|
 Nguyên văn bởi teenvnlabido
Một điều rất tệ hại và không được phép để xảy ra, đó là cứ tự do phê phán vung vít bất cần biết đúng sai một bài viết , một cuốn sách nào đó mà không hề đọc nó! Điều này ít ra phải đến hơn ba lần tôi đã nhắc nhở bạn DomNTP tức thenguyen, nhưng bạn ấy cứ phớt tỉnh Ăng lê, đã vậy còn cứ tự hào rằng chưa đọc qua mà vẫn phê phán bài viết, sách vở ấy! Chính vì việc không chịu đọc sách, bài viết mà bạn ấy đã vội phê phán bừa bãi cho nên đã dẫn đến thảm trạng như sau:
____ Tự ý trích dẫn một số câu Kinh Thánh, rồi cố tình ép buộc ý tưởng của mình, thánh hóa ý tưởng suy luận của mình hòa làm một cùng Kinh Thánh của Đức Chúa Trời, rồi dùng làm bằng cớ phản đối những gì người khác viết!
Có lẽ chẳng cần một vị linh mục để làm trọng tài trong cuộc tranh luận này, bởi vì chính đức Giám mục Cristiani là tác giả của cuốn sách. Mà trong cuốn sách ấy đã ghi chép rất rõ rằng con quỷ Isacaron giảng đạo đức cho người ta về một số đề tài tôi đã nêu ở trên. Thế thì đã giảng thì phải có người nghe! Bây giờ tôi xin nói cho bạn thenguyen tức DomNTP rõ một điều: Bạn ép một số câu Kinh Thánh để rồi thánh hóa toàn bộ những suy luận của bạn, để mà kết luận câu”Quỷ làm gương cho chúng ta cầu nguyện” là sai Giáo Lý Tín Lý, thì mong bạn hãy mở cái ebook PDF ở trên, rồi đọc cho kỹ trước khi phê phán vung vít! Tôi nhận thấy tỏ tường rằng bạn đã quên phê phán đức cha Cristiani là phát biểu, ghi chép sai với Tín Lý Giáo Lý, thế thì hãy phê phán như đã phê phán về tôi luôn một thể để khỏi thiếu sót!
Thế nào bạn cũng ngụy biện rằng đức Cha thì không sai nhưng mà tôi thì sai, rồi chẳng cần đưa ra chứng minh! Bởi vậy tôi xin phát biểu rằng việc ngài tường thuật lại rất nhiều những lời con quỷ Isacaron ca tụng tôn vinh Thiên Chúa và Mẹ Maria, cũng như việc nguyện ngẫm ,việc trọn hảo của Ki Tiô giáo, việc cầu nguyện với mẹ Maria để làm gì? Phải chăng chỉ để mà nghe chơi chứ cấm chỉ bắt chước và làm theo à? Hoặc không nên tin những lời ca tụng Chúa và Mẹ cũng như nói về đức Tin đức Mến mà quỷ Isacaron ấy đã tuyên xưng vì nó sai lạc với Giáo Lý và Tín lý?
Thời phong kiến ngày xưa, một tên tội phạm phạm những tội ghê gớm bị xử bá đao, hoặc chặt đầu treo ngoài chợ hàng tuần hàng tháng để làm gương. Thế thì theo những phê phán lừng danh của bạn DomNTP, có lẽ nay mai phải cấm chỉ được dùng cụm từ làm gương này, vì theo như lý luận của bạn ấy, là một tên tội phạm gian ác như thế thì không thể làm gương cho mọi người bắt chước và noi theo được!
Chắc chắn một học sinh cấp hai, đều phản đối suy luận trên, bởi vì các em học sinh ấy đều biết rõ rằng làm gương có nghĩa là gương xấu gương tốt ! Tốt thì nên noi theo, học tập và bắt chước, còn gương xấu thì có tác dụng cảnh cáo răn đe đừng ai nên sa vào trường hợp ấy!
Khi mà đọc tác phẩm :”Ma quỷ trong thế giới ngày nay” của đức Cha Cristiani, có lẽ ngoại trừ những người không biết chữ, hoặc không thèm đọc mà đã phê phán bình luận, thì đều thấy rõ rằng việc con quỷ Isacaron là làm gương, đã rao giảng về Chúa và Mẹ và một số điều thuộc đức Tin, là rất đáng để loài người bắt chước và làm theo bởi vì những điều con quỷ ấy nói ra hoàn toàn đúng Giáo Lý Tín Lý và là những áng thơ văn trứ danh ca ngợi Chúa và Mẹ cũng như tuyên xưng đức Tin. Và tôi rất mong rằng bạn DomNTP hãy đọc ít ra vài lần để nhớ rằng đức Cha Cristiani đã viết ,đã tường thuật chi tiết rằng con quỷ ấy phải làm những công việc mà nó rất thù ghét ấy là vì quyền năng của Thiên Chúa bắt nó làm như vậy! Chúng ta hãy đọc các dòng cuối chương 59:
___”Không phải chỉ một lần thoảng qua mà là 10 lần mỗi ngày, ma quỷ phải lập đi lập lại tuyên
xưng này:
"Ôi! Tôn sư Tối Thượng! Tôi bó buộc phải ca tụng Ngài. Mọi tạo vật đều bắt buộc phải nhìn
nhận Ngài, nhìn nhận quyền năng, lòng nhân từ, và cả sự công bằng khủng khiếp của Ngài!
Tôi đây, Isacaron, thủ lãnh của các quỷ thần ô uế, bó buộc phải theo lệnh của Đấng Tối Cao,
đọc cho người ta viết lại tất cả những điều sau đây…”
Tôi đã từng nhớ rằng Phúc âm thánh Gioan chương 8 câu 44 mà bạn DomNTP rất thích dùng trong nhiều cuộc tranh luận để ngụ ý nói rằng ma quỷ là kẻ nói dối và là cha sự gian dối, thì không thể nghe theo bọn chúng được. Cho nên ngay tại đây và bây giờ, bạn DomNTP hãy trả lời cho tôi rằng những lời tuyên xưng về Chúa và Mẹ của con quỷ Isacaron ấy có phải là gian dối và là cha sự gian dối để rồi chớ nên tin những gì nó nói hoặc bắt chước và làm theo hay không?
Nếu mà bạn trả lời là những gì con quỷ ấy nói ra và tuyên xưng về Chúa và Mẹ cũng như những điều thuộc về đức Tin Mến là đúng với Giáo Lý Tín Lý, thì xin hãy xóa ngay những ý kiến phản hồi của bạn đã đang trong trang sinh viên Hải hà cũng như trang TCVN Forum, bởi vì là bạn đã không đọc sách mà cứ phê bình vung vít chỉ với mục đích tôn vinh bản thân mình!
Còn nếu bạn vẫn khăng khăng ép buộc câu Kinh Thánh:”… ma quỷ là kẻ nói dối và là cha sự gian dối”,để rồi ngụ ý nói rằng những tuyên xưng của quỷ Isacaron ấy là sai với Giáo Lý Tín Lý và loài người chúng ta không thể nghe theo và bắt chước được! Thì bạn hãy mau mau kiến nghị lên hàng Giáo Phẩm đề nghị Tòa Thánh thu hồi ngay lập tức cuốn sách của đức Cha Cristiani, vì đó là một cuốn sách “rối đạo”!
Khổ thế nhỉ ? Tôi viết tiếng Việt rành rành thế này đây :
- Đầu tiên là những lời được cho là Quỷ cầu nguyện, tán tụng (những phần được tôi gạch dưới) tôi xin kết luận là nó đúng hoàn toàn với tín lý, giáo lý GHCG, nếu là một con người dùng lời đó cầu nguyện, bằng ngược lại nếu là của quỷ nói lên thì ẩn tàng trong đó sự dối trá của nó. Những đoạn văn còn lại (không gạch dưới) đôi chỗ sai với tín lý, giáo lý GHCG nếu kết luận "Quỷ LÀM GƯƠNG cho chúng ta CẦU NGUYỆN !"
Cuối cùng để kết luận tôi chỉ xin nhấn mạnh lại 2 điểm đặc biệt phải lưu ý đó là :
- Ý niệm Chúa Thánh Thần tác động ma quỷ tôn vinh Thiên Chúa là một điều sai lầm hết sức nghiêm trọng.
- Quỷ chỉ làm gương mù, gương xấu cho con người tuyệt đối không làm gương tốt cho con người. Vì chúng đối nghịch với Thiên Chúa và sẽ làm bằng hết mọi cách để lôi kéo con người về phía bóng tối mà lìa xa ánh sáng của Thiên Chúa.
Rõ ràng tôi nói những cái lời được trích dẫn trong sách "Ma quỷ trong thế giới ngày nay" của Đức Cha Critiani là đ1ung với tín lý, giáo lý GHCG. Cái chỗ mà tôi nói sai là cái câu kết luận "Quỷ LÀM GƯƠNG cho chúng ta CẦU NGUYỆN !" Chẳng hiểu người phải rành tiếng Việt tới đâu mới nói là tôi phê phán cuốn sách của Đức Cha Critiani ?.
Đồng thời khi bình luận bài viết đó, tôi đã nói rất rõ ngay từ đầu, mà tôi tin rằng những người không cần vỗ ngực rằng rành tiếng Việt cũng có thể hiểu :
- Vì tôi chưa đọc quyển “Ma Quỷ trong thế giới ngày nay” nên sẽ không bình luận gì về nội dung trong quyển sách này, ở đây tôi chỉ dựa trên những trích dẫn bài viết đưa ra và bình luận trong khuôn khổ bài viết đăng tải.
Tôi đã nói rất rõ rằng tôi không bình luận nội dung sách, tôi bình luận cái kết luận : "Quỷ LÀM GƯƠNG cho chúng ta CẦU NGUYỆN !". Vì vậy đừng có yêu cầu tôi phải đọc sách này hay sách kia.
Và cho dẫu tôi có "tôn vinh bản thân" mình thì đã có sao ? Mỗi người được quyền tự do chọn con đường của mình. Tôi không thấy có quy định nào là cấm tôi không được phép "tôn vinh bản thân" cả. Tôi chỉ biết "bản thân tôi, nhân vị của tôi" là 1 tạo vật được Thiên Chúa yêu thương tạo tác giống như hình ảnh của Thiên Chúa. Tôi tôn vinh 1 tạo vật tuyệt hảo của Thiên Chúa là sai sao ? Nếu tôi không biết tự tôn mình thì ai sẽ tôn trọng tôi ? Chính mình không tự trọng mình thì ai trọng mình ? Do vậy, làm ơn dẹp ngay cái giọng điệu nói người khác chỉ "tôn vinh bản thân mình" ấy đi. Điều đó nó là vô ích để phê bình tôi.
Thay vì viết dài dòng lung tung thì tự nhìn lại mình đi. Tôi nói cho biết : cho đến khi tôi viết bài này thì bạn vẫn là 1 người vô trách nhiệm và không trung tín với lời hứa của mình. Bạn nên nhớ bạn có hứa với tôi là bạn sẽ sửa lại bài viết đó, và trong comment số 42 của topic này bạn cũng có xác nhận lại rằng bạn có hứa. Nhưng cho đến nay thì sao ? Tôi vẫn chưa thấy bạn thực hiện lời hứa của bạn. Một khi bạn đã hứa thì không thực hiện bạn cũng phải cho tôi biết một lời chứ, bạn hứa với tôi mà nên tôi có quyền được biết chứ ! Đằng này bạn không nói 1 lời nào, đó là vô trách nhiệm; hứa mà không thực hiện là không trung tín. Hãy học cách làm một người có trách nhiệm và trung tín với lời hứa trước đi đã; một khi vô trách nhiệm và thất tín thì tranh luận giỏi giang đến đâu rối cuộc "mèo vẫn hoàn mèo" : vô trách nhiệm và thất tín.
Đừng có tưởng vì tôi ghét bạn nên mới nói những lời đó cho bạn, tôi vẫn còn xem bạn là một người bạn và trân trọng bạn nên tôi mới nói cho bạn thấy "cái Ánh Sáng phải làm một người có trách nhiệm và trung tín với lời nói của mình". |
|