“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Ngày 8.12


Mang thân phận là con người, ai trong chúng ta cũng là những con người yếu đuối, tội lỗi; không những chúng ta phải mang lấy tội nguyên tổ, mà còn đã trót phạm không biết bao nhiêu tội riêng trong suốt cả cuộc đời của mình. Thế nhưng, với Đức Trinh Nữ Maria, dẫu rằng, Mẹ cũng là thụ tạo, là con người như chúng ta, thế nhưng trong một cách thức đặc biệt, Thiên Chúa đã ban ơn, che chở, giữ gìn để Đức Maria được không mang lấy tội nguyên tổ và bất cứ tội lỗi nào. Chúng ta sẽ tự hỏi, bởi đâu mà Thiên Chúa lại ban cho Mẹ Maria được đặc ân cao quý này? Thực ra, tất cả ân phúc mà Chúa ban cho Mẹ, không phải do bởi công trạng của Mẹ, nhưng tất cả là nhờ vào công nghiệp của Chúa Giêsu, Con chí ái của Mẹ, là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ trần gian.

“Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc ngay từ giây phút đầu tiên đầu thai, nhờ một phương pháp ngoại lệ và ơn sủng duy nhất của Thiên Chúa toàn năng ban cho, do công nghiệp của Chúa Kitô Đấng cứu chuộc loài người, đã được gìn giữ tinh tuyền khỏi mọi vết nhơ của tội nguyên tổ là điều được Thiên Chúa mạc khải, vì thế mọi tín hữu đã tin tưởng cách chắc chắn và bền vững”. Thưa ACE, một đặc ân quan trọng như vậy, thế thì, tại sao mãi cho đến ngày 8/12/1854, Đức Giáo Hoàng Piô IX mới công bố cách chính thức, long trọng về Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội? Thật ra, ngay từ những thế kỷ đầu, Giáo Hội trong nhiều cách thức đã suy tôn Mẹ Maria là Đấng tinh tuyền, trong sạch, Đấng đầy tràn mọi ân phúc của Chúa.

Dưới ánh sáng của Lời Chúa, tín điều về Đức Mẹ như đã được Tin mừng (Lc 1, 26-38) công bố cho chúng ta qua lời của sứ thần Thiên Chúa: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Đức Maria được gọi là Trinh Nữ đầy tràn ơn phúc, vì ơn thánh của Chúa luôn ở cùng Mẹ; Thiên Chúa đã ban cho Mẹ mọi đặc ân và đã gìn giữ Mẹ như là “Biệt Sủng của Thiên Chúa” hay “Mẹ như là Đấng hoàn toàn thuộc trọn về Chúa, Đấng dành riêng thuộc quyền sở hữu của Chúa mà thôi”. Trên tất cả mọi sự, đặc ân được không vương vấn bất cứ tội lỗi nào của Mẹ Maria chính là vì công cuộc cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa, là vì Chúa Giêsu, Người Con Yêu Dấu của Mẹ. Vì Con của Mẹ là Thiên Chúa, là Đấng Thánh, thế nên, Mẹ được Chúa chuẩn bị cho một cách xứng hợp tuyệt hảo. “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao.”

Thưa ACE, khi Đức Maria được Chúa ban cho đặc ân cao trọng như vậy, Mẹ Maria có hoàn toàn tự do và Mẹ có sự lựa chọn cho riêng mình hay không? Thưa, Mẹ không những hoàn toàn có tự do, mà Mẹ còn hoàn toàn tin tưởng, tôn trọng kế hoạch, chương trình yêu thương, cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Nếu chúng ta đọc tiếp trong Tin mừng của Luca, lúc Đức Maria đi thăm viếng bà Elizabeth, khi bà Elizabeth vừa gặp Maria, thì liền cất lời chào Maria và dâng lời ca tụng Thiên Chúa: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. (Lc 1,45). Thật vậy, trước ơn thánh Chúa, Mẹ Maria luôn tín thác và sống xin vâng cách tuyệt đối, để thực thi thánh ý Chúa, để cho ý Thiên Chúa được thành toàn trên con người và sứ vụ của mình. Thế nên, Maria đã mạnh dạn để thưa với Sứ Thần: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”.

Thưa ACE, mỗi người chúng ta, dẫu phải mang tội nguyên tổ, dẫu cũng còn rất nhiều giới hạn, yếu đuối và tội lỗi, thế nhưng, chúng ta đã được Chúa ban ơn tuyển chọn, tha thứ và thánh hóa chúng ta qua các bí tích ban ân sủng. Vậy thì, chúng ta có tin rằng, chúng ta cũng là sở hữu riêng của Chúa, là người con yêu dấu của Chúa? Chỉ khi nào chúng ta tin vào tình thương và ơn thánh Chúa, chỉ khi chúng ta biết xin vâng để thực thi thánh ý Chúa trong cuộc đời như Đức Mẹ, thì chính ơn thánh và sức mạnh của Chúa, cũng sẽ ban ơn biến đổi và giúp chúng ta trở nên những người con được Chúa chúc phúc.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban ơn cho chúng con, xin giúp cho chúng con noi gương bắt chước Mẹ để luôn sống đẹp lòng Chúa. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---