Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: MÙA XUÂN VÀ SỰ PHỤC SINH...

  1. #1
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default MÙA XUÂN VÀ SỰ PHỤC SINH...

    Mùa Xuân và Sự Phục Sinh...


    Suy Niệm về Ước vọng hoàn thiện..

    Sau nhiều năm sống tại Hoa kỳ, tôi nhận ra được một điều rất lạ lùng và tuyệt vời về thời tiết, về khí hậu tuần hoàn nơi xứ sở này. Khi sống ở quê nhà Việt Nam (miền Nam), tôi chỉ có thể nhận ra thời tiết có hai mùa Nắng Mưa rõ rệt, thế nhưng bên Hoa kỳ lại phân chia 4 mùa theo chu kỳ hằng năm: Xuân, Hạ Thu, Đông…

    Với nhịp sống “vội vã, tranh thủ” của đất nước “lo làm kiếm tiền” để trả bills hàng tháng...nên đôi khi, có thể vì sức ép của công ăn việc làm, khiến chúng ta quên lãng cả ngày tháng đang sống...nhưng rất may cho chúng ta; vì mỗi độ Thu về… là mọi con đường, mọi công viên... “Lá vàng” rơi khắp nẻo… dường như nhắc khẽ cho ta là "Mùa Thu đang về đấy..." đồng thời, nó cũng gợi cho chúng ta nhớ lại áng thơ TIẾNG THU của thi sĩ Lưu Trọng Lư về hình ảnh mùa thu (mà thời Trạm hành -năm 1970- đã được học, lúc đó thày Cương dạy môn Văn) Với hình ảnh lá vàng Mùa thu và tiếng lá rơi, gợi cho chính tôi nhớ vài vần thơ nhẹ nhàng và trữ tình của bài Tiếng Thu:

    “Em không nghe rừng Thu.
    Lá Thu rơi xào xạc
    Con Nai vàng ngơ ngác,
    đạp trên lá vàng khô..”
    (Lưu trọng Lư)





    Nhìn lá cây chuyển màu...ta có thể nhận ra được Mùa Thu đang về...đang thay áo cho những thực vật "biết làm dáng"! Anh chị nào mới chập chững bước vào đường “Tình yêu” thì hình ảnh lá thu vàng rơi nhè nhẹ và hai vai sánh bước bên nhau... nhẹ nhàng lướt trên những cánh lá vàng mùa thu... nắng chiều vương nhẹ trong mái tóc thề...hai người vừa đi vừa hàn huyên tâm sự...đây là hình ảnh thật thật tuyệt vời, hạnh phúc..và thật lãng mạn, phải không?


    Thế nhưng mùa Đông thì lại khác.! ai sống ở miền Đông của Hoa Kỳ, chắc hẳn có nhiều kinh nghiệm về cái lạnh buốt xương, lạnh đến thấu da thấu thịt (-20 độ Celcius) và những thay đổi của thời tiết ...khắc nghiệt hằng năm. Có năm, xuất hiện những cơn bão tuyết kinh hồn(Terrible Snow-storm) bao phủ toàn thành phố dày đặc khoảng 40cm hoặc 60cm.
    Vào mùa Đông tại đây, cây cối trơ trụi lá…chỉ điểm tô với những vành tuyết trắng bám trên nhánh cây sau cơn mưa tuyết, thêm vào đó, đường xá lầy lội vì tuyết, xe cộ giao thông nguy hiểm vì tuyết và vì sự trơn trưọt của những chỗ bị đóng băng Icy; mọi sinh hoạt trở nên âm thầm trong nhà và mọi trung tâm giải trí đều đóng cửa…những bông hoa tươi xinh với muôn sắc màu, hoặc thảm cỏ xanh tươi trong những khu vườn của dân cư vào mùa Hạ, Thu …nay nhường chỗ cho “Bà Chúa tuyết” cư ngụ…trắng toát một màu.

    Vạn vật như đang ngủ “êm ấm” trong chiếc mền tuyết trắng ngần của Mùa Đông….Hình ảnh này làm tôi suy tưởng về sự chết…Sự chết cùa Đức Kitô trong mộ đá…và sự Phục sinh vinh quang của Ngài theo như các Thánh Sử đã ghi lại trong Kinh Thánh. (Matthêu chương 28, Mác-cô chương 16, Luca chương 24 và Gioan chương 20) Từ trong cõi chết, Ngài đã Phục Sinh...sự chết không còn làm chủ được Ngài. Trong cuộc chiến đấu giữa tử thần và sự sống: Ngài chiến thắng diệu kỳ...Sự chết lùi về phía sau trước Ánh Sáng Huy hoàng của Ngày Phục Sinh: Chúa Kitô chiến thắng Vinh Quang...ALLELUIA, ALLEUIA, ALLEUIA....




    Thực vật trong thế gìới tự nhiên cũng theo qui luật “chết đi và sống lại” mỗi năm theo chu trình biến thái tự nhiên. - “Yên nghỉ và Phục sinh” Thật đúng như vậy, sau mùa Đông giá buốt, cây cối thực vật và những gốc hoa…im lìm trong tuyết, tưởng chừng như Chết rồi…Nhưng không phải thế, khi Mùa Xuân vừa bắt đầu,, khi Ông mặt trời vừa ló rạng… thì những mầm non từ các nhánh cây khô nảy mầm non, những gốc hoa tàn lụi…nay bật mầm sống xanh tươi chờ ngày kết nụ đâm bông tươi tắn…thật tuyệt diệu cho sự biến chuyển của tạo vật.

    Suy nghĩ về đời sống mình, tôi cảm nghiệm được “cái chết” hằng ngày mà tôi phải chấp nhận để đánh đổi “sự sống vươn lên” từng ngày: chết đi cho sự sai lầm trong hành động, lời nói hoặc suy tưởng, chết đi với tính ích kỷ, tham lam, phán đoán sai lầm, chết đi với cá tính ươn lười và vô kỷ luật, vô trách nhiệm trong Ơn gọi và địa vị trong xã hội…etc.

    Tôi phải nhận biết “cái chết” để rồi đón nhận “sự sống”. Phúc âm cũng ghi rõ rằng: “Nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không thối đi, thì nó chẳng sinh hoa trái.” Con người không biết nhận thiếu sót, sai lầm mà mình làm…thì không thể tiến xa hơn trên con đường “hoàn thiện chính mình”

    Trong một bài ca cũng nói nên sự khôn ngoan phải đuợc rút ra từ kinh nghiệm đau thương trong cuộc sống:
    “Ai nên khôn…không khốn một lần…”

    Hay là trong tục ngữ có câu:
    “Thất bại là Mẹ thành công…”
    hoặc là

    “Lửa thử vàng, gian nan thử Đức…”

    Trong Anh ngữ cũng có câu ngạn ngữ: “Experience is the best Teacher.”
    Với hình ảnh Mùa Xuân, các chồi non … sức sống vươn từ những nhánh cây, và hình ảnh Chúa Phục Sinh từ nấm mồ…mời gọi tôi vùng dậy, ra khòi sự sai lầm- yếu đuối- hoặc tật cố hữu của bản thân để “Vươn cao’ lên trong chiều kích trưởng thành, hoàn thiện và thành công trong cuộc sống Nhân Sinh.

    ALLELUIA…VÌ CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI THẬT…ALLELUIA.



    http://my.opera.com

  2. Có 2 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com