Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đừng giả điếc trước tiếng Chúa (Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh C - 2025)

Hybrid View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,928
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,747 lần trong 2,084 bài viết

    Default Đừng giả điếc trước tiếng Chúa (Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh C - 2025)

    ĐỪNG GIẢ ĐIẾC TRƯỚC TIẾNG CHÚA


    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền




    Có một câu chuyện vui, nhưng khiến ta phải suy nghĩ sâu xa…

    Một người đàn ông đến gặp bác sĩ, phàn nàn rằng vợ mình dạo này chắc bị điếc, vì nói gì bà cũng không phản ứng, phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bác sĩ liền khuyên anh ta về nhà làm một thí nghiệm nhỏ:

    – Hãy đứng cách vợ 6 mét, hỏi một câu gì đó. Nếu không thấy trả lời, tiến lại gần thêm 2 mét và lặp lại, cứ thế cho đến khi có câu trả lời, để biết mức độ nặng nhẹ của bệnh.

    Anh chồng hí hửng về làm theo lời bác sĩ. Anh ta thấy vợ đang nấu ăn trong bếp, bèn đứng xa 6 mét và hỏi:

    – Em yêu, tối nay mình ăn gì vậy?

    Không thấy trả lời. Anh tiến thêm 2 mét, hỏi lại. Vẫn không thấy gì. Gần thêm 2 mét nữa, vẫn im lặng. Cuối cùng, anh đứng sát sau lưng vợ, hỏi lần nữa:

    – Em yêu, tối nay mình ăn gì?

    Lúc này, người vợ quay lại, bực mình đáp:

    – Đây là lần thứ TƯ em trả lời anh rồi: thịt bò hầm!

    Câu chuyện tưởng như để cười, nhưng lại phơi bày một thực tế cay đắng: nhiều khi chúng ta tưởng người khác không nghe – mà thật ra chính mình mới là kẻ điếc. Và đôi khi, đó không phải là điếc sinh lý, mà là sự điếc của tâm hồn.

    Chúa Giêsu không nói: “Chiên Ta thì biết về Ta” hay “Chiên Ta thì tin Ta”, mà Người nói: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta.”

    Nghe ở đây không chỉ là nghe bằng tai, mà là nghe bằng trái tim, bằng lòng khao khát, bằng sự lắng nghe và đón nhận ý Chúa.

    Chúa mời gọi hãy tập lắng nghe:

    Nghe – để nhận ra tiếng Chúa giữa muôn ngàn âm thanh hỗn loạn.
    Nghe – để không sống theo lối sống ích kỷ, đam mê, chạy theo ý riêng.
    Nghe – để bước đi trong ánh sáng, không bị lạc đường.
    Nghe – để sống.

    Vì có nhiều khi, chúng ta không còn nghe được tiếng Chúa vì tai mình đã quá đầy tiếng ồn của tiền bạc, tham vọng, dục vọng, đố kỵ, oán hờn… Hoặc tệ hơn, chúng ta giả điếc, cố tình làm ngơ, không muốn nghe tiếng Chúa, không muốn lắng nghe tiếng lương tâm, để được yên thân sống theo sở thích, theo đam mê xác thịt . . .

    Chúa không mời gọi chúng ta chỉ dừng lại ở việc "nghe" mà còn bước "theo Ngài". Lắng nghe Lời Chúa là khởi đầu, bước theo Chúa bằng hành động cụ thể mỗi ngày mới là đích đến.

    – Hãy lắng nghe trong cầu nguyện mỗi ngày.
    – Hãy lắng nghe qua Lời Chúa trong Thánh Kinh.
    – Hãy lắng nghe lời dạy bảo của Giáo Hội, của cha mẹ, của những người sống quanh ta.
    – Và nhất là, hãy hành động theo Lời Chúa dạy, dù đôi khi trái với ỳ mình.

    Nguyện xin Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành – ban cho chúng ta đôi tai biết lắng nghe, con tim biết đón nhận, và đôi chân sẵn sàng bước theo Ngài.

    Đừng là những con chiên “giả điếc” – sống theo ý riêng, rồi lạc lối và bị thế gian nuốt chửng.

    Nhưng hãy là những con chiên ngoan, biết nghe tiếng Mục Tử, để nhờ đó, được dẫn vào sự sống đời đời mà Chúa hứa ban.

    Amen.

    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com