Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: MÁU CHẢY NGƯỢC DÒNG

  1. #1
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default MÁU CHẢY NGƯỢC DÒNG

    Chia Sẻ
    MÁU CHẢY NGƯỢC DÒNG


    Được nghe, suy niệm, chiêm ngắm... rất nhiều về cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu, nhưng có lẽ chưa lần nào tôi có thể nhận diện nhiều gương mặt xoay quanh vụ án thảm khốc của Ngài như vậy. Có lẽ không ngôn từ nào giúp tôi thoả lòng về nỗi xót xa xảy đến với người mang tên Giêsu ấy. Người chịu án cách đây đã hơn 2000 năm rồi, mà cảm nhận như cuộc tử hình đang đâu đây, ngay cạnh tôi, trong lòng tôi vậy...

    Không chỉ suy niệm, chiêm ngắm mầu nhiệm tử nạn suông, mà không ít bao lần tôi cũng đã cùng bước với Ngài vào con đường ấy. Thật không phải nói, thiết tưởng không con đường nào đẫm máu và tang thương hơn con đường thập tự. Cái đau đớn thể xác đã đành, cái tủi nhục về danh phận đã cam, nhưng nỗi đớn đau của con tim yêu thương chân thành mà bị phản bội mới tội nghiệp.

    Lật lại trang Tin Mừng, tôi như dường không đủ can đảm hiểu cho hết, suy cho cùng. Từng khuôn mặt, từng con người, từng hành động hiển hiện môn một trước mắt tôi. Không phải kinh tởm họ, nhưng thật hơn, tôi không dám tin ở chính mình. Tôi không dám tin Đấng nhân lành và yêu thương ấy lại chịu đựng nỗi đau quá sức như vậy. Khóc thương người cũng là khóc thương ta. Không ít lần tôi đã tham gia với dòng người hung ác đi tìm giết Chúa, để mà hô hào, ném đá, đóng đinh... Nhưng cũng chẳng hiếm khi, người đời tàn ác mưa kế sát hại tôi. Đau cái đau của kẻ chủ mưu, nhục cái nhục của người thủ phạm, nhưng tôi cũng khó xoá nhoà nỗi đắng đót của kẻ chân tình bị phản bội.

    Đời là thế đấy, không phải thế ai gọi đời. Giả trong nhân loại con người biết sống yêu thương, công bình, bác ái hơn, hẳn đã không còn khổ đau và nước mắt. Thế nên, kẻ khóc, người cười vẫn đua nhau tồn tại. Người lành, kẻ dữ, tất cả đều có thời gian để sống, để biến đổi. Có thế ta mới hiểu thấu tấm lòng nhân từ và quảng đại vô biên của Thiên Chúa. Không hẳn lớp người có mặt trong cuộc tử nạn của Ngài đều là kẻ dã tâm. Đành rằng kẻ độc ác, kẻ phụ tình, người gian dối, kẻ hèn nhát, người đê hèn... không thiếu, nhưng vẫn còn có Mẹ, có biết bao tâm hồn phụ nữ tín trung hằng sát cánh bên Người để mà sẻ chia, đồng cảm với nỗi đau đớn xé lòng của “Người tội nghiệp”.

    Giả bạn có hỏi tôi, nếu có được một ước mơ, thì tôi vẫn mong biết sống trở lại. Thật tôi đã đi quá xa, đã lún quá sâu vào con đường tội lỗi. Chẳng thể nhớ nỗi mấy mươi lần tôi đã ném đá, phỉ nhổ vào Chúa... những hành động mà tôi không ngừng nghiêm khắc kết án tha nhân, thì chính tôi lại trở thành thủ phạm. Tôi muốn được quay trở lại, tôi muốn được sống lại từ đầu, những thời khi tâm hồn tôi còn hoàn toàn trong trắng và trinh khiết, chỉ biết sống vì Chúa, cho tha nhân. Ngày nay, như không còn kịp nữa, muộn mất rồi khi mảnh đất hồn tôi đã vỡ vụn, khi con tim yêu thương của tôi đã bị nghiền nát bởi đam mê, dục vọng...





    Trải nghiệm những giây phút hãi hùng của giờ tử nạn, tôi mới cảm nghiệm nỗi đau của người thất thểu vác thập giá tủi nhục lên đồi canvê, thương làm sao Người chỉ vì yêu mà mang tội như vậy.

    Đấy, tình yêu là vậy đấy. Nhân loại cứ mãi hoài hỏi nhau, yêu là gì, yêu là sao, yêu là thế nào. Cứ nhìn “Kẻ” hôm nay đẫm máu trần trụi trên thập giá kia mà biết. Yêu là phải chết như vậy đấy, yêu là phải khổ đau như thế đấy, yêu là phải chịu tủi nhục như thế đấy. Đến mà xem, mà biết, mà học đòi. Không nơi nào có thể trả lời định nghĩa tình yêu trọn vẹn hơn trên thánh giá. Đến ấy mà hỏi, mà nhìn, mà xem... mà học yêu!

    Sống trong đời, ai chẳng có kinh nghiệm cái buồn, cái vui. Chẳng ai vui hết một đời, mà cũng chẳng ai than khóc cả đời. Có thời để khóc nhưng cũng có thời để vui. Điều quan trọng không phải cười hay khóc nhưng là biết tìm ra ý nghĩa cuộc đời từ chính những niềm vui và nỗi buồn ấy, không ở lỳ trong thất vọng cũng đừng kỳ vọng quá mức vào niềm vui là được!

    Thế gian, cho hỏi nhé, có bao giờ bạn hứng chịu nỗi buồn đến muốn chết đi được. Bạn hãy vững tin vì nỗi lòng ấy, chính Ngài đã làm người để sẻ chia với bạn. Thế gian, cho hỏi nhé, có bao giờ bạn lâm vào cảm giác cô đơn thất vọng, cái thất vọng hãi hùng của tâm trạng người bạn thương yêu, tin tưởng nhất lìa xa, phản bội bạn. Khi ấy, có phải tim bạn vỡ ra, vụn vỡ, vụn vỡ... trăm mảnh... bởi rơi vào cùng cực nỗi đau tê tái... Hy vọng bạn sẽ cảm thấu tiếng kêu xé lòng của Đấng vì yêu mà chịu muôn vàn khổ nhục, cay đắng: “Ê-lo-i, Ê-lo-i, la-ma-xa-bac-tha-ni”...

    Lạy Chúa, nếu yêu mà phải chịu khổ hình như vậy, thì sao Chúa yêu làm gì, để mà gánh chịu cái chết thảm thương. Làm người, một đời ai cũng chết, có ai sống mãi được đâu. Có muôn vàn cái chết nhưng sao cái chết ấy lại quá thảm khốc như vậy, có cần yêu mà phải chết đến thế không? Tim Ngài phải chăng đã vỡ như con đây cũng thế. Tình yêu và sự phản bội đã thay đổi, đã bóp nghẹt trái tim con và nó cũng đã vỡ. Máu hồng, ắt nhiều lúc tan hoà cùng máu Giêsu trên thập tự, nhưng cũng không ít khi tự nó ngược dòng vì ích kỷ bản thân. Lạy Chúa, con là kẻ có tội, con đã có mặt trong cuộc ném đá, khổ hình Chúa những khi sa ngã, phạm tội, bất trung. Như Ngài sẵn sàng tha thứ cho người trộm lành sớm ăn năn hối cải thế nào, thì xin hãy rộng lòng quảng đại tha thứ cho sự bạc tình của con. Chẳng dám cậy được vào Nước với Ngài, chỉ dám trông mong ơn Ngài thánh hoá giúp con quên lãng kẻ đánh tháo lời thề làm con tim vỡ vụn, máu chảy ngược dòng... thảm thiết lắm Người ơi!

    M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.


    http://ldcg.de

  2. Có 4 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com