|
ĐỪNG VỘI KÊT HÔN
Trong ánh sáng của đức tin Công giáo, hôn nhân không chỉ là một sự kiện đời người, mà còn là một bí tích thánh thiêng, một giao ước được thiết lập trước mặt Thiên Chúa, mang ý nghĩa vĩnh cửu và sâu sắc. Hôn nhân không phải là một quyết định vội vàng, không phải là một cột mốc để chạy đua, cũng không phải là một nghĩa vụ xã hội phải hoàn thành để làm vừa lòng người khác. Hôn nhân, theo cái nhìn Công giáo, là một hành trình thiêng liêng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự trưởng thành trong tâm hồn, và trên hết là một trái tim sẵn sàng để yêu thương và dâng hiến trọn vẹn. Vì thế, đừng vội kết hôn, bởi những lý do sau đây, được đúc kết từ đức tin và sự khôn ngoan của đời sống Kitô hữu.
Hôn nhân là một ơn gọi cao cả, một lời mời gọi từ Thiên Chúa để hai con người cùng nhau xây dựng một mái ấm, không chỉ cho chính họ mà còn để phản ánh tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Quyết định kết hôn không thể dựa trên sự bốc đồng, áp lực từ gia đình, hay những chuẩn mực xã hội. Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên mỗi người với một kế hoạch riêng, không đặt ra một “hạn chót” cho hôn nhân. Cuộc sống đã đầy rẫy những giới hạn và áp lực, từ công việc, tài chính, đến những kỳ vọng từ người khác. Tại sao chúng ta lại tự đặt thêm một “deadline” cho một quyết định mang tính định mệnh như hôn nhân? Thiên Chúa không vội vã, và Ngài mời gọi chúng ta bước đi trong sự kiên nhẫn, tin tưởng vào thời gian của Ngài. Hãy để hôn nhân đến khi trái tim bạn thực sự sẵn sàng, khi bạn nhận ra rằng đó là con đường Thiên Chúa đã chuẩn bị cho bạn, chứ không phải là một nghĩa vụ phải hoàn thành để làm hài lòng thế gian.
Hãy thử tưởng tượng hai viễn cảnh: sống độc thân và kết hôn với một người không phù hợp. Đâu là điều đáng sợ hơn? Sống một mình có thể mang lại cảm giác cô đơn, nhưng kết hôn nhầm người có thể biến mỗi ngày thành một chuỗi đau khổ, xung đột, và hối tiếc. Trong giáo huấn Công giáo, hôn nhân là một giao ước bất khả phân ly, một sự cam kết trọn đời. Vì thế, việc chọn lựa người bạn đời không chỉ là chọn một người để cùng chia sẻ niềm vui, mà còn là chọn một người để cùng nhau mang vác thánh giá, cùng nhau bước đi trên con đường dẫn đến sự thánh thiện. Nếu bạn vội vàng, nếu bạn chọn lựa chỉ vì sợ cô đơn, sợ tuổi tác, hay sợ những lời đàm tiếu của xã hội, bạn có thể đánh mất cơ hội để sống trong sự bình an và hạnh phúc mà Thiên Chúa dành sẵn cho bạn. Một cuộc hôn nhân không được xây dựng trên nền tảng của tình yêu chân thật, sự trưởng thành, và sự hướng dẫn của Thiên Chúa, sẽ dễ dàng trở thành một “túp lều tranh” mong manh, không đủ sức chống chọi với những cơn bão của cuộc đời.
Cuộc sống hiện đại không giống như thời của ông bà ta, khi một trái tim chân thành và một mái nhà đơn sơ có thể đủ để vượt qua mọi khó khăn. Ngày nay, hôn nhân đòi hỏi sự chuẩn bị toàn diện: về tâm lý, tài chính, và cả đời sống thiêng liêng. Nếu sự nghiệp của bạn chưa ổn định, nếu tâm hồn bạn còn đang chênh vênh, nếu bạn chưa tìm thấy một người thực sự phù hợp, thì việc vội vàng kết hôn có thể dẫn đến những hậu quả đau lòng. Một cuộc hôn nhân bền vững cần được xây dựng trên sự trưởng thành của cả hai người, trên khả năng đối mặt với những thử thách của cuộc sống, và trên một đức tin chung vào Thiên Chúa. Nếu bạn chưa sẵn sàng, nếu bạn chưa tìm thấy người bạn đời mà Thiên Chúa đã chọn cho bạn, thì hãy kiên nhẫn. Đừng để áp lực từ gia đình, bạn bè, hay xã hội đẩy bạn vào một quyết định mà bạn chưa thực sự chuẩn bị.
Mỗi người có một “múi giờ” riêng, một nhịp sống riêng được Thiên Chúa sắp đặt. Có người lập gia đình ở tuổi 25, có người ở tuổi 30, và cũng có người ở tuổi 40 hay muộn hơn. Thiên Chúa không đánh giá bạn dựa trên việc bạn kết hôn sớm hay muộn, mà dựa trên cách bạn sống đời mình, cách bạn yêu thương và phục vụ Ngài qua những lựa chọn của bạn. Đừng so sánh bản thân với người khác, đừng để những cột mốc của người khác trở thành áp lực cho bạn. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã nói: “Đừng lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo liệu cho nó” (Mt 6,34). Hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa có kế hoạch riêng cho bạn, và kế hoạch ấy sẽ được thực hiện vào đúng thời điểm của Ngài. Dù bạn 28, 35, hay 45, điều quan trọng nhất là bạn đang sống một cuộc đời ý nghĩa, tràn đầy niềm vui và sự bình an trong sự hiện diện của Thiên Chúa.
Nhiều người cho rằng kết hôn là để tìm một chỗ dựa, một người bạn đồng hành để tránh cô đơn khi về già. Nhưng nếu bạn chọn nhầm người, cuộc sống hôn nhân có thể trở thành một chuỗi những ngày đau khổ, nơi mà sự cô đơn còn đáng sợ hơn cả khi bạn sống một mình. Trong đức tin Công giáo, hôn nhân không chỉ là một sự “bổ sung” để lấp đầy khoảng trống, mà là một sứ mạng để hai người cùng nhau giúp nhau nên thánh, cùng nhau xây dựng một gia đình thánh thiện, phản ánh tình yêu của Thiên Chúa. Nếu bạn cảm thấy ổn khi sống độc thân, nếu bạn có khả năng tự chăm sóc bản thân, hỗ trợ gia đình, và sống một cuộc đời trọn vẹn, thì việc kết hôn hay không không phải là thước đo giá trị của bạn. Điều quan trọng nhất là hạnh phúc, là sự bình an trong tâm hồn, là việc sống mỗi ngày với niềm vui và ý nghĩa. Thiên Chúa không muốn bạn sống trong một cuộc hôn nhân đau khổ chỉ để tránh cô đơn; Ngài muốn bạn sống trong sự tự do và tình yêu, dù bạn chọn con đường độc thân hay hôn nhân.
Hơn nữa, việc chuẩn bị cho hôn nhân không chỉ là tìm một người bạn đời phù hợp, mà còn là chuẩn bị chính bản thân bạn. Trong thư gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô đã nói: “Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc” (1Cr 13,4). Bạn có sẵn sàng để yêu thương một cách nhẫn nhục, để tha thứ, để hy sinh, để đặt hạnh phúc của người khác lên trên chính mình? Hôn nhân đòi hỏi sự trưởng thành thiêng liêng, khả năng đối thoại, và lòng trung thành với giao ước đã lập trước Thiên Chúa. Nếu bạn chưa sẵn sàng, nếu bạn còn đang đấu tranh với những bất an, tổn thương, hay những thói quen ích kỷ, thì hãy dành thời gian để chữa lành và trưởng thành. Hãy đến gần Thiên Chúa hơn, qua cầu nguyện, qua các bí tích, và qua việc lắng nghe tiếng Ngài. Một tâm hồn được Thiên Chúa uốn nắn sẽ biết cách yêu thương và được yêu thương một cách trọn vẹn.
Áp lực từ xã hội, từ gia đình, hay từ chính bản thân có thể khiến bạn cảm thấy rằng kết hôn là một “nhiệm vụ” phải hoàn thành. Nhưng hãy nhớ rằng, sau tất cả, hạnh phúc hay bất hạnh của cuộc hôn nhân là điều bạn sẽ gánh chịu, không phải gia đình, không phải xã hội. Những người thúc giục bạn kết hôn sẽ không ở đó để chia sẻ những khó khăn, những xung đột, hay những giọt nước mắt trong cuộc sống hôn nhân. Vì thế, đừng để những lý do bên ngoài chi phối quyết định của bạn. Hãy lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa trong trái tim bạn, hãy cầu nguyện để nhận ra đâu là con đường Ngài muốn bạn bước đi. Thiên Chúa không bao giờ muốn bạn vội vàng; Ngài muốn bạn bước đi trong sự khôn ngoan, trong sự tin tưởng, và trong tình yêu.
Cuộc sống độc thân không phải là một “thất bại”, cũng không phải là một trạng thái chờ đợi để “hoàn thiện” bằng hôn nhân. Trong Giáo hội Công giáo, đời sống độc thân cũng là một ơn gọi, một cách để sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Chúa Giêsu đã sống độc thân, và Ngài đã cho thấy rằng một cuộc đời độc thân có thể tràn đầy ý nghĩa, tình yêu, và sự dâng hiến. Nếu bạn đang sống độc thân, hãy tận dụng thời gian này để khám phá bản thân, để xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với Thiên Chúa, và để phục vụ cộng đoàn của bạn. Đừng để nỗi sợ cô đơn hay áp lực xã hội khiến bạn vội vàng bước vào một cuộc hôn nhân mà bạn chưa sẵn sàng. Hãy tin rằng Thiên Chúa sẽ dẫn dắt bạn đến đúng người, vào đúng thời điểm, nếu hôn nhân là ơn gọi của bạn.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng hôn nhân, trong ánh sáng của đức tin Công giáo, là một bí tích, một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Đó không phải là một đích đến để chạy tới, mà là một hành trình để bước đi cùng nhau, với Thiên Chúa ở trung tâm. Đừng vội vàng, đừng sợ hãi, đừng để áp lực của thế gian làm lu mờ tiếng gọi của Thiên Chúa. Hãy dành thời gian để cầu nguyện, để chuẩn bị, để trưởng thành, và để chờ đợi người bạn đời mà Thiên Chúa đã chọn cho bạn. Dù bạn kết hôn hay sống độc thân, điều quan trọng nhất là bạn sống mỗi ngày trong niềm vui, trong tình yêu, và trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Hôn nhân không phải là một cuộc đua, mà là một hành trình thiêng liêng, và chỉ khi bạn thực sự sẵn sàng, bạn mới có thể bước đi trên con đường ấy với một trái tim tràn đầy hy vọng và bình an.
Lm. Anmai, CSsR
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|