“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ năm sau Chúa Nhật I Mùa Vọng

Thưa ACE, không biết rằng, trong hiện trạng của cuộc sống hôm nay, điều gì hay công việc nào mà chúng ta mong muốn thực thi hay quyết tâm để đạt được? Hằng ngày qua tin nhắn điện thoại hay zalo, tôi thường nhận những tin nhắn rác như: “Bạn có muốn làm giàu, bạn có muốn kiếm được nhiều tiền, bạn có muốn lương cao và công việc ổn định…chúng tôi sẽ chỉ cách cho bạn, hãy nhắn theo số này và làm theo cách này…” Thực ra, ngày nay, người ta bất chấp, khi dùng đủ mọi thứ chiêu trò để quảng cáo, để dụ dỗ, với mục đích là người ta nhắm đến những tham vọng và ước muốn làm giàu của con người. Thế nhưng, kết quả thì luôn đáng tiếc “tiền mất, tật mang”. Vậy thưa ACE, đâu là lẽ sống, là mục đích, là lý tưởng của đời sống, ơn gọi hay sứ vụ của chúng ta hiện nay? Hay nói khác hơn, nếu chúng ta muốn có được cuộc sống bình an, hạnh phúc đích thực thì cần phải làm gì hay phải sống thế nào?
Tin mừng hôm nay (Mt 7, 21. 24-27) chính Chúa Giêsu chỉ dạy và nêu gương cho chúng ta một kinh nghiệm, bí quyết đó là: “Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá”. Vậy liệu rằng, chúng ta có còn muốn làm theo những gì Chúa chỉ dạy và ban ơn cho chúng ta hay không?
Thông thường, con người chúng ta thích nhiều thứ, chúng ta thích cách nào làm dễ dàng, cách nào mà hợp với ý của mình, cách nào mà mình không phải vất vả, khó nhọc… mà lại có kết quả tốt đẹp… Thế nên, Chúa Giêsu đã cảnh báo: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, Lạy Chúa, lạy Chúa! là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời”. Nhưng làm sao để có thể “Thực hiện theo ý Chúa” mới là điều nan giải. Vì chúng ta không thể nhìn thấy Chúa, không biết ý Chúa là thế nào; hơn thế nữa, thánh ý Chúa thì thường khác so với những ý riêng của con người chúng ta. Lại càng khó hơn, khi làm theo hay thực thi ý Chúa, đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ và hy sinh rất nhiều thứ.
Thế thì thưa ACE, trong Tin mừng hôm nay, khi Chúa dạy và nêu gương như vậy, có phải là Chúa muốn làm khó chúng ta hay sao? Thực ra, đây chính là phương cách tốt nhất, đầy yêu thương và ơn thánh mà Chúa trao ban cho con người chúng ta. Vì “Lời Chúa chính là đường, là sự thật và là sự sống”. Hay đúng hơn, Lời Chúa là con đường và là sự thật dẫn chúng ta đến sự sống hạnh phúc và bình an đích thực mà Chúa muốn ban ơn chúc phúc cho chúng ta. Chỉ có khi con người không muốn Chúa hướng dẫn chỉ dạy cho mình, chỉ có khi con người muốn gạt bỏ sự hiện diện và ơn thánh của Chúa khỏi cuộc sống mình để làm theo ý riêng của chúng ta, khi làm như vậy, chúng ta mới tự làm khó cho chúng ta; làm khổ không những cho bản thân mình mà gây nên đau khổ, phiền phức cho tha nhân nữa chỉ vì mình làm theo những thói riêng ích kỷ, vụ lợi cho bản thân.
Bài đọc một (Is 26, 1-6) cũng mời gọi chúng ta hãy khôn ngoan để lựa chọn Chúa là chỗ dựa vững chắc là nguồn cậy trông của đời sống chúng ta. Vì nếu không có sức mạnh và ơn thánh vững bền của Chúa, con người chúng ta không thể nào đứng vững hay tồn tại và lại càng không thể tìm kiếm để có niềm vui hay bình an đích thực.
Lạy Chúa, Ngài chính là niềm vui, là hạnh phúc, là núi đá vững bền để chúng con nương tựa. Xin ban ơn giúp sức để chúng con từ nay luôn biết chọn Chúa, để sống và thực thi thánh ý Ngài mọi ngày trong suốt đời sống chúng con. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng