Kính Mừng Mẹ

Kính mừng Mẹ, Đấng dư đầy ơn phước
Danh Thánh Mẹ vang lừng khắp cao xa
Giữa đất trời trải hoài ánh sao sa
Muôn muôn đời vẫn lung linh tỏa sáng.

Như vầng trăng diệu huyền luôn chiếu rạng
Tròn nguyên vẹn, không tì vết nào vương
Đóa huệ thơm, trinh trong cõi Thiên Đường
Đấng Vô Nhiễm đẹp ngời nơi Tòa Chúa.

Nguồn suối ân mãi trào ra chan chứa
Mẹ nâng niu, che chở bước đời con
Bao ơn thiêng tuôn xuống hằng sắt son
Bến an lành, con hoan ca hướng tới.

Dưới bóng Mẹ xinh tươi mùa xuân mới
Ở bên Mẹ niềm vui sướng nào hơn
Dẫu tình con có những lúc phai sờn
Trái tim Mẹ vẫn ngợp đầy thương mến.

Trọn một đời, con tâm nguyện tìm đến
Dõi theo Mẹ, biết đáp lại tiếng “vâng”
Xin Mẹ thương dẫn con tới Thiên Đàng
Để hưởng tràn muôn ơn phúc cùng Mẹ.

Giuse Trần Thế Tiến