|
Chia sẻ Lời Chúa
Một câu chuyện thật là vui và cũng thật đáng cho chúng ta suy nghĩ sau đây:
Tại một miền quê nọ, có một nhóm giáo dân công giáo thật là ngoan đạo. Đức Cha đã cho thành lập giáo xứ từ lâu thế nhưng chưa xây được một ngôi thánh đường cho hẳn hoi và cứ phải dùng cái lều tranh để cử hành các màu nhiệm cũng như là nơi tập chung để cầu nguyện. Giáo dân lại sống thưa thớt , tuy rất đông và chia làng thành 2 phân khu. Khát vọng duy nhất của giáo dân là có được ngôi nhà thờ khang trang để làm nơi thờ phượng, tập trung cầu nguyện, dâng thánh lễ và làm những sinh hoạt tôn giáo khác. Với sự hăng say bộc phát của từng thành phần dân Chúa mội người rất quảng đại, hảo tâm và nhiệt tình đáp lại lời kêu gọi của linh mục chính xứ, cũng như ban mục vụ. Thế rồi, kẻ góp công, người góp của để tiến hành xây ngôi thánh đường của giáo xứ.... Nhưng địa điểm để xây nhà thờ là chỗ nào? nơi đâu xứng hợp? vì ai cũng muốn ngôi giáo đường phải được xây dựng gần nhà mình, bởi vì nếu nhà thờ ở gần nhà mình thì tương lai trường học, chợ búa cũng được ở gần nhà và rồi từ chỗ đó làm ăn phát đạt ra. Vì vậy cho nên dù cho tiền có rồi, gạch đã mua, cát sỏi, xi măng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng chỉ còn nơi chốn để xây cất... ngôi giáo đường, cho nên cứ mãi tranh luận, hội họp, bàn tán....
Trong lúc ngôi giáo đường chưa được ngã ngũ thì bỗng dưng..... nạn mất mùa, đói kém xảy ra cho vùng này và đe doạ dân chúng trong vùng cũng như các vùng lân cận, cho nên mọi người đã luôn nghĩ tới việc chống đối và việc chỗ nào là địa điểm để xây ngôi giáo đường đã bị quên lãng dần. Cuối cùng là toàn thể giáo dân trong làng đều pahỉ chịu chung nạn đói cho nên trong hoàn cảnh túng quẫn này người ta lại nghĩ ra một tuyệt chiêu nữa là 2 bên làng phải tương trợ lẫn nhau... Một đêm kia, dân hai làng bèn lặng lẽ giúp đỡ nhau, bằng cách phân chia những gì mình có để cùng nhau có thứ để mà sống trong thời gian kinh tế suy thoái này và lạ lùng thay cả 2 phân khu đều nghĩ ra như vậy và mọi nhà đều tự động mang thóc, lúa, rau,... để cùng nhau vác ra một địa điểm không hẹn nhau để gửi đổi cho nhau. Thế rồi giữa đêm không hẹn mà gặp, tất cả dân làng 2 phân khu đã gặp nhau trong cùng một ý nghĩa và một hành động như nhau, cho nên không cần một lời giải thích hay lưòi chào hỏi nào, học đã tự đặt những bao gạo, lúa, rau trái và những thứ mình có xuống đất và cùng tạ ơn Chúa vì đã cho mọi người có một lòng yêu thương và quảng đại trong cõi đời này... Bỗng trong những người đang hàn huyên và sụt sùi có tiếng trẻ con nói vọng ra... CHẮC ĐÂY LÀ ĐẤT THÁNH... và rồi toàn thể dân trong 2 phân khu dã bừng tỉnh.....
Điểm gặp gỡ của tình tương thân, tương ái, của tình liên đới chia sẻ miếng cơm manh áo và đã được nhắc nhờ ĐẤT THÁNH. Từ đó, mọi người đã nhất trí không còn tranh giành hay bàn tán gì khác hơn là ĐÂY LÀ ĐỊA ĐIỂM ĐỂ XÂY NGÔI THÁNH ĐƯỜNG CỦA GIÁO XỨ
Bạn thân mến!
Nhà thờ là nơi hẹn hò (điểm hẹn) để gặp gỡ chúng ta với nhau, gặp gỡ chúng ta với Thiên Chúa, với anh em và cộng đồng. Không ai đến nhà thờ mà lại không tìm được sức mạnh của Chúa hun đúc trong tâm hồn chúng ta, không ai đến nhà thờ mà lại không tìm được nguồn an ủi, nâng đỡ từ cộng đoàn, anh chị em. Do đó nhà thờ phải là nơi điểm hẹn của mọi nẻo đường, là nơi hội tụ của mọi xây dựng, là nơi giải đáp của mỗi tranh luận, là nơi gặp gỡ của tình yêu thương, liên đới...
Đền thờ GIERUSALEM là nơi tập họp của dân Do Thái sống trên toàn cõi đất nước vào dịp lễ vượt qua, vì hàng năm người ta tổ chức lễ mừng được giả phòng khỏi nô lện Ai Cập, vượt biển đỏ và trở về đất hứa.....Năm ấy Chúa Giêsu cũng hoà mình vào đoàn người để tiến vào đền thờ, vùa vào đến Đền thờ Người đã chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt, buôn bán chiên bò, trao đổi tiền bạc, cờ bạc, nhậu nhẹt, vô trật tự... Không cầm mình được trước cảnh đền thờ linh thiêng bây giờ lại biến thành nơi đầu trộm đuôi cướp, biến thành thị trường, sào huyệt của những người gian dâm.... Chúa Giêsu đã thẳng tay đánh đuổi những người buôn thần bán thánh, làm hoen ố nơi phụng thờ Thiên Chúa Cha, Ngài ra tay làm sạch để trả lại sự trong sáng cho cho nơi cầu nguyện và gặp gỡ của Cha Ngài và mọi người... Theo Thánh Gioan thánh sử đã ghi lại cho chúng ta thấy khi bị người biệt phái thẩm vấn Ngài đã tuyên bố: CÁC ÔNG CÚ PHÁ HUỶ ĐỀN THỜ NÀY ĐI, NỘI TRONG BA NGÀY TÔI SẼ XÂY DỰNG LẠI. Sau này dưới ánh sáng phục sinh, các môn đệ mới hiểu rõ đền thờ Chúa muốn nói ở đây chính là thân xác Chúa, phải chết đi sau ba ngày ở trong mồ và phục sinh.
Bạn thân mến!
Chúng ta đọc lại Cựu ước, dân DO Thái tôn thờ Thiên Chúa bằng một cách hình thức, máy móc, họ nghĩ rằng cứ dâng cúng vào đền thờ thật nhiều tiền và nhiều lễ vật là hài lòng Thiên Chúa, rồi tất nhiên Chúa sẽ xí xoá tội cho họ, họ nghĩ họ có thể dùng tiền của, quà cáp để mua chuộ, hối lộ để được ơn lành, ơn tha thứ và luôn dùng đền thờ làm nơi để lưọi dụng,...Chính ngôn sứ GIERENIA đã thốt lên lời sấm chống lại đền thờ vì đó không còn là nơi phụng tự đích thực nữa, dân chúng chỉ sống đạo bề ngoài thôi, không hoán cải đời sống, không tuân giữ giao ước 10 điều răn của Thiên Chúa. Ngôn sứ GIERENIA nói: TRỘM CƯỚP, GIẾT NGƯỜI (hành động phá thai), NGOẠI TÌNH, THỀ GIAN, THỜ CÚNG THẦN BAAL, ĐI THEJO CÁC TÀ THẦN, RỒI CHẠY ĐẾN CHÚA CHA, CÁC NGƯỜI CHO THẾ LÀ THOÁT NỢ, ĐỂ RỒI TIẾP TỤC CÁI TRÒ QUÁI GỠ ĐÓ SAO, CÁC NGƯỜI ĐÃ BIẾN ĐỀN THỜ NÀY LÀ NƠI DANH TA ĐƯỢC KÊU CẦU THÀNH SÀO HUYỆT TRỘM CƯỚP …..
Điều Thiên Chúa muốn là chúng ta không phải chỉ có một thái độ trong đền thờ mà phải có một thái độ trong cả cuộc sống, ….. thật ra thờ phượng Thiên Chúa đâu phải chỉ đến nhà thờ đọc kinh, dự lễ, và rồi người anh em bên cạnh chết đói, chết rét, gặp tai ương họan nạn lại cho đó là việc riêng tư của họ không cần biết đến, không cần xót thương hay bỏ mặc sống chết tụi bay còn ta đi nhà thờ, đọc kinh, tham dự thánh lễ để đem cái lòng kính mến Chúa tỏ ra cho mọi người biết ta người đạo đức ….. Nhà thờ phải là nơi hẹn hò với Thiên Chúa, với cộng đồng, với tha nhân cho nên Nhà thờ chỉ có thể xây dựng trên ĐẤT THÁNH của tình yêu thương, chia sẻ, tình liên đới anh em mà thôi, và việc đi Nhà thờ cũng chỉ có ý nghĩa khi đó là điểm hẹn là biểu hiện của những viên đá sống động, những viên gạch bác ái, mà người ta không ngừng xây dựng trong cuộc sống hàng ngày vì chính những KITÔ HỮU là đền thánh của Chúa Thánh Thần …..
Chúng ta tham dự vào các nghi lễ, thánh lễ là lễ tế của Chúa Giêsu trên thánh giá, chính thánh thể của Ngài giờ đây vĩnh viễn thay thế cho mọi lễ tế chiên bò trong đền thờ Gierusalem.
Và hãy khánh thành một đền thờ mới với một phụng tự mới trong thánh thần và chân lý là yêu thương và phục vụ tha nhân vì an hem cũng chỉ là chi thể của thân xác Chúa Giêsu phục sinh và đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Cầu nguỵên
Lạy Chúa Giêsu chí thánh, xin mở lòng chúng con để chúng con luôn nhận ra những lời giảng dạy của Ngài và xin ban Chúa Thánh Thần xuống để chúng con luôn dám mở miệng để ca ngợi lòng nhân từ và tình yêu thương của Chúa và luôn cho mười điều răn của Chúa tóm gọn là KÍNH MẾN CHÚA, YÊU THƯƠNG ANH EM NHƯ CHÍNH BẢN THÂN
Chúng con cầu xin Chúa
Amen
[onggiachonggay_99]
|
|