|
THẬP GIÁ GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Anh chị em thân mến,
Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng mang trong mình một “thập giá” nào đó: bệnh tật, hiểu lầm, chia ly, thất bại, lo toan cơm áo, hay cả những mâu thuẫn trong gia đình. Đứng trước những thập giá ấy, có lúc ta can đảm đón nhận, nhưng cũng có khi sợ hãi tìm cách chối từ.
Có một câu chuyện đơn giản: một người mẹ nghèo phải đạp xe chở hàng nặng nề quanh xóm để bán dù trời mưa hay nắng. Có người thương hại hỏi: “Sao bà khổ thế này, gánh nặng quá làm sao chịu nổi?” Bà chỉ mỉm cười: “Nếu không gánh, con tôi lấy gì ăn, làm sao được học hành?”. Thập giá của người mẹ ấy chính là tình yêu.
Ngày lễ hôm nay – Lễ Suy Tôn Thánh Giá – mời gọi ta nhìn lên Thánh Giá Chúa Kitô, không như biểu tượng của thất bại, nhưng như dấu chỉ của tình yêu và chiến thắng.
Người ta vẫn thường nói: “Tu là cõi phúc – tình là giây oan.” Thực ra, cuộc đời nào cũng có thập giá. Có thập giá thoáng qua, có thập giá dài lâu. Có thập giá ta tự nguyện vác lấy, nhưng cũng có thập giá buộc phải gánh thay cho tha nhân. Có thập giá khiến ta mệt mỏi, nhưng cũng có thập giá đem lại niềm vui.
Xem ra thập giá là tất yếu. Không ai có thể trốn chạy thập giá. Ta vẫn khuyên nhau can đảm đón nhận vì đó là thánh ý Chúa. Nhưng khuyên thì dễ, tự mình đối diện thì lại khó. Thập giá vốn là đau thương và tủi nhục, đâu dễ chấp nhận?
Đón nhận thập giá là dám từ bỏ sự an nhàn để sống cho Chúa và tha nhân. Thầy Giêsu đã làm gương khi vác thập giá lên đồi Canvê và chịu chết treo thân trên thập giá. Như thánh Phaolô nói: “Thập giá là ô nhục đối với người Do Thái và là sự điên rồ đối với dân ngoại” (1Cr 1,23). Thế nhưng, đối với Thiên Chúa, thập giá chính là chiến thắng, bởi “qua đau khổ mới đến vinh quang.”
Nhiều người hỏi: “Tại sao Thiên Chúa lại để tôi mang thập giá?” Nhưng cũng như học trò phải trải qua kỳ thi mới được công nhận, thập giá chính là con đường giúp ta trưởng thành, là câu trả lời xin vâng theo thánh ý Chúa để được thông phần vào cuộc thương khó của Chúa để cứu độ mình và tha nhân.
Đón nhận thập giá còn là dâng hiến những hy sinh của ta cho phần rỗi nhân loại. Chính trong cái nhìn “vì Chúa và vì anh em” ấy, ta mới có thể bình an giữa nghịch cảnh.
Anh chị em thử nghĩ:
· Nếu không vì Chúa, làm sao ta có thể yêu thương người bên cạnh – kẻ đôi khi gây gổ, thậm chí thù ghét ta?
· Nếu không vì Chúa, làm sao ta có thể kiên nhẫn chu toàn bổn phận để đem lại hạnh phúc cho gia đình?
· Nếu không vì Chúa, làm sao ta đủ sức chịu đựng bệnh tật, hiểu lầm, tuổi già, sự ganh ghét và chê bai?
Mỗi người đều có thánh giá riêng. Nhưng Chúa không bao giờ để ta vác gánh nặng quá sức. Quan trọng là ta biết cậy nhờ ơn Chúa để cùng Người bước đi.
Lễ Suy Tôn Thánh Giá nhắc ta: đằng sau đau khổ là ơn cứu độ, đằng sau thập giá là vinh quang.
Ước gì mỗi người biết tìm ra ý Chúa trong từng biến cố và can đảm bước theo, cho dù phải vác thập giá hằng ngày. Xin cho Thánh Giá Chúa Kitô không chỉ được tôn vinh trên bàn thờ và tháp chuông, nhưng còn được suy tôn trong đời sống chúng ta – nơi những hy sinh nhỏ bé, những từ bỏ âm thầm và lòng trung tín với Tin Mừng.
Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|