|
|
Bạn thamlang hãy hiểu cái chủ đích của đề tài này là truy tìm những sai lạc của sách TĐHN!
Tôi rất ngán sự lạc đề của bạn trong đề tài về Lỗ đen... rồi ! Và vì sự lạc đề ấy quá mức cho nên tôi từng nói rằng bạn không biết gì về văn nghị luận hay chỉ biết có một thể thức duy nhất mà tôi tạm gọi là nắm xôi dẻo,để rồi phê phán tùm lum về cách viết bài của người khác! Chính vì thế nên tôi đã đề nghị bạn đối thoại bằng email, tin nhắn riêng để tôi nói cho tới bến vấn đề ấy, nhưng bạn không chịu nhận lời đối thoại ấy!
Bây giờ trong đề tài này, việc giải thích sửa nội dung sau khi viết, tôi đã nhấn mạnh rằng trước đây tôi có sửa không phải vì đuối lý, hay những giải thích sai lạc rồi chữa lại, nhưng vì muốn cho nó rõ nghĩa, hoặc lời lẽ bớt nặng nề hơn mà thôi! Và từ đó cho đến nay, tôi cũng lưu ý vấn đề ấy để cho người khác khỏi bắt bẻ, chính vì thế tôi chỉ chỉnh sửa vài lỗi chính tả nhỏ mọn của câu văn mà thôi! Biết bao nhiêu người khác trong diễn đàn này sửa, xóa nhiều đoạn hoặc cả nguyên văn bài viết khi đang tranh luận, tôi thấy điều đó rất bình thường! Bởi vì BQT đã bố trí mục Sửa Bài Viết để dùng vào nhiều việc cần, chứ nếu nó vô ích hay chỉ là một thủ đoạn trí trá, không ngay thẳng thì chẳng ai lại đặt nó dưới các bài viết làm gì!
Trong đề tài “Giáo lý dễ hiểu mầu nhiệm dễ thông “ trước đây, tôi đã nói về sự Tiền Định, và cũng nói đến sách TĐHN này. Và tôi xin hỏi bạn rằng cho đến ngay bây giờ, bạn có biết, có giải thích nổi như thế nào là Tiền định không, mà lại có ý nói rằng tôi phát biểu sai đến nỗi bị người khác phản đối?
Tôi cho rằng cô bé night dew có thể không hiểu hoặc hiểu chưa hết việc bài thánh ca ""Bà là ai"" mà tôi đã xóa sau khi Night dew cho rằng lời của bài thánh ca ấy không lấy ý tưởng từ trong chương 12 sách Khải huyền,. Và tôi đã từng có một đoạn bốn năm dòng cám ơn sự chỉ bảo này ở post số 4. Rồi đã chú thích dòng chữ: sửa đổi sự không chính xác ở post số 2 ! Chưa hết, lại tái xác nhận cái lỗi không chính xác nhưng chẳng mảy may liên lụy đến sự sai lầm với Giáo lý Tín Lý của TĐHN trong post số 17!
Bạn đừng nhắc đến đề tài :””Lỗ hổng của thuyết darwin”” nữa...! Bởi vì tôi thấy rằng không hiểu trí khôn và suy nghĩ của một người Công Giáo ở đâu khi mà những lý thuyết chống lại đạo Công Giáo một cách rõ ràng, Giáo hội đã từng bác bỏ, thế mà một số người chỉ vì sự kiêu ngạo vô hình được ngụy trang, cứ ngoan cố bám lấy một mảnh ván của một con tàu đã bị đánh đắm thay vì bước sang con tàu cứu nạn khác! Và bạn cũng chẳng thể dựa vào quan niệm chủ và đầy tớ để rồi cho rằng tôi xúc phạm người khác được , bạn ạ!
Nếu bạn vẫn chưa đồng ý, hay muốn tranh cãi đến cùng với tôi về những sự lạc đề, xin hãy dùng tin nhắn riêng hoặc email! Còn hiện tại, mong rằng bạn đừng bẻ quặt chủ đích của đề tài để rồi lại tái diễn sự tranh cãi vớ vẩn y như ở đề tài “”Sức mạnh của Lỗ đen...”” như trước đây!
Ngay bây giờ, bạn có thể cho mọi người biết bạn là một chiến sĩ đức Tin ,bằng cách bạn hãy nêu ra những sai lầm với Giáo Lý Tín Lý của sách TĐHN, bởi vì tôi sẽ không trả lời những gì lạc đề nữa...!
|
|