|
|
MẸ THIÊN CHÚA – NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Kính thưa cộng đoàn,
Trong ký ức của mỗi người chúng ta, hình ảnh người mẹ thường không gắn với những hình ảnh lớn lao, mà gắn liền với sự âm thầm chịu đựng và tình yêu bao dung luôn bao bọc che chở đàn con, như câu ca dao năm xưa đã diễn tả:
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.”
Ở quê tôi có một gia đình lam lũ vất vả với nương đồng, dầu vậy, cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau. Cuộc sống chật vật khiến người cha trở nên nóng nảy, những bữa cơm thường bắt đầu trong quát mắng vợ con và kết thúc bằng sự im lặng nặng nề. Nhưng người mẹ thì khác. Bà không lớn tiếng, không phân bua, cũng chẳng oán trách ai.
Mỗi khi gia đình có xung đột, bà lặng lẽ gắp thêm miếng thức ăn, nhẹ nhàng nói một lời làm dịu không khí, và nhiều khi chấp nhận phần thiệt về mình để giữ cho các con được bình an.
Tình mẹ. Lòng bao dung ấy như dòng suối chảy mãi đến vô tận mà người xưa đã nói:
“Mẹ hiền như suối trong,
Chảy hoài không cạn, yêu thương không cùng.”
Không ai gọi bà là người kiến tạo hòa bình, nhưng chính bà là người giữ cho mái nhà ấy không sụp đổ.
Từ hình ảnh người mẹ âm thầm ấy, chúng ta dễ dàng nhận ra dung mạo của Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa trong ngày đầu năm mới hôm nay.
Mẹ không bước vào lịch sử bằng quyền lực, nhưng bằng sự hiền dịu, không bằng tiếng nói lớn, nhưng bằng một trái tim biết chịu đựng vì yêu. Mẹ sinh Con Thiên Chúa trong nghèo hèn. Mẹ bồng Con giữa một thế giới đầy bất an.
Mẹ giữ Con trong lòng giữa bao hiểu lầm, chống đối và cuối cùng là thập giá. Mẹ không làm phép lạ để chấm dứt hận thù, nhưng Mẹ giữ gìn Hòa Bình bằng tình yêu kiên nhẫn và tha thứ.
Kính thưa cộng đoàn,
Hội Thánh dạy chúng ta rằng: Đức Kitô là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại, nhưng Mẹ Maria được Thiên Chúa cho tham dự cách đặc biệt vào công trình trung gian ấy, với tư cách là Mẹ, là Đấng chuyển cầu, là Nữ Vương Hòa Bình.
Vai trò trung gian của Mẹ không thay thế Chúa Kitô, mà luôn quy hướng về Chúa Kitô, như tại tiệc cưới Cana, Mẹ chỉ nói một điều duy nhất: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo.”
Mẹ đứng giữa Thiên Chúa và nhân loại không phải bằng quyền bính, mà bằng tình mẫu tử.Mẹ mang những vết thương của nhân loại đến trước Con Mẹ, và mang lòng xót thương của Con đến với thế giới đầy chia rẽ.
Vì thế, khi thế giới chìm trong chiến tranh, khi các dân tộc đối đầu, khi gia đình rạn nứt, khi lòng người khép kín vì oán hận, Hội Thánh luôn chạy đến với Mẹ và khẩn cầu: “Xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con.”
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh:
“Không có hòa bình nếu không có công lý, không có công lý nếu không có tha thứ.”
Và chính Mẹ Maria là Đấng dạy nhân loại con đường công lý thấm đẫm lòng thương xót,con đường tha thứ không phải bằng sức con người, mà bằng ân sủng Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ.
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy xung đột, không chỉ ở tầm mức quốc gia, mà ngay trong gia đình, nơi làm việc, và cả trong chính cộng đoàn của chúng ta.
Công lý theo tinh thần Tin Mừng không phải là hơn thua hay trả đũa, mà là tôn trọng phẩm giá con người, là sống thật, sống ngay, sống vì điều thiện hảo.
Và tha thứ – như người mẹ trong gia đình –không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh âm thầm nhất, có thể làm tan băng những trái tim khép kín.
Hôm nay, khi chiêm ngắm Mẹ Maria bồng Chúa Hài Đồng trong vòng tay, chúng ta thấy nơi đó biểu tượng của:
· Tình yêu dịu dàng
· Ơn cứu độ khiêm hạ
· Và một nền hòa bình thật sự khởi đi từ trái tim người mẹ
Chúng ta cầu xin Mẹ không chỉ ban Hòa Bình cho thế giới, mà còn xin Mẹ dạy chúng ta:
🌿 Làm hòa trong gia đình – là bước đầu của hòa bình nhân loại.
🌿 Nói lời tha thứ – là dấu chỉ của người thuộc về Thiên Chúa.
🌿 Dám hy sinh vì chân lý và công lý – là con đường của Kitô hữu trưởng thành.
Lạy Mẹ Thiên Chúa,
Mẹ hiền như suối mát giữa sa mạc khô cằn của hận thù, xin dạy chúng con biết yêu như Mẹ yêu,biết tha thứ như Mẹ đã tha thứ, để từ những gia đình nhỏ bé, Hòa Bình của Thiên Chúa được lớn lên giữa trần gian hôm nay.
Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|