không phải là nếu mà là muốn nhưng không thể làm được , muốn khóc cho lòng nhẹ nhàng........nhưng nước mắt chảy ngược vào trong.
Vậy thì, teresangan ơi, hãy tập khóc đi để trái tim không dần dà chai cứng. teresangan ngại khóc trước mặt mọi người phải không, lit bày cho: vô phòng mình, đóng kín cửa lại, khóc ầm lên, khóc thoải mái, cho những ấm ức bực bội, những đè nén chất chứa vợi nhẹ đi..., khóc cho ra người mà! lit nhiều khi buồn lắm, cũng đã từng cố kềm nén cảm xúc nhưng... dường như cuộc sống tệ hại hơn. Bây giờ có gì chịu không nổi là khóc ngon lành, bắt đền, trút hết cho Chúa+Mẹ thôi.
Yên tâm đi "Lạy Mẹ Maria, trọn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ", nỗi niềm hạt cát của teresangan sẽ chìm lẫn trong đại dương buồn phiền của Mẹ và Mẹ sẽ gánh đỡ hết. Vậy đi nha!
Vậy thì, teresangan ơi, hãy tập khóc đi để trái tim không dần dà chai cứng. teresangan ngại khóc trước mặt mọi người phải không, lit bày cho: vô phòng mình, đóng kín cửa lại, khóc ầm lên, khóc thoải mái, cho những ấm ức bực bội, những đè nén chất chứa vợi nhẹ đi..., khóc cho ra người mà! lit nhiều khi buồn lắm, cũng đã từng cố kềm nén cảm xúc nhưng... dường như cuộc sống tệ hại hơn. Bây giờ có gì chịu không nổi là khóc ngon lành, bắt đền, trút hết cho Chúa+Mẹ thôi.
Yên tâm đi "Lạy Mẹ Maria, trọn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ", nỗi niềm hạt cát của teresangan sẽ chìm lẫn trong đại dương buồn phiền của Mẹ và Mẹ sẽ gánh đỡ hết. Vậy đi nha!
Cám ơn chị, em sẽ tập xem sao , nhưng thật khóc quả là khó