|
|
Night dew thân yêu.
Cái mục đích của anh là mong hãy chỉ ra những sai lầm Giáo Lý Tín Lý của sách TDHN này để nếu có gì sai lầm có thể dẹp bỏ và ngươc lại, chứ không nói lạc đề nhiều quá kẻo lại có người lại phàn nàn!
Nhưng anh đã từng nói sẽ theo em đến cùng trời cuối đất cho đến khi nào em chán mới thôi!
Anh mang kinh Mân Côi ra để so sánh bởi vì em tự đưa ra một luật lệ rằng Đức Mẹ thì chiêm niệm và khiêm hạ, mà tại sao lại có một quyển sách mà Đức Mẹ chuyên nói về bản thân mình! Cái ý của em là không khiêm nhường ẩn dật như tính sẵn có của Đức Mẹ! Thế thì anh mới bảo rằng tại sao Kinh Mân Côi nói về Đức Mẹ gần hết cả câu kinh, tức là đi ngược lại cái tiêu chuẩn chiêm niệm và khiệm hạ mà em đưa ra! Thế thì đó có phải là một bằng chứng để nghi ngờ hay không? Hơn nữa, tại sao trong ba mệnh lệnh Fatima không thấy có lệnh nào nói :"Tôn sùng Thánh Tâm Chúa" mà chỉ thấy nói Tôn sùng Trái Tim Mẹ? Đây là những lý luận bác bỏ những nghi ngờ của em đó! Em đừng có nản chí rồi bảo rằng vô ích với không có ích, bởi vì em nên biết rằng em đưa ra lý lẽ nào, anh có thể bác bỏ chính xác! Thế mà em còn nghĩ rằng anh đuối lý, thế thì chẳng lẽ tâm hồn anh như tảng đá, không biết mệt mỏi?
Anh đã từng nói rằng tranh luận trên diễn đàn giống như một phiên tòa, thế mà nhiều khi quan tòa chẳng có trọng tài thì không! Cho nên bây giờ anh xin nhắc lại câu: ” Nếu Đức Mẹ không chấp nhận lời đề nghị của Sứ thần Gabriel, tức là không đồng ý làm Mẹ của Ngôi Hai nhập thể, thì Ngôi Hai sẽ không xuống thế làm người và cứu chuộc nhân loại."Và anh không thể lấy một tư cách hay một quyền hành nào để bắt buôc em cũng như người khác phải tin cả, night dew ạ! Tuy thế em cứ mang câu khẳng định trên đây của anh , đi nhờ các bậc bề trên, các nhà triết học thần học nhận xét xem có đúng hay không? Và nếu có vị nào cho rằng anh phát biểu bậy bạ, sai với Tín Lý , xin cho anh biết số điện thoại, hoặc email của vị ấy để anh làm cho ra vấn đề!
Em chê bai anh là thiếu lập trường và thiếu trách nhiệm xem ra chưa có gì nặng nề lắm! Bởi vì anh đã nói em cứ việc miệt thị cũng chẳng sao.Tuy thế anh xin giải thích để cho em biết rõ rằng trước đây trong đề tài :”Giáo Lý dễ hiểu mầu nhiệm dễ thông” bạn hoaanhdao đã từng cho rằng anh là người trí trá cho nên ngày hôm trước nói một đàng , rồi khi người ta phản hồi, liền sợ quá! Thế là vội sửa lại nội dung bài viết!
Trước tiên nếu em cùng tâm tư như bạn hoaanhdao, thế thì ngày mai em hãy đề nghị BQT cắt bỏ cái chức năng sửa bài viết đi , không thôi có giải thích đến đâu, dưới mắt em và bạn hoanhdao, điều ấy giống như một sự hèn hạ ghê gớm!
Anh chỉ nói, và tin hay không là tùy em! Những lần trước kia anh không bao giờ thấy cái lý luận của mình nó đuối quá, nên phải sửa lại đâu! Ngược lại, hồi đó anh thấy những lời mình nặng nề quá, nên bớt một vài câu, thêm một vài dòng để cho nó bớt đi tính chất xúc phạm, căng thẳng đó thôi! Còn bây giờ em hãy để ý cho kỹ thời giờ mà anh chỉnh sửa bài viết thường sớm hơn khi em và người khác phản hồi, hoặc đôi khi chậm hơn vài phút nhưng thực ra đó là khi người khác post bài lên, anh đang còn sửa chứ chưa hề đọc được bài phản hồi mới đăng của người khác!
Anh đã nói rằng em là một cô nàng khó tính nên phải nghiến răng mà chiều nếu không muốn bùng nổ chiến tranh hạt nhân! Việc bài thánh ca “Bà là ai” anh chưa chính xác, anh đã báo cáo bằng ba bốn dòng trong bài trả lời ngay sau đó, rằng anh sai chỗ đó nhưng việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến sự đúng sai cuả sách TĐHN cả! Thế mà em cũng chưa vừa lòng! Thế thì ngay tại đây anh xin nhắc lại một lần nữa vậy!
Anh cũng xin nhắc lại rằng vì có sự phản đối sách Thần Đô Huyền NHiệm quá, cho nên anh bắt buộc phải lập đề tài này để mời mọi người thử nêu ý kiến ! Và anh cũng xin nhấn mạnh rằng đó là quyền tự do phát biểu của mọi người. Có điều, nếu sau khi đã tranh luận tới bến rồi, nếu không một ai nếu ra nổi sai trái nào, thì xin hãy để yên cho anh, khi mà anh đưa ra những bài viết thật đáng để cho người Công Giáo suy gẫm, tu dưỡng đức Tin Đức Mến, được trích ra từ sách TĐHN này, tức là từ Trời. Chứ không phải những ý tưởng thuần túy xuất phát từ anh, hoặc do tính kiêu ngạo của loài người và được mẹ hát con khen hay!
Anh vẫn chờ em nghỉ giải lao, thì anh mới có thể đưa ra một số bài viết về Sự đau khổ trong sách này….
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|