Thầy là đường
Lm. Huy Hoàng

(CN5 PSA, Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Ai không theo Thầy là bước đi trên đường lầm lạc. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.

1. Đường trần gian, bao tháng năm qua con bước miệt mài. Tìm nghĩa cuộc đời, tìm hạnh phúc khát vọng không nguôi. Theo tiếng thế trần con đã gặp muộn phiền bối rối. Nghĩa đời là đâu? nghe trong hồn trống vắng bồi hồi!

2. Đời nhiều phen, con đã đi theo bao kẻ dối lừa. Lời hứa ngọt ngào tình đẹp mãi với ngàn trăng sao! Tâm trí mơ mộng con thêu dệt làm nên lẽ sống. Sống vội vàng như mây tan hợp theo gió trần đời.

3. Ngài dạy con, kiên vững tin yêu theo Chúa đến cùng. Xao xuyến làm gì, vì tình Chúa mãi ở bên con. Theo bước của Ngài, dầu sẽ chịu người đời kết án. Phút lìa trần gian, con vui mừng theo Chúa về trời.

4. Lời Thầy nói, con hãy ghi sâu mà sống mỗi ngày. Dù có khổ đau, dù phải chết giữa đời thương đau. Trung tín với Thầy sẽ chung phần niềm vui chiến thắng. Tử thần từ nay không có quyền chi với loài người.