CẢNH ĐỜI CÒN ĐẦY BẤT AN
Lm Trọng Khẩn


Quanh ta đầy dẫy gian tà
Thấp hèn, bất chính được đà vươn lên
Kẻ tìm dẫm đạp anh em
Kẻ tìm trù dập nhỏ nhen hại người
Xã hội tác quái, suy đồi
Lương tri bất thiện, lòng người tham lam
Chợ đời tràn ngập kẻ gian
Phố phường lừa đảo - hỏi han chào mời
Bến xe chộp giật, tìm mồi
Người đi, kẻ đến đứng ngồi không yên
Lợi dụng chốn vắng công viên
Nghiện ngập, hút chích, đảo điên môi trường
Quán xá trà trộn bất thường
Nhá nhem đổi trác, bán buôn đủ điều
Lấy cớ hát hò giao lưu
Buôn son, bán phấn nực mùi bản năng
Trường học không đủ dạy răn
Học sinh vô lễ, bất nhân còn nhiều
Giáo viên nhũng nhiễu, rở chiêu
Dạy thêm nhiều quá, sớm chiều không tha
Bệnh viện quá tải, dư thừa
Bệnh nhân hết chỗ, bơ vơ, vật vờ
Thuốc men còn bị đánh lừa
Dân nghèo mất của, bệnh chưa được lành
Đình đền, chùa miếu mọc lên
Dị đoan, mê tín ; gây phiền, mất tin
Giao thông đi lại chẳng yên
Bao nhiêu tai nạn thản nhiên hằng ngày
Hàng không – lật, cháy máy bay
Bao nhiêu xác chết khốn thay dường nào
Kể mãi thì hết làm sao
Xã hội, đất nước tự hào gì đây?
Phải chung lòng quyết dựng xây
Để cho cuộc sống từng ngày bình yên.


Nguồn: trongkhan74@gmail.com