Đôi khi buồn quá, ta ngồi một mình rùi từng giọt nước mắt cứ chảy ra. Đó là nỗi buồn của cuộc sống đem lại. Nhưng đôi khi ta khóc vỉ vui mừng quá. Mỗi lần ta thành công trong cuộc sống, hay mối lần gặp lại người mà mình yêu quý. Nước mắt sao cứ chảy ra. Một người mẹ đã khóc khi con mình đi xa, một người chồng đã khóc khi vợ hay bố mẹ mình qua đời. Một người con cho dù lúc đầu chưa biết nghĩ, nhưng khi ra ngoài cuộc sống. Thấy thiếu vắng tình cảm gia đình. Cũng bật khóc. Tất cả đều dẫn đến khóc, ai cũng có thể khóc. Người ta hay quan niệm khóc là biểu tượng của nỗi buồn. Nhưng không phải, khóc là niềm vui cũng như nỗi buồn. Khi khóc ta thấy người mình nhẹ hơn và đôi khi giọt nước mắt lại nói lên chính bản chất của mình, nói lên sự chân thành của mình. Ước gì mọi người muốn khóc thì hãy cứ khóc nhá. Nếu muốn người khóc cùng, hãy gọi cho Yêu Thương nha. Yêu Thương sẽ chia sẻ cùng mọi người.
Đôi khi buồn quá, ta ngồi một mình rùi từng giọt nước mắt cứ chảy ra. Đó là nỗi buồn của cuộc sống đem lại. Nhưng đôi khi ta khóc vỉ vui mừng quá. Mỗi lần ta thành công trong cuộc sống, hay mối lần gặp lại người mà mình yêu quý. Nước mắt sao cứ chảy ra. Một người mẹ đã khóc khi con mình đi xa, một người chồng đã khóc khi vợ hay bố mẹ mình qua đời. Một người con cho dù lúc đầu chưa biết nghĩ, nhưng khi ra ngoài cuộc sống. Thấy thiếu vắng tình cảm gia đình. Cũng bật khóc. Tất cả đều dẫn đến khóc, ai cũng có thể khóc. Người ta hay quan niệm khóc là biểu tượng của nỗi buồn. Nhưng không phải, khóc là niềm vui cũng như nỗi buồn. Khi khóc ta thấy người mình nhẹ hơn và đôi khi giọt nước mắt lại nói lên chính bản chất của mình, nói lên sự chân thành của mình. Ước gì mọi người muốn khóc thì hãy cứ khóc nhá. Nếu muốn người khóc cùng, hãy gọi cho Yêu Thương nha. Yêu Thương sẽ chia sẻ cùng mọi người.