giúp chúng con nhận ra điều gì gây thiệt hại cho người khác và kiên quyết không thực hiện, vì lợi ích đời sau.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
07.11.2015 Thứ Bảy đầu tháng
Tuần 31 TN Lc 16,9-15
"Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa,
vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13).
Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay đòi hỏi chúng ta có một lựa chọn dứt khoát, rõ ràng, không lấp lửng, không đi nước đôi. Lựa chọn này được thể hiện qua từng hành động của chúng ta và sẽ quyết định cuộc sống cho đời sau. Chúa không chấp nhận chúng ta có thái độ hai mặt, không toàn tâm toàn ý phụng sự Người.
Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa luôn ở bên, mời gọi từng người chúng con coi chừng những đam mê thế gian: danh tiếng, tiền bạc và dục vọng. Xin cho chúng con can đảm chọn Chúa và hết lòng phụng sự Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo, Mẹ đã lựa chọn phụng thờ Chúa trên hết mọi sự. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, biết chọn Chúa và cái gì thuộc về Chúa để hết lòng gắn bó với Người.
Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
08.11.2015 Chúa Nhật 32 TN - Năm B
Thánh vịnh tuần 4 Mc 12,38-44
“Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này
đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết” (Mc 12,43).
Như Mẹ: Chúa Giêsu từng nói: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7). Hôm nay, Chúa cho chúng ta thấy rõ thế nào là lòng nhân đáng dâng lên Thiên Chúa, được Người chấp nhận và làm vui lòng Người: đó là tự nguyện dâng hiến cho Thiên Chúa tất cả những gì mình có, kể cả ý riêng và mạng sống của mình.
Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa thấu hiểu lòng con người của chúng con. Xin Chúa lấp đầy tâm hồn chúng con tình yêu của Chúa, lòng nhiệt thành đối với công việc trong nhà của Chúa.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết phân biệt và thực hiện những điều thật sự vinh danh Chúa và mang lại lợi ích vĩnh cửu cho chúng con và cho tha nhân.
Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
09.11.2015 Thứ Hai
Cung hiến ĐT Latêranô - lễ kính Ga 2,13-22
“Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa,
mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Ga 2,17).
Như Mẹ: Chúa Giêsu nổi giận với những kẻ biến Đền thờ Giêrusalem thành nơi buôn bán. Người cũng báo trước những bách hại sẽ xảy đến cho những ai theo Người. Và từ nay, cung lòng con người là nơi mà Thiên Chúa muốn đến ngự trị. Ai có tâm hồn trong sạch và kiên trì thi hành lời Chúa, chắc chắn sẽ được Chúa đoái thương ngự đến như là thượng khách.
Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa luôn mời gọi chúng con canh tân đời sống, biến đổi bản thân thành đền thờ của Chúa. Xin cho chúng con biết năng dọn tâm hồn sao cho xứng để đón tiếp Chúa.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, Mẹ luôn chú tâm vào việc yêu mến Chúa, xin Mẹ đồng hành với chúng con trong sứ vụ phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
10.11.2015 Thứ Ba
Th. Lêô Cả, ghtsht - lễ nhớ Lc 17,7-10
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).
Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phục vụ trong khiêm tốn. Người nhắc cho chúng ta nhớ rằng các việc đạo đức, giúp đỡ mọi người chỉ là bổn phận của chúng ta đối với Chúa và tha nhân. Do đó, chúng ta không được kiêu ngạo trước tha nhân và vênh vang trước Chúa.
Với Mẹ: Chúa ơi, thánh giáo hoàng Lêô Cả đã phục vụ Chúa với tấm lòng phó thác và khiêm cung. Xin Chúa cho chúng con biết phục vụ Chúa với ý thức chu toàn bổn phận hằng ngày.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, Mẹ không ngại xưng mình là “Nữ tỳ hèn mọn”. Mẹ luôn phó thác trọn đời cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Xin dạy chúng con thực hiện Lời Chúa trong tinh thần khiêm nhường và tin tưởng vào Chúa như Mẹ.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|