Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Sống cho tương lai vĩnh cửu (Suy niệm Chúa nhật 25 thường niên C - 2025)

Hybrid View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,950
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,769 lần trong 2,106 bài viết

    Default Sống cho tương lai vĩnh cửu (Suy niệm Chúa nhật 25 thường niên C - 2025)

    SỐNG CHO TƯƠNG LAI VĨNH CỬU


    Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền




    Có một câu chuyện kể rằng:

    Một ông thương gia giàu có, khi về già đã gọi ba người con đến và trao cho mỗi người một khoản tiền lớn để xem ai xứng đáng thừa kế sản nghiệp. Người con cả dùng tiền ấy để đầu tư và mở rộng công ty, thu về lợi nhuận gấp nhiều lần. Người con thứ hai đem đi hưởng thụ, mua sắm và tiêu xài thỏa thích. Còn người con út thì dùng số tiền ấy để xây một ngôi trường nhỏ, mở quỹ giúp người nghèo, dựng một bệnh xá từ thiện.

    Nhiều năm sau, người cha qua đời. Khi công bố di chúc, điều bất ngờ là toàn bộ tài sản không được trao cho người con cả – vốn là người làm lợi nhiều nhất – mà lại thuộc về người con út. Người cha viết: “Tiền của con làm ra, rồi cũng sẽ mất đi theo năm tháng. Nhưng những việc con dùng nó để giúp người nghèo thì còn mãi trong trái tim Thiên Chúa và muôn người.”

    Câu chuyện ấy gợi nhắc chúng ta: của cải chỉ là phương tiện, nhưng cách ta sử dụng nó sẽ quyết định giá trị đích thực của đời mình. Chính trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.”

    Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng: nếu ta đặt tiền bạc thành “chúa tể”, nó sẽ làm mù lương tâm, đẩy ta vào ích kỷ, bất công, phản bội cả tình nghĩa và niềm tin. Ngược lại, Chúa Giêsu mời gọi ta hãy biết dùng của cải mà mua lấy gia nghiệp Nước Trời.

    Bởi lẽ, mỗi người chúng ta đều là những người quản lý ân huệ Chúa ban: sự sống, thời gian, sức khỏe, trí tuệ, tài năng... Một ngày kia, ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa: Ta đã dùng những ân huệ ấy thế nào? Để phục vụ Nước Chúa, hay chỉ để vun vén cho riêng mình?

    Vì thế, người khôn ngoan hãy biết:
    – Trung tín: trong những việc nhỏ mỗi ngày, sống sự thật thà, lòng công chính, sự quảng đại.

    – Khôn ngoan: biết đổi cái chóng qua lấy cái vĩnh cửu – chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ, làm giàu cho Nước Trời.

    Nhưng đáng tiếc, khi nhìn vào đời sống hôm nay, ta thấy không ít người đang chọn cách sống bất lương: vì tiền mà gian dối trong công việc, vì lợi nhuận mà chà đạp công lý, vì ích kỷ mà bỏ quên người nghèo khổ. Đó là khi đồng tiền không còn là phương tiện, nhưng trở thành ông chủ độc đoán.

    Ước gì mỗi người chúng ta biết sống ngược lại tinh thần thế gian:

    – Sống bác ái cụ thể bằng những nghĩa cử nhỏ bé nhưng thiết thực.

    – Biết đặt Chúa làm chủ đời mình, để tiền bạc, tài năng và thời gian chỉ là công cụ phục vụ tình yêu.

    Chúa Giêsu khẳng định: “Không ai có thể làm tôi hai chủ.” Đặt Chúa lên trên hết sẽ giúp ta sử dụng của cải đúng chỗ, đúng nghĩa, đúng mục tiêu.

    Anh chị em thân mến,

    Người quản lý bất lương trong Tin Mừng hôm nay khôn ngoan vì biết lo xa cho tương lai trần thế của mình. Còn chúng ta – là con cái ánh sáng – lại càng phải khôn ngoan hơn: biết lo xa cho tương lai vĩnh cửu.

    Xin Chúa cho chúng ta biết sống trung tín và khôn ngoan, để một ngày kia, khi kết thúc cuộc hành trình dương thế, ta được nghe lời Chúa phán:“Hỡi đầy tớ trung tín và khôn ngoan, hãy vào hưởng niềm vui của Chủ ngươi” (Mt 25,21).

    Lạy Chúa, xin cho con luôn biết dùng tất cả những gì chóng qua của đời này – tiền của, tài năng, thời gian – để mua lấy gia nghiệp vĩnh cửu trên Nước Trời. Amen.





    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com