Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tiếng thì thầm và lời đáp trả

Threaded View

  1. #1
    hoathuytinhbuon's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Vườn hoa mang....nỗi buồn...
    Bài gởi: 207
    Cám ơn
    404
    Được cám ơn 641 lần trong 164 bài viết

    Default Tiếng thì thầm và lời đáp trả

    Ngày 27 tháng hai

    TỰ DO CỦA MỖI CON NGƯỜI

    Con phải nhận chân rằng con có tự do để có thể bay vào cõi tâm linh tới những chiều cao vô tận. Nếu không, con chỉ như một con chim nhốt trong lồng, và cho dù cửa lồng có mở toang để nó có thể bay tự do đi đâu tùy ý, nó vẫn không nhận ra cái tự do của nó và cứ tiếp tục bay lẩn quẩn trong lồng, không đi tới đâu cả. Con có thể băng qua tất cả cuộc đời của con như con chim kia, bị cầm tù và mù quáng - trừ ra con nhận biết sự tự do của con, con chấp nhận nó và con sử dụng nó như nó đáng được sử dụng, trong những lĩnh vực của Thần Linh, ở đó không có một giới hạn nào, ranh giới nào để ngăn cản con.
    Mọi con người đều có tự do, chỉ cần một điều là họ phải muốn nhận ra nó và giữ lấy nó. Tự do đó đó đã được trao phó cho con, nhưng con phải tiếp nhận nó trước khi con có thể sử dụng nó. Tại sao lại không chấp nhận tự do của mình ngay từ bây giờ, và ý thức rằng mình không phụ thuộc vào người nào hay cái gì cả, và mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn?

    Vâng, thưa Cha! Chiều cao đang mời gọi con, các vẻ đẹp rực rỡ đang phơi bày trước mắt con. Nhưng con như mù quáng, không nhận ra nó, cho dù nó đang ở tầm tay con. Con chỉ quen với sự cầm tù và làm nô lệ cô nó, mặc dù cho mọi cánh cửa đã được mở tung nhờ sự cứu chuộc của Cha, còn con vẫn muốn ở lì trong 4 bức tường và tự xiềng xích mình bằng những thỏa thích thấp hèn. Cha ơi! Xin cho con trái tim biết mở rộng đón nhận những vẻ đẹp tuyệt diệu. Xin cho con biết quý trọng tự do Cha đã ban cho và sử dụng nó. Đây chính là mấu chốt của vấn đề, là chìa khóa của sự thăng tiến trong cuộc sống nội tâm. Vâng, Cha đã dạy con đúng bài học con đang cần.Con vô cùng tạ ơn Cha.
    Chữ ký của hoathuytinhbuon
    "Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa"


  2. Có 3 người cám ơn hoathuytinhbuon vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com