08/8 THỨ SÁU TUẦN 18 TN
Đnl. 4,32-40; Mt 16,24-28.

Phúc Âm: Mt 16, 24-28

"Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?
"Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người".
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI NÀY VÀ ĐỜI SAU
“Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình”

Chúa Giê-su nói: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy”.

Đức tin là một hồng ân, chứ đức tin không bao giờ là thành quả của trí khôn, của lý trí, hay sự hiểu biết riêng mình. Và còn hơn thế nữa, đức tin đòi hỏi sự hy sinh của lý trí phàm tục vốn què quặt mà con người cứ ngỡ là tuyệt đỉnh khôn ngoan.

Vâng, dễ gì tin được một vị Thiên Chúa làm người trong thân phận người bé nhỏ, tên là Giê-su, sống một đời yêu và chết trên thập giá kia, nếu không có ân sủng là ánh sáng thần linh của Thiên Chúa chiếu dọi vào cõi lòng ngu muội của mình.

Dễ gì từ bỏ được cái tôi kiêu căng luôn muốn thống trị, để hạ mình khiêm nhượng thẳm sâu và đặt vận mệnh đời mình trong tay Chúa là đấng vô hình, không thấy mặt, không sờ đụng được, nếu không có ân sủng huyền bí và lớn lao của Người.

Dễ gì chấp nhận sống khó nghèo thanh khiết giữa mùa trần gian có vô vàn thú vui cần hưởng thụ; dễ gì yêu người, và chấp nhận thiệt thòi về mình để người được hạnh phúc, nếu không có ân sủng để dám tin, và dám sống như Chúa Giê-su đã sống!

Hóa ra, khi Chúa Giê-su muốn điều trước tiên nơi những ai tin và theo Chúa, là “hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Người”, thì Người cũng sẵn sàng ban ân sủng để mỗi người mỗi nhà có thể phân định rạch ròi lẽ khôn điều dại, việc lợi việc hại, mà chọn sống sao có lợi cho đời này và đời sau nữa. Người nói: “Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì”. “Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình”.

Ước gì các gia đình thấu hiểu lòng yêu của Chúa Giê-su: “yêu và muốn cho người mình yêu được sống và sống vĩnh cửu”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu Chúa trên hết mọi sự đời, và yêu giáo hội, yêu nhau, yêu người như Chúa yêu. Amen.

PM Cao Huy Hoàng