Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chiếc lồng và con chim (Suy niệm Chúa nhật III mùa vọng A - 2025)

Threaded View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,976
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,799 lần trong 2,132 bài viết

    Default Chiếc lồng và con chim (Suy niệm Chúa nhật III mùa vọng A - 2025)

    CHIẾC LỒNG VÀ CON CHIM

    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền



    Audio player

    --->DOWNLOAD<---

    Có một chàng thanh niên bước vào một cửa hàng bán chim cảnh. Giữa rất nhiều chiếc lồng lấp lánh và những chú chim hót vang, anh lại chú ý đến một chiếc lồng trống, treo im lặng trong góc tiệm. Trong chiếc lồng không có chim, chỉ có một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ:

    “Tự do: Vô giá.”

    Anh thắc mắc hỏi ông chủ:

    – Tại sao lại trưng bày chiếc lồng trống?

    Ông chủ cười hiền và nói:

    – Vì có những con chim sẵn sàng đánh đổi tự do để có hạt ăn mỗi ngày, nhưng cũng có những con sẵn sàng chịu đói để được tung bay dưới bầu trời.

    – Cái lồng này để nhắc người ta rằng: Tự do không phải là muốn làm gì thì làm, mà là can đảm sống thật, sống đúng.

    Chàng thanh niên lặng im. Anh rút ví, mua một chú chim nhỏ trong lồng. Không mang về, anh mở cửa lồng... và thả nó bay đi.

    Câu chuyện này giúp chúng ta liên tưởng đến một con người mà Tin Mừng hôm nay nói đến: Thánh Gioan Tẩy Giả.

    Ngài chính là con chim của sa mạc, là người đã chọn tự do trong sự thật, hơn là sống an toàn trong chiếc lồng của quyền lực, thỏa hiệp hay sợ hãi.

    Gioan không chấp nhận im lặng trước sự vô luân của vua Hêrôđê. Ông can đảm lên tiếng nói sự thật – dù phải bị giam trong tù. Ông không bị mua chuộc bởi quyền thế, cũng không bị ràng buộc bởi sự tán dương của đám đông.

    Cả đời ông chỉ sống cho một điều: làm chứng cho Đấng phải đến.

    Thế nhưng, ở trong ngục tù, ông lại hoang mang. Ông sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu:

    “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?”

    Câu hỏi ấy khiến ta ngỡ ngàng. Gioan – người giới thiệu Chúa Giêsu cho dân chúng, nay lại hoài nghi về chính Đấng mà mình đã loan báo?

    Thưa anh chị em,

    Sự hoang mang của Gioan bắt nguồn từ một sự vỡ mộng thiêng liêng. Gioan từng rao giảng một Đấng Cứu Thế mạnh mẽ, tay cầm rìu, tay cầm nia, đến để phán xét, thanh luyện, thiêu đốt. Nhưng Chúa Giêsu lại đến trong hiền lành và âm thầm.

    – Không kết án tội nhân, mà ăn uống với họ.

    – Không đánh đuổi quân thù, mà chữa lành bệnh nhân.

    – Không nổi lửa hủy diệt, mà quỳ xuống rửa chân.

    Chúa Giêsu không đáp ứng những kỳ vọng “oai phong” của Gioan. Ngài không trả lời “phải” hay “không” – nhưng chỉ nói: “Hãy về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù được thấy, người què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, và Tin Mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó.”

    Tình thương chính là bằng chứng. Việc làm chính là câu trả lời. Không cần tranh luận. Không cần lý thuyết. Chỉ cần sống thật – như một con chim được thả bay khỏi chiếc lồng giả tạo.

    Hôm nay là Chúa Nhật III Mùa Vọng, còn gọi là Chúa Nhật Hồng – màu của niềm vui. Nhưng không phải là một niềm vui nông cạn, dễ dãi.

    Đây là niềm vui của người đã từng ngờ vực, nhưng rồi can đảm mở lòng để nhận ra Chúa đang thực sự hiện diện.

    – Chúa không ở đâu xa.

    – Chúa không ẩn mình sau oai quyền hay hào quang,

    – Nhưng ẩn hiện trong từng hành động yêu thương nhỏ bé mỗi ngày.

    Chúa đến không bằng ánh sáng chói lòa, mà bằng ánh mắt cảm thông. Không bằng phép lạ rung chuyển trời đất, mà bằng một bàn tay âm thầm đỡ nâng người khốn khổ.

    Gioan đã học lại bài học ấy trong ngục tù.
    Còn chúng ta, giữa đời thường, có nhận ra không?

    Ngày nay, người ta cũng hỏi chúng ta như hỏi Chúa Giêsu:

    “Bạn có thật là môn đệ của Ngài không?”

    Ta không thể trả lời bằng lời nói suông.

    – Không phải vì ta có danh “có đạo”,

    – Không phải vì ta đi lễ, đọc kinh.

    Nhưng là việc làm của ta có phản ánh tình yêu của Đức Kitô không?

    – Ta có mang lại ánh sáng cho người mù quáng?

    – Có nâng đỡ kẻ què quặt của xã hội?

    – Có loan báo Tin Mừng cho người nghèo?

    Chính đời sống của ta phải là bằng chứng sống động rằng: “Đấng phải đến – đã thực sự đến.”

    Ước gì mỗi người chúng ta dám rời bỏ những chiếc lồng an toàn, để bước vào hành trình sống thật, yêu thật.
    Xin đừng vì sợ hãi mà làm chứng gian hay che dấu sự thật.

    Và biết noi gương Chúa Giê-su, Đấng đến để yêu thương và phục vụ mọi người.

    Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com