Mừng Chúa phục sinh
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Từ sáng tinh mơ, ngày thứ nhất trong tuần. Bà Ma-ri-a, ôm nỗi buồn,
đi thăm mộ Chúa. Mặt đất chuyển rung, thiên thần Chúa báo tin vui mừng.

ĐK: Ngợi khen Chúa nay đã phục sinh. Màn đêm tối mồ sâu, nay không còn. Chúa sống lại, tử thần nay đã chết. Hỡi muôn người, cùng hát mừng Chúa đã sống lại.

2. Nhiều lúc trong đời, hồn con giữa đêm dài. Buồn đau hoang mang con nghi ngờ, khi tin vào Chúa. Vì những đắng cay, con chìm đắm giữa cơn đọa đày.

3. Nguyện Chúa giúp con, niềm tin mến vững vàng. Để con trung kiên bước theo Ngài bao lâu còn sống. Dù có phút giây con sợ hãi máu đổ lệ tràn.

4. Còn sống bao lâu ở trên thế gian này, là bao đam mê, vẫn xúi giục con theo trần thế. Nguyện Chúa đoái thương, ban Lời Chúa sáng soi tâm hồn.