Đức Kitô đã phục sinh
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Từ mồ sâu cõi chết, Đức Ki-tô nay đã phục sinh. Ngài sẽ không bao giờ, không bao giờ còn chết nữa. Sự chết nay không còn, không còn quyền chi đối với Ngài. Ngài nay đã sống lại, để cho ta được sống muôn đời.

1. Nếu chúng ta cùng chết với Ngài, thì chúng ta sẽ cùng sống lại với Ngài.
Nếu chúng ta chịu đau khổ với Ngài, thì chúng ta sẽ cùng hiển trị với Ngài.

2. Nếu chúng ta hiệp nhất với Ngài, để chết đi cho tội lỗi ở thế trần.
Chúa sẽ cho được nên một với Ngài, được sống lại, vui hạnh phúc ở bên Ngài.