Em hỏi cái này ai trả lời được thì giúp em nha.
Trong Kinh Cầu Hồn ( thường đọc trong các ngày giỗ ông bà,...)
Lạy Chúa tôi!
Chúa đã phán lời
Ta là Chúa Cả,..
...................
Xin Chúa hãy gỡ
Những hồn ấy ra
Máu Thánh còn dư
Thừa nguyên bảy Giọt
Xin Chúa hãy rót
Tắt lửa công bẳng,.
..........
Có người nhờ giải thích em cái khúc Máu Thánh còn dư
Thừa nguyên bảy Giọt
Em không biết trả lời, mong anh chị em giúp đỡ!!!
Câu này thì BL cũng bó tay vì chưa nghe bao giờ, không có trong nhật khóa và không thấy phổ biến nơi quê mình va cả nơi BL đang sống cũng không thấy Kinh này. Bạn nghe ở đâu vậy?