Gởi bạn Nhí Nhố:

Tôi không muốn tranh luận với bạn nữa bởi vì như tôi đã từng nói rằng tôi rất khổ sở khi phải kiểm chế tính nóng nảy của bản thân.

Tôi yêu cầu bạn thu hồi câu tuyên bố xằng bậy mà bạn đã thốt ra, đó là:Thiên Chúa là đấng Không Công Bằng! Còn ngoài ra bạn có làm hay không thì tôi không có quyền để ra lệnh hay nghiêm cấm bạn!

Tôi nói rằng bạn hãy copy và paste cái đoạn ngoại ngữ, hay tiếng Việt nào mang hàm ý rằng Đức Gioan Phao lo II đã phải nhận lỗi rằng: bên Công Giáo hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc binh Thánh Giá tàn sát người Hồi, Tòa án Pháp đình hỏa thiêu vô tội vạ những người bị cho là dị giáo... Đoạn văn nào dẫn người ta đến kết luận rằng ngay cả Đức Gioan Phao Lo II cũng phải công nhận thuyết Darwin? Bởi vì trước đây bạn đã đưa ra luận điểm như thế!

Bạn không thể đưa ra được cho nên tôi đã kết luận vài dòng về bạn và không muốn tranh luận nữa là vì thế!

Bạn thấy rằng trong nhiều đề tài sau này, dù bạn có xen vào tranh luận, nhưng tôi cảm thấy không cần và không muốn trả lời là vì như thế!