Mình thật rất buồn khi thấy không bao giờ có bầu khí hoà bình giữa những người Công giáo với nhau trong cuộc trò chuyện. Mọi lần, mình xem tivi, cứ thấy tội phạm hay kẻ gian kẻ xảo gì thì mình đều nghĩ: "Chắc họ không biết Chúa. Họ mà biết Chúa, hẳn mọi sự đã khác". Nhưng giờ đây mình nghĩ khác: "Tốt hay không tốt là bởi cái tâm, đức tin chỉ hướng dẫn chứ không quyết định được".
Mình thật sự chán nản khi một quyển sách thánh thiện như Thần Đô Huyền Nhiệm mà mình rất say mê lại bị đem ra mổ xẻ, chỉ trích, dè bĩu những điều "bất kính" đến vậy. Mình lại còn sốc hơn khi thấy night dew dùng từ "các sếp thiên đàng" để chỉ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng Đức Mẹ mà Thần Đô Huyền Nhiệm nói đến. Quả là sách TĐHN có hơi dài dòng khó đọc, lại có nhiều chi tiết có vẻ hơi "hoang đường", nhưng thật sự gương sống của Đức Mẹ mà sách này để lại thì mình không thấy có sách nào vượt được. Tin Mừng dạy "Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên" nhưng có ai biết phải hạ bao nhiêu mới đủ; có người chỉ hơi khiêm tốn tí thì tưởng mình là thánh rồi; họ mà đọc TĐHN này và chịu khó suy xét lại mình thì chỉ có hổ thẹn đến chui xuống lỗ thôi. Mặc khải tư cần thiết là ở đó. Ai lợi dụng được thì lợi dụng, không thì thôi. Nếu chỉ vì chưa được phong thánh mà người viết không đáng tin thì bao nhiêu sách trong Giáo Hội phải đem dẹp vào kho hết, đợi đến khi tác giả được phong thánh mới được đem ra phổ biến, chẳng hạn, xin lỗi mạo phạm, quyển Đường Hy Vọng của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.
Còn teenvnlabido, anh có vẻ không thích xây dựng hoà khí cho lắm. Khi thấy có sự bất đồng, thường là người ta không nói nữa, ít nhất là để những điều mà ít nhất là mình cho là thánh thiện sẽ không bị người khác chống đối nữa. Em biết anh hoàn toàn có thể bác được mọi ý kiến của em đưa ra chỉ trích anh. Nhưng xin thật tâm anh xét theo đức ái Kitô giáo, những điều anh nói có xây dựng không? Dầu tốt mà không xây dựng thì cũng không cần nói, cứ để đó để nói ở chỗ khác thì tốt hơn. Quả là lý chứng anh đưa ra là khá chặt chẽ, lôgic, chứng minh được cho những gì anh muốn chứng minh; nhưng chúng lại không được nhiều người nhận, thì thật là uổng công.
Xin góp ý trong tâm tình bác ái Kitô giáo, tâm tình mà tất cả các Thánh đều ấp ủ để trở nên được những bậc đáng kính trọng và noi gương, cùng với thái độ mà Chúa Kitô đã dạy: "Nếu người anh em của con trót phạm lỗi, thì con hãy sửa lỗi người đó" (Mt 18,15). Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.