cho con hỏi thêm nữa: trái cấm có phải là trái táo mà mọi người bây giờ vẫn ăn không, vì con thấy mấy anh chị nói chuyện ăn trái táo trước kẻng...?
Trong sách sáng thế Chúa phạt con rắn phải bò bằng bụng, vậy trước khi bị phạt con rắn có chân để đứng không ?
Ôi! Mơ-xa của anh Lâm đây!!!
Chị à! Thật ra thắc mắc những chuyện đó chẳng thêm được lợi ích gì cho phần hồn dù dựa trên Kinh Thánh. Nó chỉ thỏa mãn tò mò. Những câu hỏi đó làm chị tốn thời gian và...!!!
Trong Kinh Thánh là nói những điều cần nói và thiết yếu. tuy nhiên có rất nhiều việc cũng phải suy ngẫm mới hiểu được. Ta tuyệt nhiên không phải lúc nào cũng hiểu theo nghĩa đen trong Kinh Thánh mà bắt lỗi hay tò mò. Chúa nói: "Hãy phá đền thờ này đi. Nội trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại" (Ga 2,21). Ta phải hiểu Người nói về chính thân thể Người.
haha. hey!!!
sun partir hỏi hay wa. Vậy cho ND hỏi luôn câu này để các chiên da trả lời một thể.
- Chúa phạt ông Adong và bà Evà thấy trần truồng, thế trước đó ông bà có ở truồng không á???
Đơn nhiên là không mặc gì rồi!
1/ Chúa không hề phạt ông bà thấy trần truồng mà do con người tự do lựa chọn phản nghịch Thiên Chúa nên biết mọi điều tốt xấu và thấy mình đang trần truồng.
2/ Do ăn trái cấm họ nhận thức mọi điều tốt xấu, không còn nguyên chất sự thánh thiện ban đầu nhưng nghiên về tội lỗi, phải làm mới có ăn, cực khổ, sinh đẻ, chết... gì gì đó tùm lum.
thay đổi nội dung bởi: KaJin, 24-02-2012 lúc 11:41 AM