Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Suy niêm Các Thánh Tử Đạo

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,340
    Cám ơn
    9,567
    Được cám ơn 28,339 lần trong 5,373 bài viết

    Default Suy niêm Các Thánh Tử Đạo

    SỐNG ĐỨC TIN VÀ KHƯỚC TỪ THỎA HIỆP

    Hôm nay, Giáo hội Công giáo Việt Nam cùng toàn thể tín hữu long trọng mừng kính lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân và học hỏi gương sống đức tin của các thánh, những con người đã can đảm làm chứng cho Chúa bằng chính mạng sống của mình. Các thánh tử đạo không chỉ là niềm tự hào của Giáo hội Việt Nam, mà còn là tấm gương sống động về lòng trung kiên trong đức tin, sẵn sàng khước từ mọi thỏa hiệp với thế gian để giữ vững lời cam kết với Thiên Chúa.

    Trong lịch sử Giáo hội Việt Nam, hàng trăm ngàn người đã chịu chết để làm chứng cho đức tin Kitô giáo. Các ngài bị hành hạ, tra tấn dã man, bị ép buộc bước qua Thánh Giá hoặc từ bỏ niềm tin của mình. Nhưng thay vì nhượng bộ, các ngài đã chọn con đường tử đạo, chứng minh rằng tình yêu và lòng trung thành với Thiên Chúa quý giá hơn bất kỳ điều gì khác trên trần gian.

    Thỏa hiệp là khi con người đồng ý nhượng bộ hoặc từ bỏ một phần giá trị, nguyên tắc hoặc niềm tin của mình để đạt được sự thuận lợi, lợi ích cá nhân, hoặc tránh khó khăn. Trong bối cảnh đức tin, thỏa hiệp thường xảy ra khi người Kitô hữu bị cám dỗ từ bỏ một phần hoặc toàn bộ niềm tin của mình để đạt được an toàn, danh vọng, hoặc lợi ích vật chất.

    Khi đối diện với sự bắt bớ, các thánh tử đạo Việt Nam đã đối mặt với những thỏa hiệp mà vua quan và chính quyền thời bấy giờ đưa ra. Những lời đề nghị như "bước qua Thánh Giá," "từ bỏ niềm tin," hay "đóng tiền chuộc" là những cám dỗ thỏa hiệp. Nhưng các ngài đã dứt khoát từ chối. Với các thánh tử đạo, thỏa hiệp với thế gian đồng nghĩa với việc đánh đổi đức tin, và điều đó là không thể chấp nhận.

    Trong cuộc sống hiện đại, việc thỏa hiệp với những giá trị trần gian vẫn là một nguy cơ đối với người Kitô hữu. Sự cám dỗ để theo đuổi danh lợi, tiền bạc, và địa vị đôi khi khiến nhiều người sẵn sàng từ bỏ các nguyên tắc đạo đức và niềm tin của mình.

    Chúng ta dễ dàng bắt gặp những trường hợp như:

    Chọn cách gian lận để kiếm tiền bất chính, mặc dù biết đó là hành động sai trái.

    Đặt công việc, lợi ích cá nhân lên trên việc thờ phượng Chúa, không dành thời gian cầu nguyện, tham dự Thánh lễ.

    Sẵn sàng làm những điều trái với luật Chúa vì danh vọng, địa vị hoặc sự thuận lợi trước mắt.

    Những hành động này, dù nhỏ bé, chính là sự thỏa hiệp từng chút một với thế gian, và dần dần làm xói mòn đức tin của chúng ta.

    Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh là một tấm gương sáng chói về lòng trung thành và sự kiên định trong đức tin. Ngài đã từ chối mọi yêu cầu từ chính quyền, bất chấp sự đe dọa và tra tấn tàn bạo. Lời tuyên bố của ngài: “Tôi sẽ không bao giờ chối bỏ Chúa của tôi. Nếu cần, tôi sẵn sàng chịu chết để làm chứng cho đức tin Kitô giáo mà tôi tin tưởng” là minh chứng hùng hồn cho tình yêu của ngài đối với Chúa.

    Thánh Anrê Dũng Lạc, dù được giáo dân đề nghị chuộc mạng để thoát chết, đã cương quyết từ chối. Ngài nhận ra rằng việc tử đạo chính là ý muốn của Thiên Chúa dành cho ngài, và ngài sẵn sàng hy sinh để làm chứng cho đức tin. Ngài khẳng định: “Tôi bị bắt lần này là lần thứ ba, đó đúng là ý Chúa. Anh chị em đừng mất tiền chuộc tôi làm gì.”

    Các thánh tử đạo dạy chúng ta rằng: thỏa hiệp với những giá trị trần gian không bao giờ là giải pháp đúng đắn. Ngược lại, lòng trung kiên với đức tin, dù phải trả giá bằng chính mạng sống, mới là cách để làm sáng danh Chúa và đạt được hạnh phúc vĩnh cửu.

    Người Kitô hữu hôm nay được mời gọi đặt Chúa lên trên tất cả. Thay vì chạy theo danh vọng, tiền bạc hoặc những giá trị tạm bợ, chúng ta hãy dành thời gian sống gần gũi với Chúa qua cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và làm chứng cho Tin Mừng.

    Đức tin không chỉ được thể hiện qua lời nói mà còn qua hành động. Chúng ta được mời gọi sống trung thành với luật Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù phải đối mặt với những khó khăn, thử thách.

    Hãy sống đời sống yêu thương, phục vụ và trung thực, để qua đó, chúng ta có thể làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy rẫy những thỏa hiệp và cám dỗ.

    Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là lời nhắc nhở mạnh mẽ về lòng trung thành với Thiên Chúa và sự dứt khoát khước từ mọi thỏa hiệp với thế gian. Các ngài đã dùng chính máu đào của mình để bảo vệ đức tin và làm sáng danh Chúa. Hôm nay, chúng ta – những con cháu của các ngài – được mời gọi sống trung kiên với đức tin ấy, không nhượng bộ trước những cám dỗ của trần gian.

    “Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu nguyện cho chúng con, để chúng con biết noi gương các ngài, sống trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh, dám khước từ danh lợi trần gian để trở thành chứng nhân đích thực cho Nước Trời.” Amen.

    Lm. Anmai, CSsR


    HẠT LÚA GIEO VÀO LÒNG ĐẤT

    Hôm nay, chúng ta cùng suy niệm bài Tin Mừng theo thánh Gioan, đoạn 12, câu 24-26, trong đó Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất để dạy chúng ta về sự hy sinh, từ bỏ, và sức mạnh của tình yêu mang đến sự sống mới.

    Hình ảnh hạt lúa tuy đơn sơ, nhưng ẩn chứa một bài học sâu sắc về đời sống đức tin. Hạt lúa không chỉ đơn thuần là biểu tượng của sự hy sinh, mà còn là minh họa rõ ràng về sự biến đổi và sinh hoa trái khi nó chấp nhận chết đi. Hôm nay, chúng ta hãy cùng chiêm ngắm ý nghĩa của hạt lúa trong hành trình Kitô hữu, để hiểu hơn về sự hy sinh, sứ mạng, và niềm hy vọng mà Chúa Giêsu trao ban.

    Chúa Giêsu đã nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Hạt lúa phải chịu vùi lấp, chịu mục rã trong bùn đất, để từ đó vươn lên thành mầm non và sinh hoa trái. Đây là hình ảnh tượng trưng cho chính cuộc đời Chúa Giêsu, Đấng chấp nhận cái chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Từ sự hy sinh đó, nhân loại được tái sinh và tràn đầy hy vọng vào sự sống vĩnh cửu.

    Hạt lúa chấp nhận mục rữa không phải là sự kết thúc, mà là khởi đầu của sự sống mới. Cũng vậy, khi chúng ta hy sinh bản thân, từ bỏ những ích kỷ, tham vọng và những gì thuộc về cái tôi, đó chính là lúc chúng ta đang để cho Chúa biến đổi cuộc đời mình. Sự hy sinh ấy không bao giờ vô ích, mà sẽ mang lại hoa trái dồi dào, cả trong đời sống cá nhân lẫn cộng đoàn.

    Chúa Giêsu chính là hạt lúa đầu tiên, chấp nhận bị vùi dập trong đau khổ và cái chết, để từ đó mở ra sự sống mới cho tất cả chúng ta.

    Người đời tưởng rằng Chúa Giêsu đã bị tiêu diệt trên thập giá, nhưng chính trong cái chết, Ngài đạt đến vinh quang. Sự phục sinh của Chúa Giêsu minh chứng rằng hy sinh và đau khổ không phải là thất bại, mà là con đường dẫn đến sự chiến thắng vĩnh cửu. Ngài không chỉ là hạt lúa gieo xuống, mà còn là Đấng gieo trồng đức tin trong lòng chúng ta.

    Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo con đường của Ngài: từ bỏ bản thân, đón nhận thập giá, và sống vì người khác. Ngài khẳng định: “Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25). Điều này có nghĩa là nếu chúng ta chỉ chăm lo cho bản thân, sống ích kỷ và không sẵn sàng hy sinh, chúng ta sẽ đánh mất ý nghĩa cuộc đời. Nhưng nếu biết sống yêu thương và phục vụ, chúng ta sẽ tìm thấy sự sống thật trong Chúa.

    Hạt lúa không chỉ dừng lại ở Chúa Giêsu, mà còn được tiếp nối qua các thánh tử đạo. Các ngài là những hạt lúa đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho đức tin.

    Các thánh tử đạo đã từ bỏ mọi vinh hoa trần thế, chấp nhận đau khổ, thậm chí cái chết, để giữ vững niềm tin nơi Chúa. Người đời có thể nghĩ rằng các ngài đã thua thiệt, nhưng chính sự hy sinh ấy đã làm lan tỏa ánh sáng Tin Mừng, giúp Giáo hội ngày càng lớn mạnh.

    Dòng máu các thánh tử đạo đã trở thành hạt giống đức tin, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của cộng đồng tín hữu. Tinh thần can đảm của các ngài là nguồn cảm hứng để chúng ta dám sống và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hôm nay.

    Hạt lúa không chỉ là câu chuyện của Chúa Giêsu hay các thánh tử đạo, mà còn là bài học cho từng Kitô hữu.

    Hy sinh không nhất thiết phải là những điều lớn lao, mà có thể bắt đầu từ những việc nhỏ bé: từ bỏ thói quen xấu, tha thứ cho người khác, hay sẵn sàng giúp đỡ những ai cần. Mỗi khi chúng ta hy sinh, là chúng ta đang gieo một hạt lúa vào lòng đất để sinh hoa trái.

    Cuộc sống đôi khi đòi hỏi chúng ta phải chịu mất mát hoặc chịu thiệt thòi. Nhưng giống như hạt lúa, những mất mát đó sẽ trở thành nền tảng cho sự phát triển và thành công trong tương lai, cả về mặt nhân bản lẫn đức tin.

    Chúa Giêsu đã nói: “Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó” (Ga 12,26). Sự phục vụ không chỉ là bổn phận mà còn là con đường dẫn đến vinh quang đời đời. Khi chúng ta sống phục vụ và yêu thương, chúng ta đang đi trên con đường của Chúa Giêsu.

    Hạt lúa gieo vào lòng đất dạy chúng ta rằng sự hy sinh không phải là sự mất mát, mà là bước đầu để sinh ra sự sống mới. Chúa Giêsu, các thánh tử đạo, và biết bao người đã hy sinh vì tình yêu, để lại một tấm gương sáng ngời cho chúng ta noi theo. Hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi: Liệu tôi có sẵn sàng trở thành hạt lúa gieo xuống để sinh hoa trái cho gia đình, Giáo hội và thế giới không?

    Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết noi gương Ngài, sống hy sinh, phục vụ và yêu thương, để từ những điều nhỏ bé, chúng ta góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. “Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó” – Xin cho chúng ta luôn trung thành bước theo Chúa, để đạt đến vinh quang đời đời. Amen.

    Lm. Anmai, CSsR





    AI MUỐN THEO TÔI, PHẢI TỪ BỎ CHÍNH MÌNH

    Lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23) không chỉ là một mệnh lệnh, mà còn là lời mời gọi dấn thân đầy yêu thương, đầy ý nghĩa. Đây là một nghịch lý lớn lao của đời sống Kitô hữu: để đạt được sự sống thật, chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng chịu khổ và chấp nhận hy sinh.

    Hình ảnh người bác tiều phu trong câu chuyện mở đầu là minh họa sâu sắc cho khát vọng sống của con người. Dù cuộc đời có khổ cực đến đâu, chúng ta vẫn yêu quý sự sống hơn tất cả. Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, để đạt đến sự sống đích thực, chúng ta cần biết hy sinh, từ bỏ những gì thuộc về chính mình, để sống vì những giá trị cao cả hơn.

    Khi Chúa Giêsu nói về việc từ bỏ chính mình, Ngài không có ý bảo chúng ta hủy hoại bản thân hay chối bỏ giá trị của mình. Ngược lại, Ngài muốn chúng ta thoát khỏi những gắn bó không cần thiết, những tham vọng ích kỷ, để bước vào một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa và tự do hơn.

    Từ bỏ chính mình là biết chấp nhận rằng:

    Những gì chúng ta có, dù quý giá đến đâu, đều không thể so sánh với tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa.

    Sống không chỉ cho bản thân, mà còn vì tha nhân và vì Nước Trời.

    Giống như hạt lúa phải chết đi để sinh nhiều bông hạt, người Kitô hữu cũng cần từ bỏ cái tôi để đời sống mình sinh hoa trái. Khi ta gạt đi sự ích kỷ, đố kỵ, hay lòng ham muốn trần tục, chính lúc đó, ta mở lòng mình ra với tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.

    Thập giá không phải là điều mà ai cũng muốn đón nhận, nhưng nó là thực tại không thể tránh khỏi. Thập giá có thể là những khó khăn trong công việc, những hiểu lầm trong mối quan hệ, hay thậm chí là những đau khổ về tinh thần và thể xác.

    Chúa Giêsu mời gọi chúng ta không chỉ vác thập giá một lần, mà là “vác thập giá mình hằng ngày.” Điều này có nghĩa là chúng ta cần chấp nhận những thử thách đời thường, đối mặt với chúng bằng lòng kiên nhẫn và niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa.

    Trong đau khổ, nếu chúng ta gắn kết với thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhận ra rằng thập giá không phải là dấu chấm hết. Đau khổ sẽ trở thành cơ hội để ta lớn lên trong đức tin và tình yêu, giống như những vị tử đạo đã dâng hiến mạng sống mình vì Chúa.

    Họ đã sống trong đau khổ, nhưng chết trong niềm vui, vì biết rằng họ đang bước vào sự sống đời đời, sự sống mà Chúa Giêsu đã hứa ban.

    Chúa Giêsu đã nêu gương bằng chính cái chết của Ngài trên thập giá. Ngài đã từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống mình, vì yêu chúng ta. Lời Ngài phán: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình” (Ga 15,13) chính là đỉnh cao của đời sống Kitô hữu.

    Ngài không chỉ hy sinh để cứu chuộc chúng ta, mà còn nâng chúng ta lên hàng bạn hữu, mời gọi chúng ta bước vào tình yêu vĩnh cửu của Ngài.

    Câu chuyện về các Kitô hữu tại Bà Rịa năm 1861 là minh chứng cho tình yêu hy sinh ấy. Họ đã chịu đủ mọi thử thách, bị tra tấn, giam cầm, nhưng không ai chối bỏ đức tin. Họ đã chết vì tình yêu Chúa Kitô, nhưng cái chết ấy không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa dẫn vào vinh quang.

    Những giọt máu của các thánh tử đạo đã trở thành hạt giống trổ sinh nhiều hoa trái cho Giáo hội. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho lời Chúa Giêsu: “Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

    Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy từ bỏ những gắn bó trần tục, những tham vọng và cái tôi ích kỷ, để bước theo Ngài. Điều này không dễ dàng, nhưng đó là con đường duy nhất dẫn đến sự sống vĩnh cửu.

    Hãy tự hỏi: Tôi có sẵn sàng từ bỏ thời gian của mình để giúp đỡ người khác? Tôi có dám hy sinh những tiện nghi của mình để chia sẻ với những ai đang thiếu thốn? Tôi có sẵn lòng từ bỏ những điều không làm đẹp lòng Chúa để sống thánh thiện hơn?

    Thập giá không phải là hình phạt, mà là dấu chỉ của tình yêu và ân sủng. Khi chúng ta đối mặt với khó khăn, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta, và Ngài luôn đồng hành với chúng ta.

    Đừng sợ thua thiệt, vì mọi sự hy sinh trong tình yêu sẽ được đền đáp bằng niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu.

    Lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” là một thách thức, nhưng cũng là một lời hứa đầy yêu thương. Qua sự hy sinh và từ bỏ, chúng ta không chỉ tìm thấy sự sống đời đời, mà còn cảm nghiệm được niềm vui và sự bình an thật sự ngay trong cuộc sống này.

    Hãy noi gương Chúa Giêsu và các thánh tử đạo, dám sống và chết vì tình yêu, để đời sống của chúng ta trở thành lời chứng sống động cho Tin Mừng. Amen.

    Lm. Anmai, CSsR





    SỐNG CHỨNG NHÂN – NOI GƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

    Hôm nay, trong ngày mừng kính các thánh Tử đạo Việt Nam, chúng ta cùng nhau nhìn lại mẫu gương sáng ngời về đời sống đức tin trung kiên và tình yêu đối với Thiên Chúa của các ngài. Các thánh Tử đạo không chỉ chịu đau khổ và hy sinh đến mức đổ máu, mà còn để lại một di sản vô giá: bài học về việc sống chứng nhân giữa những nghịch cảnh và cám dỗ của đời sống.

    Thế nhưng, khi nhìn vào đời sống của chính mình và Giáo hội hôm nay, chúng ta không khỏi tự hỏi: Liệu chúng ta có đang sống như những chứng nhân đích thực của Chúa Giêsu hay không? Hay đôi khi, chính cách sống của chúng ta lại làm mờ đi ánh sáng đức tin mà các thánh Tử đạo đã dày công vun đắp?

    Câu nói: “Tin đạo, chứ không tin người có đạo” là một lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với mỗi Kitô hữu chúng ta. Trong Giáo hội, dù là cộng đoàn của những người tin, nhưng không thiếu những “cỏ dại” – những người mang danh Kitô hữu nhưng lại không sống xứng đáng với niềm tin mình tuyên xưng.

    Nhiều người bỏ đạo không phải vì họ không tin vào Thiên Chúa, mà vì họ thất vọng với những người trong Giáo hội – những người lẽ ra phải là chứng nhân nhưng lại gây cớ vấp ngã. Đó có thể là những lời nói thiếu bác ái, những hành động không công bằng, hoặc lối sống không phản chiếu Tin Mừng.

    Có những người biện minh cho việc mình xa rời đời sống đức tin bằng cách đổ lỗi cho người khác. Họ nói rằng họ không đến nhà thờ vì cha xứ quá nghiêm khắc, vì giáo dân không yêu thương nhau, hoặc vì Giáo hội có những bất toàn. Nhưng, bỏ Chúa vì lỗi lầm của người khác liệu có đúng không? Thiên Chúa đâu có sai; chính con người, trong sự yếu đuối, mới mắc lỗi. Chúng ta không thể lấy lý do đó để chối bỏ tình yêu và ơn cứu độ của Chúa.

    Nhìn lại cuộc đời các thánh Tử đạo Việt Nam, chúng ta thấy một mẫu gương sáng ngời của lòng trung thành với Chúa, bất chấp mọi thử thách. Các ngài không từ bỏ đức tin, dù phải đối diện với tra tấn, giam cầm, hay cái chết. Sự hy sinh của các ngài chính là minh chứng hùng hồn cho lời Chúa Giêsu: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).

    Thánh Anrê Kim Thông bị chính người cháu tố giác vì không chịu nhượng bộ trong tội lỗi. Ngài chấp nhận chết để làm chứng cho đức tin.

    Thánh Phaolô Hạnh đã hy sinh tính mạng vì bảo vệ công lý, dù phải chịu sự vu khống và kết án bất công.

    Thánh Luca Vũ Bá Loan bị bắt bởi chính những người tội phạm, nhưng ngài vẫn giữ vững lòng tin và chịu chết vì Chúa.

    Những chứng nhân này không chỉ làm sáng danh Chúa bằng cái chết của mình, mà còn để lại một di sản đức tin sống động, làm phong phú đời sống Giáo hội.

    Điểm đặc biệt nơi các thánh Tử đạo là các ngài không hề nuôi dưỡng sự oán hận, dù bị chính những người thân cận làm hại. Ngược lại, các ngài sẵn sàng tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình. Tinh thần này không chỉ phản ánh tình yêu của Chúa Kitô, mà còn là bài học lớn cho chúng ta trong việc sống chứng nhân hôm nay.

    Ngày nay, chúng ta không còn đối diện với những cuộc bách hại đẫm máu như xưa, nhưng đời sống đức tin vẫn gặp nhiều thử thách. Không ai ép buộc chúng ta bỏ đạo, nhưng chúng ta dễ dàng bị cám dỗ từ bỏ Chúa vì:

    Danh vọng, tiền bạc, và lạc thú trần gian.

    Sự lười biếng, thiếu kỷ luật trong đời sống thiêng liêng.

    Những bất mãn, oán giận với người khác trong Giáo hội.

    Hơn bao giờ hết, mỗi Kitô hữu được mời gọi nhìn lại chính mình, tự hỏi: “Tôi có đang sống như một chứng nhân thật sự của Chúa không?”

    Lời Chúa dạy rất rõ ràng: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy: là anh em yêu thương nhau” (Ga 13,35). Việc sống chứng nhân không chỉ là giữ đạo trong nhà thờ, mà còn là sống đức tin qua hành động yêu thương, bác ái với mọi người. Hãy để người khác nhìn thấy Chúa qua lời nói và việc làm của chúng ta.

    Các thánh Tử đạo đã sống niềm tin của mình không chỉ trong nhà thờ, mà cả trong đời sống thường ngày. Các ngài chấp nhận mọi đau khổ, mọi hiểu lầm, để làm chứng cho Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi:

    Sẵn sàng đối diện với khó khăn, không vì sợ hãi mà đánh mất đức tin.

    Sống hòa thuận, tha thứ và yêu thương, không để những bất hòa làm mờ đi ánh sáng Tin Mừng.

    Đặt Chúa lên trên mọi giá trị trần gian, vì chỉ có Ngài là nguồn sống và hạnh phúc đích thực.

    Lời mời gọi sống chứng nhân không chỉ dành riêng cho các thánh Tử đạo, mà dành cho mỗi chúng ta, những Kitô hữu giữa đời sống hôm nay. Dù có khó khăn, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

    Hãy sống đức tin cách trung kiên, không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả hành động. Đừng để những yếu đuối, bất toàn của người khác làm chúng ta xa rời Chúa. Hãy noi gương các thánh Tử đạo, sống niềm tin với lòng yêu mến và lòng trung thành, để chính đời sống chúng ta trở thành lời chứng hùng hồn cho Tin Mừng.

    Lạy các thánh Tử đạo Việt Nam, xin cầu bầu cho chúng con, để chúng con luôn sống niềm tin cách trung kiên, yêu thương và bác ái, hầu làm sáng danh Chúa giữa trần gian. Amen.

    Lm. Anmai, CSsR
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com