HAM TIỀN CỦA
Lm Trọng Khẩn

Ham tiền của mãi muôn thuở không chán
Sức suy tàn còn bám mãi không buông
Bị ru ngủ bởi đam mê hành hạ
Thân tàn tạ, mang ưu phiền miên man.

Ham tiền của sẽ mất hết tình nghĩa
Trọng vật chất và coi nhẹ phẩm giá
Lương tri nghèo, trượt dốc mà không hay
Trắng đôi tay khi nằm xuôi nấm mộ.

Ham tiền của thì chỉ thích hưởng thụ
Vốn ích kỷ lại rất khó sẻ chia
Lo thu tích, quên đi người nghèo khổ
Đời buồn tẻ, quanh quẩn với hư vô.

Ham tiền của là bệnh rất nguy nan
Cõi trần gian lại cứ tưởng Thiên đàng
Lo ăn uống, vui chơi, tìm thỏa mãn
Sẽ tới ngày xác hồn phải nát tan.

Nguồn: trongkhan74@gmail.com