|
Hai câu hỏi này bạn night dew đã nêu ra từ lâu, nhưng hôm nay tôi mới có hân hạnh đọc.Theo như ý kiến của tôi, tuy rằng đã có nhiều trả lời nhưng chưa thật sự đi trực tiếp vào chủ đề. Chính vì vậy, nếu các bạn thấy vẫn chưa ổn ,chúng ta hãy bàn luận tới cùng vì phần lớn mọi người còn thắc mắc chưa thông suốt những vấn đề này.
Câu số 1: Tại sao ông bà A-dong và E-và phạm tội tổ tông mà con cháu ai cũng mắc và phải đền mới được rỗi linh hồn? Ai làm nấy chịu chứ? Không lẽ cha ăn nho xanh mà con ê răng, cha ăn mặn để con khát nước?
Những câu hỏi Giáo lý khó mà bạn night dew đưa ra thường được nhiều người không thiện cảm với Đạo Công Giáo mang ra vặn vẹo, bắt bẻ, còn ngay trong hàng ngũ những người Ki Tô hữu chúng ta dậy lên rất nhiều thắc mắc.
Vấn đề được nhấn mạnh ở chỗ Thiên Chúa là đấng Công bằng, vậy thì tội ai nấy chịu, cớ sao lại đổ lên con cháu?
Tôi xin trả lời rằng đúng là Thiên Chúa không những hết sức Công bằng mà còn rất mực Từ nhân vì không hề có một ai trong loài người chúng ta bị phạt xuống Hỏa ngục vì tội nguyên tổ cả! Thậm chí người gây ra tội nguyên tổ là Adong E và cũng được tha bổng!
Chúng ta không mắc: vì đã được tha, không phải đền: vì Chúa Giê su đã đền tội thay!
Có người sẽ vặn: Vậy tại sao gọi là tội tổ tông truyền?
___ Đúng là truyền thật! Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu rằng sự truyền này là cái hậu quả, chứ không phải truyền lại cái án phạt xa lìa Thiên Chúa mãi mãi mà lẽ ra con người phải gánh chịu, vì Chúa đã cứu chuộc, tha tội cho loài người.
Chúng ta hãy hình dung ra một lãnh thổ gấm vóc, có tòa lâu đài khổng lồ và hết sức tráng lệ mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho loài người. Ông bà A dong E và cố tình tự bấm nút cho nổ một đầu đạn nguyên tử! Tất cả tan hoang, và nếu thứ gì còn sót lại sẽ nhiễm chất phóng xạ làm biến đổi từ tốt lành sang độc hại! Khoan bàn đến vạn vật trong tự nhiên bị ảnh hưởng bởi chất phóng xạ, nhưng điều rõ rệt là lòng trí con người hóa ra tối tăm, phải đau khổ và phải chết. Chúng ta có thể nhận thấy rõ sự biến đổi từ thông minh sáng suốt của con người trở nên ngu dốt, điển hình như chính ra phải nhận thức rằng hậu quả tệ hại mà chúng ta đang è cổ gánh chịu, là do tổ tiên chúng ta đã dùng vào quyền tự do Chúa ban để phá hỏng công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Nhưng ngược lại, chúng ta lại oán thán Người! Ai là thủ phạm gây nên hậu quả? Mắt chúng ta đã biến đổi nên không thể nhận ra!
Người bị hại lại bị quy tội! Thiên Chúa đã bị oan ức từ khi tổ tiên chúng ta phạm tội cho đến mãi thời @ này! Chúng ta hãy chấm dứt ngay những tư tưởng và những hành động tạo ra oan sai này!
Nếu muốn hậu quả của tội nguyên tổ không truyền lại, Thiên Chúa phải xóa bỏ toàn bộ thế cũ mà tổ tiên chúng ta đã phá hỏng để tạo một thế giới mới. Nhưng Người đã làm theo một cách thức riêng của Người mà không cần phá hủy thế giới cũ: đó là dùng sự dữ rút ra sự lành! Chính vì thế đêm Thánh Phục Sinh, Giáo hội đã reo lên:”Ôi tội hồng Phúc…”.Ông bà Adong E và đã tạo nên một vết hoen lịch sử và Thiên Chúa đã dùng Chúa Giêsu và Mẹ Maria để làm nên những gương huy hoàng rực rỡ, thanh tẩy mọi dấu tích tội nhơ.
Có lẽ chỉ cần vài dòng này người Ki Tô hữu chúng ta sẽ không còn oán trách, nghi ngờ sự Công Bằng của Thiên Chúa với điều kiện chúng ta phải cộng tác, cầu xin cùng Chúa Thánh Thần, ngoài ra có hết quyển nọ sách kia giải thích cũng vô ích, vì chúng ta hãy nhớ lại điều Chúa phán:”Lạy Cha là Chúa trời đất, Con tạ ơn Cha vì đã dấu không cho những người thông thái và khôn ngoan biết, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn…” Thiên Chúa không hề che dấu như nghĩa đen của câu Kinh Thánh này, Người chỉ để mặc cho những kiêu ngạo, lòng trí tối tăm của con người tự che mắt làm cho họ không nhận biết mà thôi!
Câu số 2: Tại sao Chúa quyền năng như thế mà không chọn cách đơn giản mà cứu chuộc, lại phải nhập thể và cùng cái chết ô nhục như thế để cứu chuộc?
Lẽ ra câu này có thể hỏi ngược lại rằng vì cớ gì chúng ta là một loài thụ tạo mà lại chất vấn Thiên ý của Thiên Chúa? Nhưng thôi, Người là đấng Khoan Nhân nên chắc không nổi giận.
Có thể 70, hay 80% chúng ta còn nghĩ rằng phải cần đến cái chết trên Thập giá mới có thể đủ công nghiệp để cứu chuộc loài người? Tôi xin mạn phép nhấn mạnh rằng không phải Thiên Chúa sắp đặt một cái chết trên Thập Giá, mà chính dân Do Thái bao gồm các thầy tư tế, luật sĩ, quân binh và dân chúng đã âm mưu và sắp đặt để bắt Chúa Giê su gánh chịu!
Chúng ta phải nhận thức rất rõ về việc này nếu không những kẻ cố tình giết Người sẽ không có tội mà nhất là Giu đa!
Có thể là một điều đáng giựt mình và rất nghiêm trọng khi thử phỏng vấn một số người về vai trò của Giu đa trong công cuộc cứu chuộc, hầu hết không dám phản đối và cho rằng Giu đa cần phải có!??. Họ suy luận rất đơn giản rằng nếu không có Giu đa bán Chúa, thì lời Kinh Thánh không ứng nghiệm, và như thế công cuộc cứu chuộc không hoàn thành!
Tôi hỏi vặn lại họ rằng nếu vậy thì Giu đa phải là một công thần, hoặc nếu không cũng chỉ là một vật thí thân không thể bắt tội, nhưng tại sao Chúa lại phê phán rằng :”Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn thay cho người nào nộp Con Người: thà người đó đừng sinh ra thì hơn. (Mattheu 26,24)”, gần như không mấy ai trả lời được và nói loanh quanh!
Tôi đã từng thấy có người nêu câu hỏi tương tự như câu số 2 của bạn night dew này và nhấn mạnh vai trò Giu đa trên một trang web của một dòng tu nổi tiếng, nhưng sự trả lời của các bề trên về vấn đề này không làm thỏa mãn sự thắc mắc!
Tôi rất tâm phục những trả lời của Cha Ngô tôn Huấn về Giáo Lý và Tín lý, vì rất nhiều vấn đề hóc búa, gài bẫy, ngài trả lời rất thuyết phục, riêng câu hỏi số 2 của bạn night dew này, tôi xin được làm một đệ tử nhập môn của ngài để trả lời như sau:
___ Nếu không có một âm mưu nào định giết hại Chúa Giê su bằng khổ hình Thập Giá, thì Ngài chỉ cần Nhập Thế và sống một cuộc đời gương mẫu thánh thiện là dư đủ công nghiệp để cứu chuộc loài người.Thậm chí để cần tha tội cho loài người, Thiên Chúa chỉ cần tuyên bố :”Ta tha tội cho các ngươi” là đủ! Tuy thế, vì Thiên Chúa là đấng thấu suốt quá khứ, hiện tại và tương lai cho nên Người biết mọi sự sẽ xảy ra như thế nào. Việc dân Do Thái âm mưu giết hại Chúa, nếu Ngài không muốn điều ấy xảy ra, nó sẽ không thể có và tồn tại. Nên hiểu rằng Ý Chúa định, hay Thánh Ý Chúa có nghĩa là Người biết sự việc sẽ xảy ra tỏ tường như thế nào trong tương lai, nhưng một là để cho nó xảy ra theo luật tự nhiên, hai là can thiệp bắt dừng lại.
Khi mà chúng ta hiểu minh bạch như thế nào là Ý Chúa định, hay Thánh Ý Chúa, chúng ta sẽ không còn nghi ngờ sự công bằng của Thiên Chúa, và không lo sợ rằng phải có một số người làm vật thí thân!
Chắc chắn, tuyệt đối Thiên Chúa không xúi bẩy một người nào đóng đinh Người, đó là do thần dữ xúi giục con người và tưởng đó là cách loại trừ một thủ lĩnh Ki Tô giáo, nhưng Chúa Giê su đã dùng sự dữ để rút ra sự lành khi Người cam chịu tất cả những đau khổ ấy để chứng minh tình yêu của Người đối với nhân thế.
Nếu muốn trả lời trực tiếp vào câu hỏi rằng:” Tại sao Chúa quyền năng như thế mà không chọn cách đơn giản ….”, thì cũng có thể trả lời ngắn gọn:”Không phải Chúa chọn mà loài người chọn, rồi Chúa đành phải gật đầu! Tình yêu cao cả nhất là hy sinh mạng sống để cứu người mình yêu! Để minh họa cho việc này, bạn có thể xem lại nhiều đoạn trong truyện Ỷ Thiên đồ long ký, khi chàng Trương vô Kỵ lâm nguy đến tính mạng, nàng Triệu Mẫn với thân thế một quận chúa, sẵn sàng thi triển chiêu Thiên địa đồng thọ để cùng chết với địch, miễn người yêu mình được sống.Sợ rằng các smod cảnh cáo thì xin coi lại hạnh Thánh Maximilien Kolbe, thời thế chiến thứ 2 hy sinh vào lò hơi ngạt để chết thay cho người khác…
Còn rất nhiều câu hỏi trong topic này, nhưng mọi người đã trả lời, và tôi cho rằng nó cũng không khó trả lời vì những thắc mắc ấy thiên về tìm hiểu lề luật và không nhằm phản đối lại Thiên Chúa! Tôi có một suy nghĩ rằng trong việc tìm hiểu học hỏi những vấn đề về Giáo lý, chúng ta phải luôn tâm niệm rằng Thiện Chúa là đấng Chân,Thiện, Mỹ. Người không cần chúng ta làm chứng cho Người thì sự Chân Thiện Mỹ ấy mới bộc lộ hết giá trị. Mặt trời không cần chiếu soi cho Trái đất , nhưng sự sống trên trái đất sẽ không tồn tại nếu không có mặt trời! Chẳng qua, chúng ta là những người khiếm thị không nhìn thấy ánh sáng Chân Lý, thì chúng ta sẽ dùng đôi tai để lắng nghe và tìm về!
|
|