Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nơi Ngài hạ sinh (Bài giảng lễ Chúa Giáng Sinh - 2025)

Hybrid View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,981
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,801 lần trong 2,134 bài viết

    Default Nơi Ngài hạ sinh (Bài giảng lễ Chúa Giáng Sinh - 2025)

    "Nơi Ngài hạ sinh?"

    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền



    Audio player

    --->DOWNLOAD<---


    Anh chị em thân mến,

    Đêm nay, toàn thể Hội Thánh hân hoan cử hành một mầu nhiệm cao cả: Con Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta. Hơn hai ngàn năm trước, nơi cánh đồng Belem lạnh giá, không có mái nhà, không có chăn êm, không có nệm ấm, Hài Nhi Giêsu đã sinh ra trong một hang đá bò lừa đơn sơ – giữa cảnh màn trời chiếu đất.

    Ngài không chọn cung điện xa hoa, cũng không chọn chốn quyền quý phồn hoa làm nơi chào đời, nhưng lại chọn một nơi khốn cùng nhất, bần cùng nhất, đó là: “Sinh vô gia cư - chết vô địa táng” là tận cùng của khổ đau. Vì Ngài đến để chia sẻ thân phận của con người – nhất là những ai khổ đau, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.

    Nhưng không biết từ bao giờ, mỗi mùa Giáng Sinh về, lòng người lại rộn ràng ánh đèn, bài ca và những món quà. Khônggian rộn ràng ấy khiến chúng ta khó có thể cúi xuống để lắng nghe tiếng thì thầm của một Hài Nhi đang khóc trong máng cỏ giữa đêm giá lạnh. Đó là tiếng khóc của một Thiên Chúa làm người, mang thân phận yếu hèn như ta, để ở gần ta, để chia sẻ với ta, để đồng hành với ta.

    Ngày xưa, Chúa Giêsu không có một mái nhà khi sinh ra, Mẹ Maria phải sinh con giữa cánh đồng hoang, nơi chuồng súc vật, vì không ai nhường chỗ cho Ngài trong quán trọ. Và nếu hôm nay, Ngài trở lại trần gian – Ngài vẫn sẽ chọn như thế.

    Ngài sẽ sinh ra trong những túp lều tạm bợ của đồng bào sau lũ lụt.

    Ngài sẽ sinh ra giữa trại tị nạn, nơi những người vô gia cư rét buốt co ro.

    Ngài sẽ sinh ra nơi giường bệnh, bên những bệnh nhân đang vật lộn với đau đớn.

    Ngài sẽ sinh ra trong trái tim tan vỡ, nơi những con người đang tuyệt vọng tìm một chút ánh sáng.

    Giáng Sinh không chỉ là sự kiện đã qua trong lịch sử. Giáng Sinh vẫn đang tiếp diễn, vẫn đang xảy ra trong từng mảnh đời khổ đau mà chúng ta gặp mỗi ngày.

    Hài Nhi Giêsu vẫn tiếp tục sinh ra, nhưng không phải chỉ để được chiêm ngắm trong hang đá đẹp đẽ, mà là để mời gọi chúng ta mở lòng ra với Người, qua việc mở lòng với anh chị em đang đau khổ.

    Anh chị em thân mến,

    Giữa những ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc vang lên khắp phố phường, đêm nay chúng ta được mời gọi trở về với hang đá Belem năm xưa – nơi Thiên Chúa chọn sinh ra giữa cảnh nghèo khó, lạnh lẽo và bị từ chối, để nói với con người rằng: Tình Yêu luôn tìm đến những nơi khốn cùng nhất.

    Vì Chúa vẫn đang tìm một hang đá để sinh ra – không phải hang đá ngoài quảng trường, nhưng chính là hang đá tâm hồn mỗi người.

    Hang đá ấy sẽ trở nên xứng hợp cho Chúa ngự vào khi chúng ta biết sống 14 Mối Thương Người mỗi ngày:

    · Bảy mối thương xác dựng nên “hình hài” của hang đá – bằng những việc yêu thương rất cụ thể dành cho người đang túng thiếu, bị bỏ rơi, đau khổ.

    · Bảy mối thương linh hồn thắp lên “ánh sáng” bên trong – bằng sự nâng đỡ, tha thứ, cảm thông và cầu nguyện cho nhau.

    Khi làm những điều ấy, tâm hồn ta – dù đơn sơ, nghèo nàn – lại trở thành nơi rực sáng tình thương, nơi Thiên Chúa thực sự muốn ngự vào.

    Đêm nay, Chúa không hỏi ta những điều cao siêu, Ngài chỉ khẽ hỏi:

    “Con có dành chỗ cho Ta trong hang đá tâm hồn con không?”

    Nếu chúng ta biết mở lòng qua 14 Mối Thương Người, thì dù tâm hồn ta còn nhiều giới hạn, Chúa vẫn sẽ đến, vẫn ở lại, và biến nó thành một Belem rạng ngời – nơi Tình Yêu có chỗ để lớn lên.

    Vì thế:

    Hãy làm cho tâm hồn mình thành một hang đá nhỏ – nghèo trong cái tôi, nhưng giàu lòng nhân ái – để Chúa thật sự ngự vào hôm nay.

    Xin cho mỗi người chúng ta, khi bước ra khỏi thánh lễ này, mang theo không chỉ niềm vui Giáng Sinh, mà còn mang theo sứ mạng của Giáng Sinh: trở thành máng cỏ, thành ánh sáng, thành dụng cụ của Tình Yêu Chúa giữa đời.

    Chúc anh chị em một mùa Giáng Sinh thánh đức, bình an và chan hòa yêu thương.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com