Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa nhật 16 thường niên C - 2025

Hybrid View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,928
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,749 lần trong 2,086 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa nhật 16 thường niên C - 2025

    CHÚA NHẬT XVI TN C:
    ĐÓN CHÚA VÀO NHÀ VÀ PHỤC VỤ CHÚA


    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc


    Một trong những nét đẹp truyền thống của người Việt Nam, đặc biệt ở các vùng quê, chính là tính hiếu khách. Mỗi khi có dịp đến thăm miền Bắc, ta dễ dàng cảm nhận được lòng mến khách của người dân nơi đây. Mỗi khi có khách đến nhà chơi, gia đình thấy vui hơn, nhộn nhịp hơn. Cho dù không phải là những người thân, người dân quê vẫn mời khách ở lại ăn cơm, hỏi thăm, trò chuyện. Chúng ta cũng thấy, trước đây các ngôi nhà trong một dãy xóm thường chung sân, thông từ nhà này qua nhà kia. Khi cuộc sống khá lên, văn minh hơn, người nào xây nhà cũng tường cao cổng kín. Trong nhà có phòng khách sang trọng, có những bộ bàn ghế to đẹp, đắt tiền, nhưng thực tế rất ít khi gia đình có khách. Từ khi “sân nhà nào tường rào nhà nấy” thì hàng xóm, con nít cũng ít qua nhà nhau chơi, một phần vì hàng xóm ngại không muốn gọi cổng, một đàng gia chủ cũng không muốn cho trẻ con chạy nhảy trong phòng khách nhà mình vì sợ chúng bày biện hoặc làm hư hỏng đồ đạc, dần dần lòng hiếu khách cũng bị phai mờ. Lối sống đô thị hóa ấy, khiến tương quan xóm giềng cũng mỗi ngày một lạnh nhạt, các cuộc thăm viếng, gặp gỡ, trò chuyện ngày càng ít, dẫn đến tình trạng “kề nhà mà chẳng biết mặt nhau.”

    Các bài đọc hôm nay nói về lòng hiếu khách của cụ Abraham và của hai chị em cô Matta và Maria. Qua việc đón tiếp, phục vụ vị khách cách chân thành, vị khách ấy đã chúc lành cho gia đình. Vị khách đến với các gia đình này không phải là những vị khách thường, mà là chính Thiên Chúa đến viếng thăm.

    Sách Sáng Thế kể lại câu chuyện tiếp đón và phục vụ khách của Abraham: Một buổi trưa nắng, Abraham ngồi ở cửa lều thì thấy có ba người đứng gần cửa lều của ông. Mặc dù không quen và không hề biết những vị khách lạ kia là ai, nhưng Abraham đã nhanh chóng chạy ra để đón, ông xụp lạy ba vị khách và nài xin: nếu đẹp lòng ngài, xin ngài ghé thăm tôi tớ ngài. Không những thế, ông còn lấy nước cho khách rửa chân, gọi vợ làm bánh, bắt con bê non làm thịt để thiết đãi, còn ông thì đứng hầu bàn khi khách dùng bữa. Ông Abraham đã nhận ra ba vị khách này chính là Thiên Chúa đến thăm gia đình, ông đã bày tỏ thái độ hết sức kính trọng và thành tâm để đón tiếp Thiên Chúa.

    Trước sự thành tâm và lòng hiếu khách của Abraham, các vị khách đã đáp lại bằng một lời hứa: Sang năm khi tôi trở lại, Sara vợ ông sẽ có một con trai. Lời hứa này thực sự đã chạm vào nỗi khao khát sâu thẳm của Abraham. Vì hai ông bà đã tin theo Lời Chúa, bỏ quê cha đất tổ để lên đường đến nơi Chúa sẽ chỉ cho, và Chúa còn hứa cho họ có con cháu đông như sao trời cát biển. Tuy nhiên, đến nay hai ông bà đã hơn tám mươi tuổi mà vẫn chưa có một đứa con nối dòng. Cho dù vậy, Abraham vẫn luôn hy vọng và tin vào Lời Chúa hứa. Hôm nay khi các vị khách nhắc đến thời điểm: bằng rày sang năm, ông sẽ có con trai, thì niềm vui, niềm hy vọng ấy không còn phải là lời hứa trong tương lai xa nữa, mà đã có một thời điểm cụ thể: Bằng rày sang năm. Lời hứa của những vị khách này cũng là lời củng cố đức tin, gia tăng niềm hy vọng của Abraham vào Thiên Chúa - Đấng không bao giờ lừa dối hay thất hứa.

    Câu chuyện thứ hai Tin Mừng Luca kể lại việc Chúa Giêsu ghé thăm gia đình của Matta, Maria và Lagiarô. Gia đình này có một mối tương quan đặc biệt với Chúa Giêsu. Vì thế, mỗi khi có dịp lên Giêrusalem mừng lễ, Chúa Giêsu và các môn đệ thường dừng chân nghỉ ngơi tại gia đình này. Mặc dù đã thành chỗ thân quen với Chúa Giêsu, nhưng Tin Mừng cho thấy thái độ niềm nở, vui mừng của gia đình này mỗi khi Chúa Giêsu đến. Có những lần nghe tin Chúa Giêsu đến, cô Matta chạy ra đầu làng để đón tiếp và mời Chúa Giêsu vào nhà.

    Câu chuyện hôm nay, Tin Mừng cho thấy hai thái độ hiếu khách khác nhau của hai chị em Matta và Maria. Cô Matta thể hiện lòng hiếu khách, đón tiếp Chúa bằng việc phục vụ, cơm nước. Còn cô Maria lại chọn thái độ ngồi bên chân Chúa để nghe Lời của Người. Tin Mừng cho thấy hình ảnh cô Maria ngồi bên chân Chúa là hình ảnh của những người học trò, của môn đệ ngồi dưới chân thầy của mình, chăm chú đón nhận lời giáo huấn. Việc tiếp đón của hai chị em như vậy cũng là điều hợp lý, khi một người ngồi tiếp chuyện và người kia lo cơm nước. Tuy nhiên, cô Matta dường như cảm thấy mình vất vả hơn, nên có một chút gì đó như ghanh tị, cô đã lên tiếng với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, em con để con phục vụ một mình… xin Thầy bảo em con giúp con một tay.” Chúa Giêsu đã điều chỉnh lại thái độ của cô Matta khi nói cho cô biết rằng: “Con lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một điều cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” Khi nói như thế, Chúa Giêsu chỉ cho cô Matta biết, việc cô phục vụ là điều tốt, nhưng cần thiết hơn là phải có thời giờ ngồi xuống bên chân Chúa để nghe lời của Người.

    Hình ảnh hai chị em cô Matta và Maria là hình ảnh của hai nếp sống trong Giáo Hội: Cô Matta là hình ảnh của những người hăng say hoạt động tông đồ, còn cô Maria là hình ảnh của nếp sống chiêm niệm cầu nguyện. Chúa Giêsu không chê trách nếp sống hoạt động tông đồ, nhưng Chúa cảnh báo những người hăng say hoạt động tông đồ, đến độ bỏ qua việc cầu nguyện, gặp gỡ và ngồi bên chân Chúa để lắng nghe.

    Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô cũng đã có lần nhắc nhở những người hoạt động tông đồ cần lưu ý, đừng biến công việc Tông đồ Bác ái Kitô giáo thành công việc từ thiện xã hội, đừng biến mình thành chuyên viên bác ái mà thiếu nền tảng đời sống cầu nguyện. Một khi việc bác ái mà thiếu đời sống đạo đức, cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, nó sẽ trở thành những việc bên ngoài, trở thành một cám dỗ tìm kiếm sự nổi tiếng. Cũng vậy, việc tông đồ là việc mỗi người được mời gọi để phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và anh chị em một cách vô điều kiện, chứ không phải là việc làm tìm kiếm tiền bạc hoặc địa vị. Vì thế, đừng bao giờ đặt điều kiện khi làm việc tông đồ nơi giáo xứ, nơi hội đoàn của mình. Khi làm việc tông đồ là ta làm cho Chúa, vì Chúa, chứ không phải làm giùm cho bất cứ ai, cũng không phải là làm cho cha xứ hay cho người này người khác. Làm việc tông đồ trong tâm tình cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, sẽ giúp người tín hữu làm việc phục vụ mà không tính toán thiệt hơn, không kể lể công trạng và cũng không mong đợi một sự đền đáp nào.

    Thưa quý OBACE, câu chuyện cô Matta và Maria tiếp đón, phục vụ Chúa Giêsu và các môn đệ hôm nay, vừa là lời nhắc nhở vừa là lời mời gọi mỗi chúng ta biết cân bằng lại đời sống đạo đức và việc tông đồ của mình. Nếu như đời sống người Kitô hữu không thể không làm việc bác ái, thì cũng vậy, đời sống đức tin của người tín hữu cũng không thể thiếu việc làm tông đồ. Người tín hữu mà không làm việc tông đồ phục vụ Chúa và Giáo Hội, cũng không chú tâm đến làm việc bác ái sẻ chia, thì sẽ biến mình trở nên như một cây xương rồng trong sa mạc không hoa trái, mà chỉ toàn gai góc, đâm chọc người khác.

    Nhưng điều cần thiết và quan trọng nhất là cho dù chúng ta làm việc bác ái, giúp đỡ, chia sẻ cho người nghèo nơi này nơi khác hay việc tông đồ phục vụ trong giáo xứ, giáo họ, hội đoàn, thì điều cần thiết là chúng ta không thể bỏ qua những giờ phút ở bên chân Chúa để lắng nghe Lời của Chúa, để cho Chúa dạy bảo. Những giờ phút cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta biết cách phải làm việc bác ái và việc tông đồ như thế nào cho đúng ý Chúa; ở bên chân Chúa và nghe Lời Ngài cũng là những lúc chúng ta nạp lại nguồn năng lượng cho đời sống đức tin và cho các hoạt động của chúng ta. Thiếu nguồn năng lượng này, chúng ta sẽ trở nên như một thiết bị điện tử hết pin, trở thành vô dụng.

    Các bậc cha mẹ trong gia đình sẽ phải là những người mở cửa, nhiệt tình đón mời Chúa vào trong gia đình qua các giờ kinh, giờ cầu nguyện chung, tham dự thánh lễ, nghe Lời Chúa, qua nếp sống đạo đức của gia đình. Chúa cũng sẽ vào thăm và ở lại dùng bữa với gia đình, đem lại cho gia đình niềm vui tiếng cười và hạnh phúc. Các bậc cha mẹ còn cần phải tập cho con cái mình nhiệt thành với công việc tông đồ và làm việc bác ái. Lớn làm việc lớn, nhỏ làm việc nhỏ theo sức của mình. Cụ thể là tham gia các hội đoàn tông đồ và tham gia nhiệt tình với các chương trình bác ái của cộng đoàn giáo xứ.

    Xin Chúa đến thăm viếng mỗi người và giúp chúng ta biết mở lòng đón Chúa mỗi ngày. Xin Ngài cũng biến đổi chúng ta trở thành những tín hữu biết chuyên tâm lắng nghe Lời Chúa, cùng nhiệt thành phục vụ Chúa và Giáo Hội trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com