Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nét đẹp trinh khiết nơi Mẹ Maria - (Suy niệm lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - 2025)

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,974
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,794 lần trong 2,130 bài viết

    Default Nét đẹp trinh khiết nơi Mẹ Maria - (Suy niệm lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - 2025)

    NÉT ĐẸP TRINH KHIẾT NƠI MẸ MARIA

    Lm. Tạ Duy Tuyền


    Audio player

    --->DOWNLOAD<---

    Trong thi ca, người ta hay sánh ví sự trinh khiết với đóa hoa bạch liên – trắng tinh, không một vết nhơ, dẫu mọc giữa bùn lầy mà vẫn “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Đó là nét đẹp vượt trên cả hình thể, chạm đến tầng sâu tâm hồn – một trái tim thanh thoát, không nhuốm bụi trần, không bị lấm bởi ích kỷ, hận thù hay dục vọng.

    Tự thân của hoa khiến ai cũng yêu – bởi hoa vừa đẹp, vừa thơm, vừa dễ gần. Có người ngắm hoa để thư giãn, có người ngửi mùi hoa để quên đi ưu phiền, lại có người tặng hoa như gửi một lời yêu thương.

    Và hôm nay, cả Giáo hội cùng dâng lên Thiên Chúa đóa hoa đẹp nhất trần gian: Mẹ Maria – đóa hoa Thiên Chúa trồng nơi trần gian nhưng mang vẻ đẹp của thiên quốc.

    Mẹ như loài hoa sen – mọc giữa trần thế mà chẳng hoen ố bởi tham, sân, si. Cuộc đời Mẹ ở giữa trần gian, giữa bao gian nan, hiểu biết đau khổ, sống đời nghèo khó, nhưng Mẹ không bị vấy bẩn bởi bất cứ tội lỗi nào.

    Không phải Mẹ không có tự do để phạm tội, nhưng vì “Mẹ đầy ơn phúc...” – như lời thiên sứ chào Mẹ, là lời xác tín mạnh mẽ về đặc ân Vô Nhiễm: Mẹ đã đầy ơn – trọn vẹn từ phút giây đầu tiên. Điều quan yếu là Mẹ đã chọn Thiên Chúa trọn vẹn trong từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động. Mẹ chọn thánh ý hơn ý riêng mình. Mẹ chọn khiêm nhường hơn kiêu hãnh. Mẹ chọn “xin vâng” để Thiên Chúa làm mọi sự theo thánh ý Ngài.

    Thiên Chúa không ép Mẹ. Nhưng Ngài nhìn thấy trong Mẹ một đóa hoa nở rộ tinh tuyền giữa trần gian – và Ngài gìn giữ, chăm sóc để đóa hoa ấy nở trọn vẹn, trổ sinh hoa trái là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. Nhờ đó mà Mẹ đẹp rực rỡ – không phải là vẻ đẹp kiêu sa bên ngoài, mà là vẻ đẹp của một tâm hồn trọn vẹn thuộc về Thiên Chúa.

    Trong thời đại của chúng ta – đầy bóng tối của chủ nghĩa vô thần, hưởng thụ, dục vọng – Đức Maria là ánh sao Bắc Đẩu. Giữa đêm đen của ích kỷ, hận thù, chiến tranh và đổ vỡ, ánh sáng nơi Mẹ vẫn lặng lẽ chiếu soi. Như Đức Cha Fulton Sheen từng nói:

    “Tín điều Mẹ Vô Nhiễm được công bố đúng lúc thế giới tưởng mình không cần Thiên Chúa và tự nhận mình vô tội.”

    Nhưng chỉ một mình Mẹ – nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu – mới thực sự vô tội. Còn chúng ta, dẫu đã được rửa sạch tội nguyên tổ trong Bí tích Rửa tội, nhưng vẫn luôn phải chiến đấu mỗi ngày với tội cá nhân, với những vết nhơ lòng ích kỷ, với lối sống buông thả và thỏa hiệp.

    Mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm không chỉ để ngợi ca Mẹ, mà còn để nhìn lại chính mình. Đời sống Kitô hữu cũng được mời gọi “tỏa hương” giữa trần gian như một đóa hoa thơm ngát. Mẹ là hoa mẫu mực. Nhưng chúng ta cũng được mời gọi làm những bông hoa nhỏ, âm thầm và khiêm tốn giữa đời:

    · Hoa bác ái để làm dịu những gai góc của ganh ghét.

    · Hoa tha thứ để chữa lành những đổ vỡ của gia đình.

    · Hoa trung tín để tô lại vẻ đẹp của hôn nhân, của ơn gọi.

    · Hoa hy sinh để đẩy lùi lối sống hưởng thụ và ích kỷ.

    Thế giới hôm nay đang đói khát vẻ đẹp của một tâm hồn thanh khiết. Giới trẻ cần gương sáng của cha mẹ. Gia đình cần có những người mẹ biết yêu thương như Mẹ Maria. Hội Thánh cần có những người cha biết sống trong sạch, hiền hòa như Thánh Giuse. Và xã hội cần có những người Kitô hữu như những đóa hoa thơm ngát – không sống như gai nhọn của thành kiến hay thờ ơ.

    Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
    Mẹ là đóa hoa đẹp nhất trần gian – đời Mẹ thanh khiết, không tì ố, luôn đẹp lòng Thiên Chúa.
    Xin giúp chúng con biết giữ mình sạch tội, trong trắng tâm hồn – để từ trời cao, Chúa cũng mỉm cười nhìn thấy hoa thơm giữa đời thường.
    Xin Mẹ gìn giữ gia đình chúng con, cho con cái chúng con biết yêu điều thiện, xa điều ác.
    Và xin Mẹ nguyện cầu Chúa ban phước lành cho thế giới hôm nay – để nhân gian được bình an, nhân loại được chữa lành, và Giáo hội được vững bước theo ánh sáng của Mẹ.

    Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com