Suy Niệm Lời Chúa,
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa


Kính thưa ACE, ai trong chúng ta là người được Chúa yêu thương tuyển chọn, người được Chúa hài lòng trong mọi sự từ tư tưởng, lời nói đến hành động và nhất là người được Chúa ban ơn chúc phúc thánh hóa và biến đổi? Trước những thử thách của cuộc sống thường ngày, dường như để đạt được như những gì mà chúng ta ước nguyện cầu mong thì thật là khó. Tạ ơn Chúa, qua lời Chúa hôm nay cùng với những mẫu gương thật tuyệt vời mà Lời Chúa hôm nay diễn tả, minh chứng hầu giúp cho để cho chúng ta có thể trở nên người con sống đẹp lòng Chúa trong mọi biến cố cuộc đời.

Bài đọc một (Is 42, 1-4. 6-7) Thiên Chúa phán dạy qua Ngôn sứ Isaia nói về hình ảnh “Người Tôi Trung của Giavê” người làm đẹp lòng Chúa khi thực thi thánh ý cùng huấn lệnh Chúa ban. “Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”. Trong bài đọc hai (Cv 10, 34-38) Thánh Phêrô đã sống, cảm nghiệm, rao giảng và tuyên xưng về Chúa Giêsu Kitô qua hình ảnh của “Đấng được xức dầu tấn phong bởi Thánh Thần”. Để từ đây, nhờ Giêsu Kitô và qua Ngài: “Ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận”. Tin mừng (Mt 3, 13-17) Thánh Matthêu diễn tả lại hình ảnh và mẫu gương của Chúa Giêsu chính là “Người Con yêu Dấu của Chúa Cha, được Chúa Cha hài lòng trong mọi đàng”. Đây chính là mẫu gương tuyệt vời nhất cho chúng ta, vì từ đây, không còn phải qua trung gian là loài thụ tạo, nhưng qua chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa, vừa là mẫu gương cho chúng ta, vừa là Đấng chuyển cầu và ban ơn cho chúng ta nữa. Vậy thì điều còn lại là tùy thuộc vào lòng tin, lòng mến và cách sống của chúng ta vào Chúa mà thôi.

Thật là hạnh phúc cho chúng ta nếu chúng ta có Chúa Giêsu là Đấng mà chúng ta tin, Đấng chúng ta sống và rập theo khuôn mẫu của Ngài, Đấng mà chúng ta tuyên xưng, rao giảng và sống chứng tá về Ngài cho tha nhân. Vậy chúng ta hãy cùng lắng đọng để cho ánh sáng của Tin mừng hôm nay soi rọi, minh chứng cho chúng ta về Chúa Giêsu như thế nào?

Câu hỏi được đặt ra: Tại sao Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, là Đấng Thánh, không có bất kỳ yếu đuối, tội lỗi nào, thế mà Ngài lại chấp nhận để đi vào chung cùng với hàng ngũ của những người đến để xin Gioan làm phép rửa cho mình? Điều thú vị là: Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa rất quan trọng trong giai đoạn khởi đầu đời sống và sứ vụ công khai của Ngài. Do đó, cả bốn tác giả sách Tin mừng đều tường thuật lại sự kiện này. Chỉ khi Chúa chịu phép rửa, Ngài là chứng tá, là mẫu gương để cho chúng ta được trở nên những người con yêu dấu của Thiên Chúa như Ngài.

Thật vậy, khi Chúa Giêsu khiêm tốn, tự đồng hóa mình qua việc chấp nhận đứng chung trong hàng ngũ với các tội nhân, để khi bị dìm xuống trong dòng nước, Ngài đã cúi xuống để thánh hóa dòng nước, để cứu vớt chúng ta, nâng chúng ta lên từ vị trí của những con người yếu đuối tội lỗi, bất xứng, được lãnh nhận ơn tha thứ, thánh hóa, được mặc lấy phẩm giá của con cái Thiên Chúa, được sống trong ân sủng. Đồng thời, qua việc Chúa Giêsu chịu phép rửa, Thánh Thần của Thiên Chúa ngự xuống trên Ngài và cũng chính nguồn ơn Thánh Thần này, Ngài sẽ mở ra, trao ban cho mỗi người chúng ta. Hơn thế nữa, khi Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi Gioan, Thiên Chúa đã không còn đứng bên ngoài, hay từ trên cao để nhìn xuống chúng ta, Ngài đã cùng đồng hành, để chia sẻ, an ủi, nâng đỡ dân Ngài cách cụ thể hơn. Và từ đây, Thiên Chúa sẽ ban ơn tái sinh đổi mới cho những ai biết mở lòng, dám chấp nhận cùng bước vào hàng ngũ với Chúa Giêsu, để cho Thánh Thần của Thiên Chúa tác động và cho thánh ý Chúa được thực hiện.

Lạy Chúa, được trở nên người được Chúa hài lòng-thương yêu chính là lý tưởng-lẽ sống của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con, hôm nay bắt đầu một chu kỳ mới của năm phụng vụ thường niên, luôn biết khiêm tốn, mở lòng và quyết tâm đến với Chúa mỗi ngày, để với ơn thánh Chúa nâng đỡ, chúng con sẽ quyết tâm sống đẹp lòng Chúa và sống tình tương thân tương ái với anh chị em mình. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---