Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tuyên Nhận Chúa Giê-su Là Vua (Suy niệm lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ B - 2024

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,940
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,757 lần trong 2,094 bài viết

    Default Tuyên Nhận Chúa Giê-su Là Vua (Suy niệm lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ B - 2024

    Tuyên Nhận Chúa Giê-su Là Vua


    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền





    Ở thời đại nào cũng có thiện ác, có đúng sai. Con người có tự do chọn lựa để theo sự thiện hay sự ác. Quy phục Thiên Chúa là Đấng tạo dựng hay loại trừ Ngài. Sự chối từ Thiên Chúa lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại được gọi là tội Nguyên Tổ. Đó là sự kiêu căng, không muốn tùy thuộc ai, không muốn chấp nhận một nguyên tắc luân lý nào ràng buộc mình. Con người muốn làm “chúa” của mình. Đó là sự lựa chọn sai lầm đi ra ngoài hạnh phúc Thiên Chúa đề nghị, dọn sẵn nên dẫn tới hậu quả là đau khổ và sự chết đã vào thế gian.

    Và hôm nay, với lối sống hiện đại, với vô vàn lựa chọn giải trí, tài sản vật chất, và sự tiện nghi khiến con người dễ lạc xa đời sống nội tâm. Những ước muốn tạm thời về tiền tài, danh vọng, và thú vui trần tục chiếm trọn thời gian và tâm trí của chúng ta, khiến con người ít chú tâm đến những giá trị tinh thần và đời sống tâm linh. Việc đặt Chúa làm Vua đòi hỏi sự từ bỏ một phần những đam mê trần thế, nên nhiều người đã không sẵn lòng chấp nhận điều đó.

    Dầu vậy, là người Ky-tô hữu chúng ta được mời gọi tin nhận quyền năng của Thiên Chúa và tuyên nhận Ngài là Vua. Niềm tin chúng ta có là nhờ Tin mừng và lời rao giảng của Đức Giê-su. Qua lời rao giảng kèm theo những phép lạ Ngài làm chúng ta nhận ra nơi Ngài quyền năng tối cao và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Ngài đến trần gian để thiết lập một vương quốc yêu thương và mời gọi từng người chúng ta gia nhập vào Vương quốc của tình yêu, của sự sống vĩnh cửu.

    Chúa Giê-su không đến trong vinh quang trần thế, nhưng Ngài đến trong thân phận con người khiêm hạ, đồng hành và yêu thương chúng ta. Ngài dạy chúng ta rằng, quyền lực của Thiên Chúa không nằm ở vũ khí hay binh quyền, mà là quyền năng của lòng thương xót và tình yêu vô biên. Như trong Tin Mừng Gio-an đã chép: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1:11). Dẫu vậy, Ngài vẫn kiên nhẫn mời gọi, tiếp tục yêu thương và tha thứ, hiến mình vì chúng ta trên Thánh giá cứu chuộc nhân loại trở về làm con cái Thiên Chúa.

    Thế nên, là Kitô hữu, chúng ta tuyên xưng rằng, chỉ có Chúa Giê-su mới xứng đáng là Vua của lòng ta. Như Thánh Phê-rô đã tuyên xưng, “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16:16), chúng ta cũng hãy tuyên nhận Ngài mỗi ngày qua đời sống đức tin. Hãy để Chúa Giê-su dẫn dắt chúng ta đi trong lề luật của Chúa vì “ách của Chúa thì êm ái, gánh của Chúa thì nhẹ nhàng”, vì chính Ngài “là đường, là sự thật và là sự sống" (Ga 14:6), chúng ta hãy phó thác nơi Ngài, kiên tâm bước đi dưới ánh sáng vĩnh hằng của Đấng Cứu Độ.

    Kính thưa cộng đoàn,

    Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta mạnh dạn tuyên xưng Chúa Giê-su là Vua muôn loài, là Đấng cứu độ duy nhất của đời ta. Nguyện xin cho chúng ta được thêm vững mạnh trong đức tin, thêm cháy bỏng tình yêu đối với Chúa. Xin cho chúng ta biết yêu mến và phụng thờ Ngài mỗi ngày, để mai đây khi Vương quốc Thiên đàng hiển trị, chúng ta được cùng Người chia sẻ hạnh phúc vĩnh cửu trong tình yêu và sự sống đời đời . Amen.



    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com