|
ĐỨC KITÔ HẰNG SỐNG VÀ CHÚA THÁNH THẦN LUÔN HOẠT ĐỘNG
Có Đức Kitô hằng sống trong Giáo Hội, có Chúa Thánh Thần luôn hoạt động với Giáo Hội, chúng ta còn nghi ngại, sợ hãi ai hay điều gì trên đường cùng Giáo Hội đi theo Đức Giêsu làm môn đệ Ngài?
TMĐP- Chúng ta tin vào hoạt động không ngơi nghỉ của Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ của Giáo Hội, Đấng ban sức sống của Thiên Chúa cho Giáo Hội, Đấng làm sinh động đức tin của Giáo Hội.
Tuy là người lữ hành hy vọng, đi trên con đường hy vọng, tìm gặp Thiên Chúa là Hy Vọng không làm thất vọng, nhưng người Kitô hữu, không vì thế mà không có những giây phút yếu lòng, thất vọng, và nguyên nhân của những hoang mang, mất hướng, ngao ngán, chán chường ấy thường đến từ tình cảnh yếu đuối của những người trong Giáo Hội, từ những gương mù gương xấu trong lòng Hội Thánh.
Nhưng có thực những yếu đuối, tội lụy của anh chị em đồng đạo, nhất là của các Đấng Bậc đã làm chúng ta ngã lòng và mất đức tin?
Có thể đúng như thế, nếu chúng ta chỉ nhìn Giáo Hội là tập thể những người thánh thiện, hoàn hảo, mà quên rằng Giáo Hội là tập thể những người tin và đi theo Đức Giêsu, bởi tập thể tin vào Đức Giêsu và đi theo Ngài không loại trừ những người yếu đuối, bất hảo, tội lỗi; tập thể những người môn đệ của Đức Giêsu không loại bỏ những người tội lỗi như Lêvi, người thu thuế bị dân chúng khinh miệt, coi thường, vì ông bị xếp vào hạng phản quốc, tay sai ngoại bang, và không giữ đạo; hay như Giuđa, người đã bán Đức Giêsu; hoặc như Phêrô, tông đồ trưởng đã chối Thầy nhiều lần đang khi Thầy bị giam giữ, tra vấn trong dinh thượng tế Caipha trên đường Chịu Nạn.
Có thể đúng như thế, nếu chúng ta chỉ nhìn Giáo Hội như một ốc đảo “thánh thiện” giữa đại dương loài người tội lỗi và các thành viên của Giáo Hội ốc đảo, pháo đài ấy không được phép lầm lỗi, sai phạm, chẳng khác gì những người Pharisêu thời Đức Giêsu vì nghĩ mình “được tách rời khỏi mọi người, được nâng cao trên mọi người, vì mình thánh thiện, hoàn hảo” nên phải sống giả hình, hai mặt, sống không thực với chính mình, sống giả dối trước mọi người và suốt đời phải đội nhiều mặt nạ, mang nhiều vỏ bọc, mặc nhiều lớp áo, thay nhiều bộ diện để con người thật với những giới hạn của mình không bị phát hiện. Những người này đã bị Đức Giêsu lên án nặng nề trong Tin Mừng Mátthêu chương 23.
Trái lại, sẽ không có thực và hoàn toàn sai, nếu chúng ta tin vào mầu nhiệm Cứu Chuộc, ở đó, Chúa Cha đã muốn cứu con người tội lỗi khỏi phải chết, cứu con người có tội khỏi án phạt đời đời, bằng ban cho nhân loại Con Một để ai tin vào Người thì không bị lên án, luận phạt và không phải chết (x. Ga 3, 16-18). Như thế, Chúa Con được sai đến để cứu những con người tội lỗi, chữa lành những người bị đau ốm, què quặt thân xác và linh hồn, cứu sống những con người hầu như đã chết trong tội, như chính Người đã nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2, 17).
Nhưng trên hết và quan trọng hơn cả, đó là sẽ không có thực và hoàn toàn sai, nếu chúng ta tin vào Đức Kitô phục sinh hằng sống, khi tảng đá chặn cửa mồ là yếu đuối, tội lỗi của con người có nặng nề đến đâu cũng đã phải lăn ra một bên, rào cản của lòng thương xót là hận thù, bạo lực của thế giới loài người dù có kinh dị, khủng khiếp cỡ nào cũng sẽ phải tự đặt mình duới chân Đấng Cứu Thế, và sức mạnh huỷ diệt của Hoả Ngục dù khốc liệt tàn phá đến đâu cũng phải đứng hình, im tiếng trước uy danh của Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng đã bảo đảm sự bền vững của Giáo Hội khi quả quyết: không một quyền lực nào, kể cả quyền lực tử thần cũng sẽ không thắng nổi (x. Mt 16,18), và long trọng hứa với các Tông Đồ là tường cột của Giáo Hội: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Cũng sẽ không thực và hoàn toàn sai, nếu chúng ta tin vào hoạt động không ngơi nghỉ của Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ của Giáo Hội, Đấng ban sức sống của Thiên Chúa cho Giáo Hội, Đấng làm sinh động đức tin của Giáo Hội.
Để làm chứng sự thật này, chúng ta hãy nhìn vào những người Kitô hữu mới, tức những anh chị em tân tòng vừa gia nhập gia đình Hội Thánh, đặc biệt trong đêm Vọng Phục Sinh. Anh chị em là những người được Đức Kitô kêu gọi và Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đã tự nguyện tin vào Đức Kitô và dấn thân đi theo làm môn đệ Ngài cùng với tập thể môn đệ Ngài là Giáo Hội.
Hình ảnh anh chị em tân tòng khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy để trở nên chi thể của Thân Thể mầu nhiệm Đức Kitô là Hội Thánh nói lên sự hiện diện của Đức Kitô hằng sống giữa lòng nhân loại, và hoạt động luôn “sinh động,sống động” của Chúa Thánh Thần trong thế giới hôm nay. Đó cũng là bằng chứng hùng hồn về một Giáo Hội là tập thể những con người dù yếu đuối, tội luỵ vẫn luôn trung thành đi theo Đức Kitô trên hành trình dương thế với niềm hy vọng, vì tin vào Đức Kitô hằng sống và Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong Giáo Hội.
Có Đức Kitô hằng sống trong Giáo Hội, có Chúa Thánh Thần luôn hoạt động với Giáo Hội, chúng ta còn nghi ngại, sợ hãi ai hay điều gì trên đường cùng Giáo Hội đi theo Đức Giêsu làm môn đệ Ngài?
Jorathe Nắng Tím
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|