“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ hai Tuần III Mùa Vọng


Tin mừng hôm nay (Mt 21, 23-27) tường thuật lại: “Khi ấy Chúa Giêsu vào Ðền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?” Thưa ACE, khi nghe những lời hạch hỏi này của các thượng tế và kỳ lão, có gợi lên trong lòng trí của chúng ta điều gì hay không? Hay nói khác hơn, tại sao những người này, họ lại chất vấn, tra hỏi Chúa Giêsu khi Ngài giảng dạy và rao truyền Lời Chúa?
Với bản thân tôi, cũng cảm nếm một chút kinh nghiệm, vì trong khi làm việc mục vụ, vì vô tình hay vì những lý do gì chủ quan nào đó… có thể đã làm cho vài người không hài lòng, tỏ vẻ khó chịu về những lời nói cũng như công việc mà tôi đã, đang làm… nên đã lên tiếng như thế này: “Cha tưởng Cha là ai? Cha lấy quyền gì mà Cha nói như vậy, làm như vậy…?” Những lúc như vậy, thú thật, tôi chỉ biết im lặng hay tìm cách tránh đi.

Quay trở lại với những lời chất vấn của các thượng tế và kỳ lão, để biết rõ lý do hay nguyên nhân tại sao những người này đã tỏ ra khó chịu với Chúa Giêsu; chúng ta cần đọc và suy niệm Lời Chúa trong bối cảnh của Tin mừng hôm nay: Trong Tin mừng của Matthêu chương 21, sau khi Chúa Giêsu vào Giêrusalem, Ngài đã vào Đền thờ, Ngài đã xua đuổi những người buôn bán ra khỏi, sau đó, Chúa thường vào Đền thờ để giảng dạy và rao giảng về Nước Thiên Chúa… Điều quan trọng hơn hết, khi nghe những lời giảng dạy đầy uy quyền và chứng kiến những việc làm của Chúa Giêsu, người ta đã ca tụng, tôn vinh Thiên Chúa và tin theo Chúa Giêsu. Đây chính là nguyên do, một đàng, vì các thượng tế và kỳ lão, họ đã cố chấp, tự đóng lòng mình lại không tin vào Chúa cùng với các ơn thánh của Ngài, đàng khác, vì lời nói cùng sự uy tín của họ đã bị mất ảnh hưởng trên dân chúng, không còn được người dân kính trọng như Chúa Giêsu nữa.

Thưa ACE, trong những ngày còn lại của mùa vọng này, dưới ánh sáng soi dẫn của Lời Chúa, Ngài đang mời gọi chúng ta hãy nhìn vào cung cách, thái độ, lời nói và hành động của chúng ta. Thánh vịnh 24 trong bài đáp ca đang mời gọi chúng ta hãy khiêm tốn để xin Chúa soi sáng hướng dẫn chỉ lối cho chúng ta trong mọi suy nghĩ, lời nói cũng như hành động. “Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con”.

Thật vậy, nếu chúng ta không biết khiêm tốn để đến với Chúa, không biết mở lòng để lắng nghe Lời Chúa, không tin để được đón nhận những ân sủng của Chúa ban, thì chúng ta không thể nào đủ sức mà thực thi thánh ý Chúa trong cuộc sống và có thể trở nên người sống đẹp lòng Chúa được. Trong thực tế của cuộc sống hôm nay, cần lắng đọng để nhìn lại chính con người thật của mình, nhiều lúc vì sự sĩ diện, vì tính tự phụ, tự kiêu, vì chỉ lo tìm kiếm và sợ mất đi những lợi lộc của bản thân, mà chúng ta tránh né sự thật, để rồi tệ hơn là, chúng ta đóng cửa lòng trí mình trước ơn thánh tình thương của Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đến với Chúa với lòng khiêm tốn, với con tim rộng mở và với niềm tín thác, kiên trung hầu sống đẹp lòng Chúa luôn. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---