Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tình Yêu Đối Lại Hận Thù (Suy niệm Chúa nhật lễ lá C - 2025)

Threaded View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,928
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,749 lần trong 2,086 bài viết

    Default Tình Yêu Đối Lại Hận Thù (Suy niệm Chúa nhật lễ lá C - 2025)

    Tình Yêu Đối Lại Hận Thù


    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền




    Anh chị em thân mến,

    Ngày Lễ Lá mở đầu Tuần Thánh với hình ảnh đối lập đầy nghịch lý: Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem trong sự hoan hô của dân chúng, nhưng chỉ ít ngày sau, chính đám đông đó lại la ó đòi đóng đinh Ngài. Trước hận thù dâng tràn, Chúa Giêsu không đáp trả bằng bạo lực hay phẫn nộ, nhưng bằng một tình yêu trọn vẹn và tha thứ vô bờ.

    Khởi đầu lễ lá là sự kiện Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem, dân chúng trải áo, cầm cành lá vẫy chào và tung hô: "Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!" (Lc 19, 38). Họ kỳ vọng nơi Ngài một Đấng Mêsia chiến thắng, giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của Rôma. Nhưng Chúa Giêsu không phải là một vị vua theo kiểu thế gian. Ngài chọn một con lừa con – biểu tượng của sự khiêm nhường và hòa bình.

    Chỉ ít ngày sau, khi thấy Ngài không hành động theo kỳ vọng của họ, lòng người thay đổi nhanh chóng. Những tiếng tung hô "Hoan hô" trở thành tiếng gào thét "Đóng đinh nó vào thập giá!" (Lc 23, 21). Chúa Giêsu đối diện với sự phản bội của Giuđa, sự chối bỏ của Phêrô, sự bỏ rơi của các môn đệ, và sự lên án bất công của các nhà lãnh đạo Do Thái. Nhưng Ngài không giận dữ, không trả thù. Ngài vẫn yêu thương, vẫn tha thứ. Ngài không chỉ tha thứ mà còn cầu nguyện cho những kẻ giết mình: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23, 34). Khi đối diện với người trộm lành, dù đang chịu đau đớn tột cùng, Chúa vẫn mở lòng đón nhận ông vào Nước Trời: "Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng" (Lc 23, 43).

    Tình yêu của Chúa Giêsu không chỉ là một lời giảng dạy suông, mà là một thực tại sống động. Ngài yêu không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính cuộc sống và cái chết của mình. Tình yêu ấy không bị ô nhiễm bởi thù hận, không bị vẩn đục bởi sự oán giận, mà tinh khiết như hoa sen giữa bùn lầy, như hương thơm thấm vào lưỡi búa chặt đốn nó.

    Bước vào tuần thánh, ta được hãy làm sống lại tình yêu ấy trong thế giới hôm nay. Lời mời gọi của Chúa Giêsu vẫn vang vọng đến chúng ta hôm nay: "Anh em hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em" (Mt 5, 44). Trong thế giới đầy thù hận, chúng ta có thể chọn cách trả đũa, hoặc noi gương Chúa để đáp lại hận thù bằng tình yêu.

    · Khi bị hiểu lầm, thay vì oán giận, ta có thể chọn sự bao dung.

    · Khi bị phản bội, thay vì nuôi lòng cay đắng, ta có thể chọn sự tha thứ.

    · Khi bị tổn thương, thay vì trả đũa, ta có thể chọn tình yêu để chữa lành.

    Chúa Giêsu đã chiến thắng không phải bằng quyền lực, nhưng bằng tình yêu. Và nếu chúng ta chọn yêu thương, chúng ta cũng sẽ chiến thắng.

    Anh chị em thân mến, Tuần Thánh là thời gian mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình: Chúng ta có đang sống theo tinh thần của Chúa Giêsu? Hay chúng ta dễ dàng bị cuốn theo những thù hận của thế gian?

    Xin Chúa Giêsu – Đấng Hiền Lành và Khiêm Nhường trong lòng – uốn nắn tâm hồn chúng ta nên giống Trái Tim Ngài, để chúng ta có thể mang ánh sáng yêu thương vào thế giới đầy bóng tối này. Amen.



    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com