|
|
 Nguyên văn bởi teenvnlabido
Tôi nhớ là từ trước và cho đến ngay bây giờ , tôi cũng chưa hề phản đối cách giải thích của các nhà chú giải Thánh Kinh về sách Khải huyền, nhưng chỉ đưa ra một so sánh rằng một bên là loài người giải thích, một bên là chính Đức Mẹ giải thích về sách Khải huyền, nhưng nhiều người trong chúng ta lại không thích và không muốn chấp nhận những lời giải thích của sách Thần Đô Huyền Nhiệm đã được Giáo Hội chuẩn y!
Vấn đề ở chỗ là, hầu như trên diễn đàn ND chẳng thấy ai phản đối và cũng chẳng thấy ai bênh vực, như thế có nghĩa là người ta không bận tâm cho lắm. Thiết nghĩ, cái không buộc phải tin (tin hay không tin “cuốn sách TĐHN” thì cũng chẳng mất linh hồn), thì người ta không quan tâm cũng chẳng phải tội, chẳng phải nhục mạ ai và cũng chẳng nhất thiết có ai đó suốt ngày phải đứng ra bảo vệ.
ND xin đặt vấn đề là từ khi Chúa Giêsu về trời, từ các TM đến sách Kh, được viết ra nhờ “linh hứng”, chứ CGS, ĐM hay một thánh nào đó không trực tiếp đọc hay giải thích cho các thánh ký viết ra.
Khi teen cho rằng, một bên là sách Kh do các nhà thần học giải thích, và một bên do ĐM giải thích, ND cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì ĐM là con người của “chiêm ngắm” mà xuyên suốt TM hầu như ĐM nói rất ít, còn bao nhiêu cuộc hiện ra thì lời của ĐM cũng rất ít (trừ sự kiện Mễ Du chưa được GH công nhận).
Lại nữa, đọc đoạn dưới này được trích dẫn tựa như phim:
Lời mở đầu của sách TĐHN có viết rằng:” Một hôm, bà (mẹ Maria Agreda) rất áy náy tự hỏi không biết mình có viết đúng hay không, bà liền thấy Chúa Ba Ngôi ngự trên ngai lộng lẫy có Mẹ Maria ở bên hữu Chúa Con. Chúa Cha lấy ra một cuốn sách rất đẹp trao cho Ngôi Con mà nói: "Cuốn sách này và nội dung của nó đều là của Cha: Cha rất thích nó". Chúa Giêsu tiếp nhận một cách kính cẩn, rồi cùng với Chúa Thánh Thần, tỏ tình thoả nguyện với cuốn sách. Mẹ Maria cũng hết sức bằng lòng. Bà không dám hỏi xem đó là sách gì. Nhưng Mẹ Maria mở ra, trao cho bà đọc. Bà thấy đó là chính sách bà đã viết về cuộc đời của Mẹ Maria. Mọi nghi ngại đều biến tan.”
Có lẽ cuốn sách này còn siêu gấp ngàn lần TK và mọi mặc khải khác khi một bà (bà này lớn hơn các thánh ký đến nỗi GH không đủ sức phong thánh) thấy được cả Chúa Thánh Thần, thấy được “cuộc họp của các sếp Thiên Đàng” tựa như trần thế, rồi bà này còn viết được một cuốn sách tầm cỡ mà “các sếp thiên đàng” trao nhau coi còn hơn cả TK.
Còn cái việc chuẩn y của GH về sách này mà teen nhắc đi nhắc lại, Có Đấy, nhưng nếu là chuẩn nhận của “Giáo Hội Hoàn Vũ” từ ĐTC qua các thánh bộ và qua HĐGM chúng ta rồi các ĐGM giáo phận cho phổ biến xuống thì ND và mọi người trên diễn đàn này giơ hai tay đón nhận liền và cám ơn teen vì đã chuẩn bị cho mọi người tin. |
|