“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Tuần III Mùa Vọng 19.12


Kính thưa ACE, phụng vụ Lời Chúa trong ngày 19/12 tường thuật cho chúng ta hai lời “truyền tin” dành cho những con người luôn sống đẹp lòng Chúa, sống tín thác và cậy trông vào ơn thánh của Chúa ban cho. Hay nói khác hơn, Lời Chúa đang giới thiệu cho chúng ta về cuộc sinh hạ của Samson và của Gioan Tẩy Giả, những con người sẽ mang những sứ vụ đặc biệt là trở nên sứ giả của ơn thánh Chúa cho tha nhân. Không biết rằng, khi ACE đọc và suy niệm Lời Chúa hôm nay, có gợi lên trong tâm hồn, lòng trí và cuộc đời của chúng ta điều gì hay không? Đồng thời, Chúa cũng đang dùng lời của Thiên sứ để nói với chúng ta sứ điệp của Ngài, vậy thì liệu rằng, chúng ta có tín thác, cậy trông để nhận ra được những gì mà Chúa chỉ dạy, hướng dẫn ban ơn cho chúng ta qua các dấu chỉ của sống hay không? Có hai điều, xin cùng chia sẻ với ACE.

Thứ nhất: Việc của Thiên Chúa làm thì vượt xa sự hiểu biết cùng trí khôn của con người; thánh ý và sức mạnh từ ơn thánh Chúa thì vượt trên những giới hạn khả năng, tài sức của con người. Thật vậy, trong cả hai lời truyền tin, hai sứ điệp mà Chúa sai các Thiên Thần đến để báo tin, đều dành cho những người bị coi là son sẻ, nghĩa là những người đã không có còn khả năng để sinh con theo khả năng tự nhiên. Trong bài đọc trích sách các Thẩm Phán: “Thiên Thần Chúa hiện ra nói với bà ấy rằng: Ngươi son sẻ không con; nhưng sẽ được thụ thai, và hạ sinh một con trai”. Trong bài Tin mừng: “Thiên Thần nói với ông rằng: Giacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên trẻ là Gioan”. Mẹ của Samson và mẹ của Gioan là bà Elizabeth là những người cao tuổi, là người son sẻ, họ đã không thể nào sinh con được nữa, thế nhưng với ơn Chúa, với sự can thiệp của Chúa, Ngài đã ban ơn cho họ được cộng tác để sinh hạ được con cái. Như vậy, cho chúng ta thấy, con cái hay sự sống của con người là do ơn Chúa ban cho.

Thứ hai: Con người trước thánh ý cùng sứ vụ Chúa trao thường quá sợ hãi, nghi ngờ và không tin vào ơn thánh cùng sức mạnh của Thiên Chúa. Như trong trường hợp người mẹ của Samson, sau khi được Thiên sứ báo cho biết tin vui, thì bà đi nói với chồng rằng: “Có một người của Thiên Chúa đến cùng tôi, với diện mạo Thiên Thần, rất đáng sợ, tôi hỏi người ấy là ai, bởi đâu đến, gọi tên gì. Người ấy không muốn nói cho tôi biết”. Còn trong trường hợp của Giacaria, khi được Thiên sứ báo tin và giải thích cho về công việc của Chúa làm thì ông thưa: “Làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên?” Vì nghi ngờ mà không tin, thế nên Giacaria đã bị câm nín cho đến khi Gioan được hạ sinh.

Kính thưa ACE, hôm nay đây, qua Lời Chúa, qua tiếng nói trong lương tâm mà Chúa đặt để nơi mỗi người, qua những sự kiện và sự việc đang xảy ra, Chúa cũng đang kêu mời chúng ta hãy sống tín thác vào tình thương cùng ơn Chúa kêu gọi, cho dù chúng ta vẫn còn rất nhiều những giới hạn, yếu đuối, bất toàn và ngay cả tội lỗi. Chúa đang tạo cho chúng ta cơ hội để thống hối ăn năn, do đó, hãy khiêm tốn mở lòng để đến với Chúa, tin vào Ngài, nhờ ơn Chúa giúp mà có thể thực thi sứ vụ Chúa thương ban cho.

Lạy Chúa, vì yêu thương Chúa đã chọn gọi chúng con, Chúa đã đích thân đến cư ngụ giữa chúng con để ban ơn thánh hóa, biến đổi chúng con. Xin cho chúng con biết sống tâm tình cảm tạ hầu trở nên khi cụ ơn thánh Chúa lan tỏa đến cho ACE mình. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng



Audio player

--->DOWNLOAD<---