CHÚA NHẬT XXXII TN C:
CUNG HIẾN ĐỀN THỜ TÂM HỒN


Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp Xuân Lộc

Khi cuộc sống của các gia đình khấm khá hơn, người ta thường nghĩ ngay đến việc xây nhà, vì theo quan niệm của người Việt: “Nhà cao cửa rộng”, “An cư lạc nghiệp.” Theo dõi trên youtube, ta có thể thấy nhiều đại gia người Việt dồn biết bao nhiêu tiền của, công sức cho ngôi biệt phủ sang trọng của mình, thậm chí có những dinh thự với chi phí xây dựng lên đến hàng trăm tỷ đồng. Những ngôi nhà xa hoa ấy không chỉ đơn thuần là một mái nhà, mà nó đã trở thành cách thức đểnngười ta thể hiện sự giàu sang, tầm ảnh hưởng, quyền lực và thế lực của mình. Khi xem giới thiệu những ngôi biệt thự to, sang trọng bậc nhất như vậy, người xem hết sức tò mò và tự hỏi: “Không biết họ làm ăn kinh doanh gì mà nhiều tiền như thế? Không biết đồng tiền đó là tiền sạch hay tiền gian lận? Không biết những người ở trong những căn nhà đó, có được một tâm hồn thoải mái, thanh thoát, nhẹ nhàng, hạnh phúc hay không, hay là một tâm hồn đầy ắp âu lo?” Trái lại, có những người dù chỉ sống trong những căn nhà đơn sơ, giản dị, nhưng có được một cuộc sống gia đình ấm êm, một tâm hồn bình yên, nhẹ nhàng, có lẽ họ vẫn hạnh phúc hơn là sống trong những toà biệt thự to lớn, nặng nề kia.

Thưa quý OBACE, hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội mừng Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô. Mừng lễ cung hiến này, Giáo Hội không muốn nhắm đến một cung điện nguy nga, tráng lệ, cổ kính vào bậc nhất tại Rôma, nhưng qua việc kỷ niệm ngày trọng đại này, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta về những ý nghĩa thánh thiêng và sâu xa khác.

Latêranô vốn là cung điện của hoàng đế La Mã Constantine, được xây dựng vào những thế kỷ đầu Công Nguyên. Sau khi hoàng đế đón nhận bí tích Rửa Tội và trở thành một Kitô hữu, vào năm 313, ngài đã ban hành chiếu chỉ công nhận Kitô giáo là một tôn giáo hợp pháp trong toàn đế quốc và dâng tặng cung điện Latêranô cho Giáo Hội. Kể từ đó, nơi đây đã được các Đức Giáo Hoàng chọn làm nhà thờ chính tòa của mình, tức là thánh đường chính của Giáo phận Rôma, và cũng là ngôi đền thờ đầu tiên trên toàn thế giới. Chính vì lẽ đó, đền thờ này được tôn vinh là Mẹ và là Đầu của mọi đền thờ trên khắp hoàn cầu.

Mừng lễ cung hiến hôm nay, trước hết Giáo Hội muốn nhắc cho mỗi tín hữu nhớ đến ân sủng của Bí tích Rửa tội. Constantine là một hoàng đế dân ngoại đã đón nhận được ân sủng của Bí tích này và trở nên một người Kitô hữu nhiệt thành với công cuộc mở rộng đạo Chúa. Từ một cung điện của dân ngoại, Latêranô được thanh tẩy và cung hiến dể dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa. Qua hình ảnh này, Giáo Hội cũng nhắc cho mỗi người nhớ đến ơn gọi và sứ mạng mà Bí tích Rửa tội đã trao cho chúng ta: đó là trở nên con cái Thiên Chúa, là anh chị em với nhau trong đại gia đình Giáo Hội, sống hiệp nhất, cùng nhau phục vụ Chúa và Giáo Hội, để đem Tin Mừng của Ngài đến với muôn dân.

Bài đọc một cho thấy đền thờ của Thiên Chúa là nguồn phát xuất dòng chảy ân thánh, đem lại sức sống cho con người. Ngôn sứ Êdêkien trong một thị kiến, khi ông bước vào tiền đình đền thờ của Thiên Chúa đã chứng kiến một dòng nước từ bên phải đền thờ chảy ra. Dòng nước này chảy đến đâu thì đem sức sống đến đó, mọi sinh vật, cỏ cây, muôn loài được hồi sinh và trổ sinh hoa trái. Hình ảnh trong thị kiến của tiên tri Êdêkien, sau này được các tác giả Tin Mừng nhận ra là hình ảnh tiên báo về đền thờ là chính con người của Đức Giêsu. Tin Mừng Gioan khi thuật lại những giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá, đã kể lại: “Một tên lính đã lấy ngọn giáo đâm vào cạnh sườn Người, lập tức máu cùng nước chảy ra.” Dòng máu và nước chảy ra từ cạnh sườn của Chúa Giêsu đã thanh tẩy tội lỗi, tái sinh toàn thể nhân loại và vũ trụ, đem lại cho con người và muôn loài một sự sống mới, đó chính là sự sống của Thiên Chúa.

Thánh Gioan đã nhận ra Chúa Giêsu chính là đền thờ của Thiên Chúa, vì trước đó, Tin Mừng đã kể lại: khi Chúa Giêsu lên Giêrusalem vào dịp Lễ Vượt Qua, Người thấy dân chúng tụ tập buôn bán chiên bò, chim câu và đổi tiền ngay trong sân đền thờ. Chúa Giêsu lấy dây làm roi, xua đuổi những người buôn bán, lật đổ bàn ghế của những kẻ đổi tiền và Người tuyên bố: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha Tôi thành nơi buôn bán.” Khi những thượng tế hạch hỏi Chúa Giêsu: “Ông lấy quyền gì mà làm như vậy?” Chúa Giêsu đã trả lời: “Các ông cứ phá đền thờ này đi, nội trong ba ngày, Tôi sẽ xây dựng lại.” Người Do Thái hiểu Người nói về đền thờ là Giêrusalem, nhưng các môn đệ thì đã hiểu Người muốn nói về đền thờ là chính thân thể Người. Các môn đệ càng xác tín vào điều đó hơn sau khi Chúa Giêsu trỗi dậy từ cõi chết, và điều đó khiến các ông tin vào Chúa Giêsu và tin vào Kinh Thánh.

Thưa quý OBACE, như vậy, điều quan trọng của ngày lễ hôm nay, Giáo Hội không chỉ nhắm đến ngôi đền thờ cổ kính bằng đá, nhưng mời gọi mỗi người nhớ rằng: Mỗi người tín hữu là những chi thể trong thân thể của Chúa Kitô, chúng ta phải là những viên đá sống động, kết nối với Chúa và với nhau bằng chất kết dính là sự hiệp thông; hiệp thông qua các cử hành phụng vụ và bí tích, đồng thời chúng ta được mời gọi củng cố mối liên kết với nhau trong tình hiệp nhất, để làm nên một đoàn dân duy nhất. Thánh Phaolô trong thư gửi cộng đoàn Côrintô đã quả quyết: “Anh em là ngôi nhà do Thiên Chúa xây lên.” Ngôi nhà này được xây trên một nền móng vững chắc đó chính là Đức Giêsu Kitô. Mỗi tâm hồn được trở thành đền thờ của Thiên Chúa, có Chúa Thánh Thần cư ngụ. Do đó, chúng ta đừng để bất cứ ai, bất cứ thế lực nào hay chính bản thân mình phá huỷ đền thờ của Thiên Chúa trong tâm hồn.

Mừng lễ cung hiến đền thờ Latêranô hôm nay, chúng ta được mời gọi cần phải cung hiến và tái cung hiến đền thờ tâm hồn của chính mình cho Thiên Chúa, biến tâm hồn, cuộc sống trở thành nơi tôn vinh Thiên Chúa và là nơi cho Thiên Chúa ngự trị. Sở dĩ phải cung hiến hoặc tái cung hiến đền thờ tâm hồn, vì rất có thể, nhiều lần chúng ta đã xúc phạm đến đền thờ của Thiên Chúa là thân xác và linh hồn của mình bằng những phim ảnh và trang mạng xấu; làm cho đền thờ ấy trở nên ô uế, tối tăm bởi những việc làm và ý nghĩ xấu xa. Nhiều người còn biến thân xác và tâm hồn mình trở nên như hàng hoá để buôn bán, đổi chác hoặc làm trò tiêu khiển cho những kẻ xấu. Không ít người chỉ chú trọng đến việc trang điểm bên ngoài bằng son phấn, quần áo, giày dép, mà không quan tâm đến việc trang hoàng cho đền thờ tâm hồn bằng những bông hoa cầu nguyện, những việc bác ái, yêu thương, những cử chỉ đẹp.

Mỗi gia đình cũng là đền thánh tại gia, là đền thờ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn có tượng ảnh Chúa, nhưng bàn thờ không còn phải là trung tâm điểm, mà chỉ còn là một mảng trang trí trong nhà. Mặc dù có bàn thờ Chúa, nhưng không mấy khi gia đình xum họp đọc kinh, cầu nguyện, nghe và đọc Lời Chúa. Nhiều nhà đã để cho cái tivi làm trung tâm, làm người nói thay cho tất cả mọi người trong gia đình. Người ta có thể mở tivi suốt ngày, có thể tụ họp xem tivi mỗi tối, có thể vừa xem tivi vừa ăn cơm, khiến cho các thành viên không còn giờ để tụ họp cảm tạ Thiên Chúa vào các giờ kinh tối. Vì mải mê dán mắt vào tivi, khiến cho bữa cơm không còn tiếng nói, tiếng cười, bầu khí gia đình trở nên nặng nề buồn chán, vì không có khoảng trống để trò chuyện, để lắng nghe và thấu hiểu nhau.

Cách riêng là các bạn trẻ, dường như càng ngày càng ít quan tâm đến việc gặp gỡ Chúa nơi đền thờ tâm hồn của mình. Các bạn có thể bỏ ra hàng giờ để ngồi hàng quán, để bấm điện thoại, để tám chuyện, nhưng không dám dành dành trọn cho Chúa dù chỉ một giờ mỗi Chúa Nhật. Nhiều người đi lễ, nhưng không thờ phượng, không tôn vinh Thiên Chúa, bởi vì họ chỉ ngồi từ xa nói chuyện, đùa giỡn với vợ chồng, con cái. Nhiều người, đã từ lâu không quét dọn đền thờ tâm hồn mình cách cẩn thận bằng việc xét mình và xưng tội, không tu sửa đền thờ tâm hồn qua các bí tích nhất là bí tích Thánh Thể. Có nhiều người đã để đền thờ tâm hồn mình xuống cấp, hoang vắng, rêu phong, bụi bặm bởi những thói quen xấu và sự lười biếng.

Qua việc mừng Lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô hôm nay, xin Chúa giúp cho mỗi người biết nhìn lại đền thờ tâm hồn của mình, của gia đình đang ở trong tình trạng nào: tốt đẹp, sạch sẽ, hay đang xuống cấp. Xin cho mỗi người biết mạnh dạn đại tu lại đền thờ tâm hồn và đền thờ gia đình, cùng quyết tâm cung hiến tâm hồn và tổ ấm cho Thiên Chúa, để cuộc đời, tâm hồn và gia đình mình hoàn toàn chỉ dành cho Thiên Chúa và chỉ để tôn thờ một Ngài mà thôi. Amen.