Ai có thể giải thích giúp con lời Chúa trong đoạn Kinh Thánh này được không ạ:
Trong dụ ngôn những yến bạc theo Tin Mừng Thánh Matthêu có câu: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!" (Mt 25,26-27).
Con thắc mắc "ngân hàng" Chúa muốn nói ở đây là gì.
Therefore, you should have deposited my money with the bankers, and then, at my arrival, at least I would have received what is mine with interest. (Mt 25,27) Ngân hàng có thể định nghĩa đơn giản là tổ chức hoạt động kinh doanh cung cấp các dịch vụ ngân hàng để tìm kiếm lợi nhuận.
heeeeeeeeee:icon3:
Therefore, you should have deposited my money with the bankers, and then, at my arrival, at least I would have received what is mine with interest. (Mt 25,27) Ngân hàng có thể định nghĩa đơn giản là tổ chức hoạt động kinh doanh cung cấp các dịch vụ ngân hàng để tìm kiếm lợi nhuận.
heeeeeeeeee:icon3:
Vậy nếu giải thích bạc ở đây là các tài năng Chúa tặng thông qua tứ chi thân thể, thì theo anh, gửi ngân hàng có nghĩa là chặt tay chặt chân gửi vào đó, tức là gửi tài năng (bạc) của mình vào đó, để ngày Chúa trở lại, hay ít là ngày mình chết, Chúa sẽ tới ngân hàng kêu nhân viên đưa cả vốn lẫn lãi của tay chân mình đã gửi cho Chúa, tức hai ba cái tay cái chân nữa, phải không anh hatbui.?
Ai có thể giải thích giúp con lời Chúa trong đoạn Kinh Thánh này được không ạ:
Trong dụ ngôn những yến bạc theo Tin Mừng Thánh Matthêu có câu: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!" (Mt 25,26-27).
Con thắc mắc "ngân hàng" Chúa muốn nói ở đây là gì.
Chị không rành vê khoa chú giải nên chỉ chia sẻ những gì chị cảm nghiệm được trong đời sống thiêng liêng thôi ...
Theo chị, số tiền mà Chúa trao cho mỗi người (kẻ 1 đổng, kẻ 5 đồng, kẻ 10 đồng), đó chính là những tài sản Chúa ban cho khi mình ra đời ... ví dụ sự thông minh, khéo léo, tháo vát, của cải thừa hưởng từ ông bà cha mẹ, sức khoẻ, vân vân ... Chúa đã trao cho mình một cách nhưng không, không phải để cho mình cất giấu đi dùng riêng cho mình mà là để chia sẻ với mọi người ... Kẻ được ban cho sức khoẻ thì phải lo giúp chăm sóc kẻ bệnh tật già yếu ... Kẻ thông minh thì phải giúp kẻ đần độn ... Kẻ giàu có thì phải giúp kẻ nghèo khó, vân vân ...
Vấn đề ở chỗ là tất cả những gì mình có đều là do Chúa ban, nhưng con người lại có khuynh hướng sống như thể tất cả những thứ đó là do tự mình mà có, và dành riêng cho bản thân mình dùng ... Vì thế người ta ích kỷ, lo hưởng thụ cho bản thân, mà không chịu chia sẻ cho kẻ khác ... Người giàu không giúp người ngheo, người khoẻ mạnh bỏ mặc kẻ đau yếu ... Đó chính là cái gốc gác của mọi sự đau khổ trên đời ...
Chị nói thiệt, nếu mọi người trên thế gian đều biết hy sinh, chia sẻ cho kẻ khác, thì nghèo, tàn tật, bệnh hoạn, già yếu, không bao giờ có thể khiến cho người ta đau khổ được cả ...
Bởi vây cái câu "Nghèo là cái tội", theo ý chị, cần được sửa lại thành :"Ích kỷ, tham lam, kiêu căng mới là cái tội" ... Bên Phật giáo gọi là tham sân si, bên CG gọi là 7 mối tội đầu :)
Bây giờ bàn về chữ ngân hàng ...
Thật ra không phải ai cũng có khả năng tận tay chăm sóc cho người nghèo, người giàu yếu, ốm đau ... Các tu sĩ, các giáo dân sống độc thân hay sống đời gia đình nhưng không phải bận rộn nhiều với miếng cơm manh áo thì có thể làm việc này dễ dàng ... Tuy nhiên những người khác vì quá bận rộn với công ăn việc làm hay gia đình con cái, không góp công được thì có thể góp của ... Không thể tự mình làm việc từ thiện thì có thể đóng góp vào quỹ thứa thiện để giúp cho các tu sĩ và các giáo dân khác có nguồn tài chính dồi dào để lo cho những kẻ bất hạnh trên đời ...
Nôm na, "ngân hàng" tương đương với "quỹ từ thiện"
Đó chỉ là suy diễn của riêng chị, không đọc từ sách vở nào hết ... cho nên may ra có thể đúng, còn ngoài ra thì ... không dám bảo đảm :)
Muốn biết đích xác hơn thì phải chờ lời giải đáp của các chuyên gia chú giải Thánh Kinh thôi :)
thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 19-07-2012 lúc 06:00 AM
[QUOTE] Nguyên văn bởi duoc1706 Ai có thể giải thích giúp con lời Chúa trong đoạn Kinh Thánh này được không ạ:
Trong dụ ngôn những yến bạc theo Tin Mừng Thánh Matthêu có câu: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!" (Mt 25,26-27).
Con thắc mắc "ngân hàng" Chúa muốn nói ở đây là gì./QUOTE]
Nguyên văn bởi mayxanh1234
Chị không rành vê khoa chú giải nên chỉ chia sẻ những gì chị cảm nghiệm được trong đời sống thiêng liêng thôi ...
Theo chị, số tiền mà Chúa trao cho mỗi người (kẻ 1 đổng, kẻ 5 đồng, kẻ 10 đồng), đó chính là những tài sản Chúa ban cho khi mình ra đời ... ví dụ sự thông minh, khéo léo, tháo vát, của cải thừa hưởng từ ông bà cha mẹ, sức khoẻ, vân vân ... Chúa đã trao cho mình một cách nhưng không, không phải để cho mình cất giấu đi dùng riêng cho mình mà là để chia sẻ với mọi người ... Kẻ được ban cho sức khoẻ thì phải lo giúp chăm sóc kẻ bệnh tật già yếu ... Kẻ thông minh thì phải giúp kẻ đần độn ... Kẻ giàu có thì phải giúp kẻ nghèo khó, vân vân ...
Vấn đề ở chỗ là tất cả những gì mình có đều là do Chúa ban, nhưng con người lại có khuynh hướng sống như thể tất cả những thứ đó là do tự mình mà có, và dành riêng cho bản thân mình dùng ... Vì thế người ta ích kỷ, lo hưởng thụ cho bản thân, mà không chịu chia sẻ cho kẻ khác ... Người giàu không giúp người ngheo, người khoẻ mạnh bỏ mặc kẻ đau yếu ... Đó chính là cái gốc gác của mọi sự đau khổ trên đời ...
Chị nói thiệt, nếu mọi người trên thế gian đều biết hy sinh, chia sẻ cho kẻ khác, thì nghèo, tàn tật, bệnh hoạn, già yếu, không bao giờ có thể khiến cho người ta đau khổ được cả ...
Bởi vây cái câu "Nghèo là cái tội", theo ý chị, cần được sửa lại thành :"Ích kỷ, tham lam, kiêu căng mới là cái tội" ... Bên Phật giáo gọi là tham sân si, bên CG gọi là 7 mối tội đầu :)
Bây giờ bàn về chữ ngân hàng ...
Thật ra không phải ai cũng có khả năng tận tay chăm sóc cho người nghèo, người giàu yếu, ốm đau ... Các tu sĩ, các giáo dân sống độc thân hay sống đời gia đình nhưng không phải bận rộn nhiều với miếng cơm manh áo thì có thể làm việc này dễ dàng ... Tuy nhiên những người khác vì quá bận rộn với công ăn việc làm hay gia đình con cái, không góp công được thì có thể góp của ... Không thể tự mình làm việc từ thiện thì có thể đóng góp vào quỹ thứa thiện để giúp cho các tu sĩ và các giáo dân khác có nguồn tài chính dồi dào để lo cho những kẻ bất hạnh trên đời ...
Nôm na, "ngân hàng" tương đương với "quỹ từ thiện"
Đó chỉ là suy diễn của riêng chị, không đọc từ sách vở nào hết ... cho nên may ra có thể đúng, còn ngoài ra thì ... không dám bảo đảm :)
Muốn biết đích xác hơn thì phải chờ lời giải đáp của các chuyên gia chú giải Thánh Kinh thôi :)
Khỏi cần chuyên gia ở đâu nữa , vì chuyên gia vừa nói xong!
Có thể suy rộng ra nhiều thứ, nhưng cho dù một chuyên gia thật 120% đi nữa cũng không thể phủ nhận hay sửa sai giải thích này!
Đúng như thế! Nếu chúng ta không biết làm gì với những gì Chúa ban, thì hãy san sẻ cho người khác tất cả những gì tốt lành mà chúng ta có dư ấy.
Tất nhiên không cứ gì vật chất như tiền bạc mà cả những giá trị cao hơn thuộc về tinh thần đều có thể gởi vào “ngân hàng “ để làm từ thiện.
Xin phép mua bản quyền những tư tưởng trong bài viết này của bạn để san sẻ miễn phí cho mọi người.
Ai có thể giải thích giúp con lời Chúa trong đoạn Kinh Thánh này được không ạ:
Trong dụ ngôn những yến bạc theo Tin Mừng Thánh Matthêu có câu: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!" (Mt 25,26-27).
Con thắc mắc "ngân hàng" Chúa muốn nói ở đây là gì.
ND nghĩ rằng, “ngân hàng” ở đây cũng là một hình thức na ná giống như ngân hàng ngày hôm nay vậy thôi, nghĩa là cũng có gửi tiền, vay tiền và có mức phần trăm lợi nhuận. Ngay cả thời cựu ước cách đó cả ngàn năm, sách Đệ nhị luật hoặc các ngôn sứ đã lên án việc “cầm giữ tiền của, cho vay nặng lãi…” hay cũng chính trong Tin Mừng cũng từng tường thuật việc Chúa Giêsu lật đổ shop đổi tiền của những kẻ buôn bán ở đền thờ…
Ai có thể giải thích giúp con lời Chúa trong đoạn Kinh Thánh này được không ạ:
Trong dụ ngôn những yến bạc theo Tin Mừng Thánh Matthêu có câu: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!" (Mt 25,26-27).
Con thắc mắc "ngân hàng" Chúa muốn nói ở đây là gì.
theo tôi nghĩ, ở đoạn P Â này, Chúa trách tên đầy tớ tồi tệ và biếng nhác.trong các cách làm cho số bạc Chúa trao sinh lời thì cách gởi ngân hàng là dễ và khỏe nhất(chắc số lời cũng không cao bằng các cách khác), thế mà tên đầy tớ cũng không làm, bởi vậy, tên đầy tớ bị trách phạt là xứng tội.
theo tôi nghĩ, ở đoạn P Â này, Chúa trách tên đầy tớ tồi tệ và biếng nhác.trong các cách làm cho số bạc Chúa trao sinh lời thì cách gởi ngân hàng là dễ và khỏe nhất(chắc số lời cũng không cao bằng các cách khác), thế mà tên đầy tớ cũng không làm, bởi vậy, tên đầy tớ bị trách phạt là xứng tội.
Đấy là nghĩa đen thôi, còn nghĩa bóng của "Gởi số bạc vào ngân hàng" theo tôi nghĩa là nếu ta được ban cho một số của cải, kiến thức, quyền thế...mà chúng ta không biết sử dụng để làm điều tốt, thì ta hãy nhường lại số của cải ấy cho quỹ từ thiện, chia sẻ kiến thức lại cho người khác đang muốn làm, nhường lại chức vụ cho người xứng đáng hơn...để người khác họ sẽ làm sinh lợi từ số của cải, kiến thức, quyền thế...là số tiền mà Chúa đã ban cho ta nhưng ta không biết sử dụng.