|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ tư sau Chúa Nhật I Thường Niên
Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay quy hướng tâm hồn, lòng trí và cuộc đời của chúng ta lên Thiên Chúa là nguồn cội của ơn thánh. Vì thật ra, chỉ nơi Thiên Chúa, chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa đích thực trong ơn gọi và sứ vụ riêng biệt của mình.
Bài đọc một (Sm 3, 1-10. 19-20) tường thuật cho chúng ta biết ơn Chúa kêu gọi, tuyển chọn Samuel. Qua lời mời gọi này, chúng ta sẽ nhận ra rằng, mỗi ơn kêu gọi đều huyền nhiệm, đều là tình yêu thương của Chúa dành riêng cách đặc biệt cho từng người trong chúng ta. Hay nói khác hơn, ai trong chúng ta cũng đều được Chúa tuyển chọn và kêu mời, để trở nên những người con sống đẹp lòng Chúa. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể nhận ra và tin vào ơn kêu gọi mà Chúa dành cho mình. Đối với Samuel, mặc dầu ngay từ lúc nhỏ cậu đã được mẹ mình là bà Anna dâng cho Chúa, để sống trong đền thờ, để phụ giúp thầy Hêli, thế nhưng, khi Chúa gọi Samuel, ban đầu tới ba lần, cậu đã không nhận ra được tiếng Chúa. Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ dẫn, dạy bảo của Thầy Hêli, cuối cùng mới giúp cậu nhận ra và đáp trả lại lời mời gọi này. “Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần trước: Samuel! Samuel! Và Samuel thưa: Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.
Trong hoàn cảnh xã hội như hiện nay, con người chúng ta nhiều lúc không dễ dàng gì để nhận ra ơn kêu gọi và thánh ý của Chúa cho mình, bởi vì chúng ta bị chi phối, bị xáo trộn bởi quá nhiều thứ tiếng ồn ào-náo nhiệt, cũng bởi vì có quá nhiều lời mời mọc, dụ dỗ...cuối cùng, chúng ta đã không còn nghe, hay phân biệt được đâu là tiếng Chúa kêu gọi nữa, tệ hại hơn là không còn nhận ra và tin vào tình thương cũng như ơn thánh Chúa dành cho chúng ta nữa. Thế nên, nguyện ước sao, từ trong môi trường đầu tiên của gia đình, là cái nôi của ơn gọi, chính cha mẹ và những người thân trong gia đình phải là những người hướng dẫn và nêu gương sáng cho các em để nhận ra, biện phân được ơn gọi đích thực của mỗi người. Bên cạnh đó, trong môi trường đạo đức-thánh thiện của giáo xứ, của các cộng đoàn dòng tu, là những người tiên phong trong ơn gọi đời sống tận hiến cũng phải trở nên là những sao sáng soi đường chỉ lối đặc biệt cho các em nhỏ và thanh thiếu niên nhận ra những ơn gọi cao quý của mình.
Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy sự hăng say, lòng nhiệt thành và đầy lòng yêu mến trong ơn gọi cũng như sứ vụ của Chúa Giêsu, Đấng đến từ Thiên Chúa để yêu thương chữa lành và ban ơn thánh hóa cho những ai đang gặp đau khổ, thử thách. Việc Chúa Giêsu chữa lành cho nhiều người với những chứng bệnh khác nhau và ngay cả việc Chúa xua trừ ma quỷ, cho chúng ta nhận thấy cùng vững tin rằng: tình thương và sức mạnh đến từ Chúa Giêsu là ơn thánh của Thiên Chúa thật. Thế nên, điều quan trọng ở đây là, chúng ta có đến với Chúa với lòng tin để xin Ngài ban ơn, chữa lành hay chúng ta chỉ tin vào lời của ông này bà nọ, tin vào những lời dụ dỗ đến từ sức mạnh của con người.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn khiêm tốn để nhận ra ơn thánh tình thương của Chúa nơi mỗi sứ vụ, ơn gọi riêng biệt của chúng con. Hầu cho danh Chúa được tôn vinh và ACE được nhận những phúc lành của Chúa. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|