|
|
Nguyên văn bởi teenvnlabido :
Truy tìm những sai lạc của sách TĐHN!
Trong một bài viết trước đây tôi có phát biểu đại ý rằng: “Đừng hòng tiên tri giả lừa dối được tôi, khi mà chúng đưa ra những trái táo bề ngoài rất đẹp mắt và trông đầy vẻ thơm ngon, nhưng có lẫn sâu bọ đục khoét ở trong, hoặc lẫn vào những chất độc hại…”! Ai thì không biết chứ những chuyện làm xôn xao cư dân mạng như những gì gọi là “thị nhân”, “mặc khải tư”…hầu như khi đi qua bộ máy lọc siêu ion của tôi hầu như bị loại gần hết chỉ còn một tỉ lệ rất nhỏ!
 Nguyên văn bởi night dew
Cám ơn Teen đã chỉ cho mọi người trên diễn đàn thấy rằng, ai dám đứng ra tranh luận với Teen như chúng tôi thì là những tiên tri giả???
Một lần kia, chú Bao Công có viết một bài đại ý rằng : Có những người thấy sai họ lưu ý cho biết để sửa, nhưng có những người kiêu ngạo cố chấp thì những người khác không phải họ không biết nhưng họ không thèm nói với hạng người đó nữa, vì có nói cũng vô ích.
ND thấy rất rõ rằng, một con người luôn mở miệng ra là thách thức và cho mình là nhất, rồi tự hào cho rằng không ai nói lại mình, bắt người khác phải hiểu phải theo ý mình… thì có phải là con của cha đẻ… (mà Thánh Gioan TĐ nói đến không?).
Này nha, nói như Teen, thì chỉ có mình Teen đang đứng ra bênh vực chân lý, bênh vự Giáo Hội, còn lại thì sai lạc hết cả, nói riêng là trên diễn đàn Công Giáo này, chúng tôi tất cả mọi thành viên lớn nhỏ đều là rối cả, chỉ còn mỗi “vị thánh” đang ngày ngày “tưởng tượng kêu oan”, “bắc loa rao giảng” và “vị thánh” đó đang vỗ ngực sung sướng vì chính mình làm cho mọi người phải câm miệng?
Vấn đề đơn giản thì phải làm sao để loanh quanh cho dài dòng, vấn đề chính yếu được nhắc đến thì nói vòng vo đá sang bên này bên nọ, nếu ai đó đặt vấn đề thì thay vì thẳng thắn trả lời vấn đề lại lo biện minh vì đụng đến cái tôi của mình. Đó phải chăng là “vị thánh” thời hiện đại? (nghĩa là không cần khiêm tốn, tự tôn phong mình là nhất, và phản kháng ngay khi đụng đến cái tôi của mình?).
Hãy cứ viết, viết thật dài, viết cho để tượng tượng ra những con người đang xúc phạm đến Thiên Chúa và Đức Mẹ làm các ngài oan uổng, để rồi sau đó có một “chứng nhân khiêm tốn” tự đóng vai quân sư trả lời giải oan cho các Đấng nữa chứ.
Night dew thân yêu
Đúng là chết ngỏm và thật khó mà giải thích với em, khi mà em lại hiểu rằng tiên tri giả là anh có ý muốn ám chỉ em và một số người khác!
Các tiên tri giả ở đây là những tin tức, những sách vở, những lời rao truyền giả mạo, ví dụ như có lời dám cho rằng có một ĐGH quỷ vương nào đó và được cho là lời sấm của thánh Malachy! Những thị kiến, những mặc khải không xác thực mà lại mang trong chúng một mục đích làm rối loạn Giáo Lý Tín Lý…!
Anh tin rằng em cũng hiểu như thế nhưng không biết tại sao em cứ quy tội cho anh thế nhỉ?
Em, cũng như nhiều người khác cứ quy cho anh rằng kiêu ngạo, không khiêm nhường, cho rằng không ai nói lại mình , bắt mọi người phải theo ý mình, là con của cha đẻ sự gian dối (tức ma quỷ)…!
Em có thấy quan niệm chủ và đầy tớ đang hiện diện không, bé night dew? Nhưng không sao! Anh không phải là Tân Ti Tụ cho nên em có nói nặng nề anh, anh cũng không để tâm! Nhưng việc phán xét con người thánh thiện, tốt xấu hay không lại là việc của Thiên Chúa em ạ! Và em cứ để ý mà xem, một mình anh luôn phải trả lời cho vài người, nhưng anh không hề bỏ quên từng điểm nhỏ nào em và người khác chất vấn đâu! Em hãy coi lại đi và nếu cho rằng anh quên, xin hãy nhắc lại xem anh quên trả lời điều nào?
Anh đã từng nói rằng em cứ việc miệt thị anh bằng những lời nặng nề, anh sẽ mặc kệ không tức giận vì điều ấy , bởi vì nếu tức giận em, tức một cô gái có thể là rất xinh đẹp nhưng vô cùng …dữ dội, sẽ làm hỏng kế sách An Tư công chúa! Mà nếu kế sách An Tư công chúa không được áp dụng, tất có chiến tranh hạt nhân! Em thì không sao, nhưng anh càng bị đậm đà thành kiến là phá rối diễn đàn ! Bao nhiêu dự tính làm một chiến sĩ Đức Tin cũng bị “cuốn theo triều dâng”!
He He! Nếu không tính toán kỹ thì sự khôn ngoan của thế gian (tức dễ nổi nóng khi tranh luận), sẽ thành sự điên rồ trước Thiên Chúa !
Em cứ nói rằng việc chính anh không nói đến mà cứ nói loanh quanh! Anh xin thưa rằng cái chính của đề tài :”Truy tìm sự sai lạc của sách TĐHN” này, có nghĩa là anh sẽ nêu ra rất nhiều sự suy gẫm về những gì TĐHN đã tường thuật, để rồi em và mọi người càng dễ dàng truy tìm những sai lạc với Giáo lý và Tín Lý. Nhưng em và mọi người sử dụng chiến thuật tiền pháo hậu xung, làm cho anh tối tăm mặt mũi để trả lời những liên quan, không kể những lạc đề! Thế thì làm sao anh có thể tiếp tục nêu ra những suy gẫm khác trong sách TĐHN này được! Đã vậy , anh biết em là nguyên soái thuộc bên đối diện, cho nên anh đã từng nói rằng anh sẽ theo em cho tới chân trời cuối đất, góc bể chân mây để tiếp tục nghị hòa hoặc chống đỡ những hỏa lực dữ dội phủ đầu!
Nếu tình hình êm dịu đi, thì anh mới có giờ rảnh để mà nói về sự đau khổ trong sách này, và có thể vài chục bài thuộc về những lãnh vực khác nhau, để cho em và mọi người có thể phê phán…
|
|