|  | 
 CHÂN DUNG CÁC VỊ THÁNH TRONG LỊCH SỬ CỨU ĐỘ 
 
 Lm.Jos Tạ Duy Tuyền 
 
 
 
 Anh chị em thân mến,
 
 Hôm nay, bầu trời Hội Thánh rực rỡ hơn bao giờ hết. Vì chúng ta không chỉ mừng một vị thánh, mà là muôn vàn các thánh nam nữ – những người đã sống trọn vẹn cho Chúa trong đời thường.
 
 Họ đến từ khắp nơi, mọi thời, mọi tầng lớp: Có người là vua, là tu sĩ; có người là mẹ hiền, là nông dân, là em nhỏ.
 
 Họ khác nhau về thân phận, nhưng giống nhau ở một điều:Họ đã để cho Chúa chiếm trọn trái tim mình.
 
 Lần giở lại lịch sử Hội Thánh, ta thấy dường như  Thiên Chúa đã không ngừng gửi đến những con người thánh thiện để soi sáng nhân loại qua từng giai đoạn lịch sử.
 
 Khi Giáo Hội bị bách hại, các vị tử đạo đã đứng lên, hiên ngang tuyên xưng đức tin, dù phải trả giá bằng mạng sống. Máu các ngài đã nhuộm đỏ mảnh đất, nhưng cũng làm nảy mầm đức tin.
 
 Khi nhân loại chạy theo hưởng thụ, Chúa lại gửi đến những tâm hồn khó nghèo và đơn sơ, như thánh Phanxicô Assisi, để nhắc ta rằng của cải không cứu được ai.
 
 Và khi con người khép lòng lại trong ích kỷ, Chúa lại cho xuất hiện những chứng nhân của tình yêu, như Mẹ Têrêsa Calcutta, như cha Damien giữa người phong hủi, để thế giới còn tin rằng: tình thương vẫn mạnh hơn bóng tối.
 
 Mỗi vị thánh là một ngọn nến xua đi đêm tối, là tiếng nói nhỏ bé mà mạnh mẽ, nhắc chúng ta rằng: “Thánh thiện không phải là xa xỉ phẩm dành cho một số ít, nhưng là ơn gọi cho tất cả mọi người.”
 
 Người ta thường nghĩ “thánh” là những ai làm phép lạ, có ánh hào quang hay năng lực phi thường. Nhưng thật ra, thánh là người dám để Chúa bước vào và làm chủ cuộc đời mình.
 
 Thánh không phải là người không bao giờ sa ngã, mà là người biết đứng dậy sau mỗi lần ngã xuống. Không phải là người không đau khổ, mà là người biết dâng nỗi đau ấy cho Chúa.
 
 Có những vị thánh chẳng ai biết tên – một người mẹ nghèo sớm hôm vất vả vì con; một người cha vẫn trung thành với Chúa giữa cơn cám dỗ; một người trẻ dám chọn sống thật trong một thế giới giả dối.
 
 Họ là “các thánh” của đời thường – vô danh giữa trần gian, nhưng hữu danh trên trời.
 
 Tin Mừng hôm nay (Mt 5,1-12) là “bản tuyên ngôn” của các thánh. Chúa Giêsu phác họa nên khuôn mặt của người thánh bằng tám nét phúc lành:
 
 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó...
 
 Phúc thay ai hiền lành...
 
 Phúc thay ai khát khao nên người công chính...
 
 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính...”
 
 Đó không chỉ là những câu nói đạo đức, mà là con đường nên thánh thực tế. Một con đường đi ngược lại với thế gian, nhưng lại dẫn thẳng về Nước Trời.
 
 Các thánh chính là những người sống các Mối Phúc ấy trong chính cuộc đời mình.
 Giữa danh – lợi – thú, họ chọn sự thật, hiền lành, khiêm nhường. Giữa bách hại, họ chọn tha thứ và yêu thương. Giữa tối tăm, họ chọn tin tưởng và hy vọng.
 
 Anh chị em thân mến,
 
 Các Thánh là hy vọng của chúng ta, vì họ đã chứng minh rằng:
 
 “Nên thánh là điều có thể. Và ai yêu Chúa thật lòng thì đã bắt đầu nên thánh rồi.”
 
 Thiên Chúa không đòi chúng ta phải làm điều phi thường. Ngài chỉ muốn ta trung thành trong điều nhỏ bé.
 
 – Bạn là sinh viên? Hãy sống thật, học thật, yêu thật.
 
 – Bạn là người lao động? Hãy làm việc với lương tâm và bác ái.
 
 – Bạn là cha mẹ? Hãy yêu thương con cái và dạy chúng biết cầu nguyện.
 
 – Bạn đang đau bệnh? Hãy dâng từng cơn đau để kết hợp với Chúa.
 
 – Bạn là tu sĩ, linh mục? Hãy để đời mình trở nên dấu chỉ của tình yêu trung tín.
 
 Chúa không cần bạn hoàn hảo.
 
 Chúa chỉ cần bạn cho Ngài một chỗ trong tim. Và từ đó, Ngài sẽ làm phần còn lại.
 
 Nguyện xin các Thánh cầu bầu cho chúng con, để mai sau, khi hành trình này khép lại,
 chúng con cũng được nghe Chúa nói với mình:
 
 “Hỡi con, hãy vào hưởng niềm vui Nước Trời,
 vì con đã trung tín trong điều nhỏ bé.”
 
 Amen.
 
 
 
 
 
 
 	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: |  |