Câu hỏi: trái cấm có phải trái Táo chúng ta ăn bình thường không?
DK xin được trả lời câu này,theo DK nghĩ, trái cấm hoàn toàn không phải là trái táo mà mọi người vẫn ăn, nhưng chưa hề có ai biết trái cấm ra sao? hình dạng, mùi vị như thế nào cả. Vì khi đặt hai ông bà vào vườn Ê-đen, Người đã dặn:" Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết" (Sáng thế 2, 16-17) và Kinh Thánh có chú thích thêm:" Sự hiểu biết này có nghĩa là quyền quyết định điều gì là thiện, điều gì là ác. Tự cho mình quyền này , con người phủ nhận mình là thụ tạo", nên nếu nói như vậy thì cũng có thể không có trái cấm thật, nhưng tác giả sách này muốn dùng hình ảnh để cụ thể hóa tội lỗi để ta dễ dàng nhận ra.