Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: "Can đảm thay đổi lối đi theo ý Chúa". (Suy niệm lễ Chúa Hiển Linh - 2025)

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,938
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,757 lần trong 2,094 bài viết

    Default "Can đảm thay đổi lối đi theo ý Chúa". (Suy niệm lễ Chúa Hiển Linh - 2025)

    "Can đảm thay đổi lối đi theo ý Chúa".



    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền





    Hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm về câu chuyện của các nhà thông thái, những người đã dũng cảm thay đổi lối đi để vâng lời Thiên Chúa. Hành động này là bài học quý giá về sự phân định và lòng can đảm trên hành trình đức tin của mỗi chúng ta.

    Tin Mừng Mát-thêu kể lại rằng, sau khi diện kiến Hài Nhi Giêsu, các nhà thông thái được Chúa soi sáng trong giấc mơ và quyết định không quay lại gặp vua Hê-rô-đê mà đi đường khác về quê. Họ tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa và dám thay đổi lối đi, dù chắc chắn gặp nhiều thách thức.

    Điều này nhắc nhở chúng ta rằng:

    Có những lúc, để an toàn và đúng đắn, chúng ta cần can đảm từ bỏ con đường quen thuộc, dù nó từng là kế hoạch của chính mình.

    Sự thay đổi không dễ dàng, nhưng nếu vâng lời Chúa, chúng ta sẽ tìm được bình an đích thực.

    Tôi xin chia sẻ một câu chuyện có thật của ông Nguyễn Văn Hùng, một người từng lạc lối nhưng đã tìm lại được ánh sáng nhờ tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa.

    Ông Hùng lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn. Để thoát nghèo, ông quyết định lên thành phố tìm việc làm. Nhưng nơi đô thị xô bồ, ông dần bị cuốn vào những cám dỗ: đánh bạc, nhậu nhẹt, và cả nợ nần. Cuộc sống của ông trở nên ngột ngạt và đầy bế tắc.

    Một ngày nọ, trong lúc tuyệt vọng, ông tình cờ nghe được một bài giảng trong nhà thờ khi đi ngang qua. Vị linh mục chia sẻ rằng:
    "Dù con đường hiện tại của bạn có tăm tối, hãy tin rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng soi sáng và dẫn lối cho bạn. Hãy can đảm bước ra khỏi lối mòn của mình và để Ngài chỉ đường."

    Những lời ấy như ngọn lửa bừng cháy trong trái tim ông. Ông quyết định bước vào nhà thờ, quỳ gối cầu nguyện và xin Chúa giúp mình thay đổi. Từ hôm đó, ông bắt đầu từ bỏ thói quen xấu, tìm đến công việc chân chính, và sống theo Lời Chúa. Dù hành trình thay đổi đầy khó khăn, nhưng nhờ ơn Chúa, ông đã làm lại cuộc đời. Giờ đây, ông Hùng sống hạnh phúc, giúp đỡ người nghèo và luôn cảm tạ Chúa vì đã soi sáng con đường cho ông.

    Anh chị em thân mến, câu chuyện của ông Hùng và hành trình của các nhà thông thái cho chúng ta một bài học quý giá:

    · Đừng sợ hãi thay đổi khi Chúa mời gọi. Có thể con đường mới đầy thử thách, nhưng đó là con đường dẫn đến sự sống.

    · Phân định là chìa khóa: Hãy cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa để biết đâu là con đường Ngài muốn chúng ta đi.

    · Tín thác vào Chúa: Dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, hãy tin rằng Thiên Chúa có kế hoạch tốt nhất cho bạn.

    Ước mong mỗi người chúng ta dám can đảm đi theo ý Chúa như các nhà thông thái đã dám thay đổi lối đi, như ông Hùng đã bước ra khỏi con đường lầm lạc, mỗi chúng ta cũng được mời gọi để sống trong sự dẫn dắt của Chúa. Hãy can đảm thay đổi, đặt niềm tin nơi Ngài, và bước đi trên con đường của ánh sáng và bình an.

    Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm từ bỏ những lối mòn sai lạc, để đi theo con đường của Ngài, con đường dẫn đến sự sống đời đời. Amen.



    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com