Ua, chi nd hoi hai cau kia thi lo tra loi thang van de di chu, noi chi ma dai dong vay anh teenvnlabido?

Được! Anh sẽ nói lại một lần nữa!

Night dew viết:
Teen cho rằng đang bênh vực Chân Lý Đức Tin khi nói về sách TĐHN, vậy xin Teen cho thấy Huấn Quyền Giáo Hội đã CÔNG BỐ CHÍNH THỨC sách TĐHN là một Chân Lý Đức Tin lúc nào và ở đâu? (Lưu ý: Đã là một chân lý đức tin, thì đương nhiên buộc mọi người công giáo phải tin).
Xin trả lời:

___ Giáo Hội đã công bố rất rõ ràng về cuốn sách TĐHN, đó là: giáo dân có thể tin Mẹ Maria và Chúa Giê su đã mặc khải rất nhiều điều đặc biệt về Thánh Gia Thất, về cuộc rao giảng và tử nạn của Chúa Giê su.Sự đồng công cứu chuộc của Đức Mẹ, Giáo Hội trong thời kỳ đầu tiên… Các Đức Giáo Hoàng nào đã tuyên bố,đã cho phép giáo hữu những điều vừa nói ở trên thì xin hãy đọc lời giới thiệu ở chương đầu sách TĐHN. Việc Giáo hội để cho giáo dân được quyền tự do tin hay không tin, đó là chỉ nói về những gì Kinh Thánh chưa xác nhận, chưa ghi chép mà thôi! Chứ nếu sách TDHN nói đến Giáo Lý và Tín Lý, mà duyenhoingo và night dew lấy cớ rằng Giáo hội cho phép tin hay không tin sách này, rồi phản đối tất cả những điều trong sách TĐHN đã nói đến, thì thật là sai lầm đấy hai em ạ!
Có thể đưa ra một ví dụ: Giáo Hội không thể chấp nhận những sai lạc đức Tin của phái tin lành, nhưng chúng ta không thể bác bỏ toàn bộ những điều phái tin lành đang tin ,chẳng hạn như những điều nói về Thiên Chúa ,về sự cứu chuộc của Chúa Giê su Ki Tô...

Việc anh sẵn sàng bênh vực sách TĐHN này, không phải là bắt người ta phải tin những điều mà Giáo Hội còn để cho giáo dân quyền tự do.Anh đâu có khùng khi lại tạo một luật lệ trên cả huấn quyền Hội Thánh, đúng không duyenhoingo? Nhưng anh bênh vực sách TĐHN này, là bênh vực ở chỗ sách không nói một điều gì sai lạc với Giáo Lý và Tín lý của đạo Công Giáo, mà ngược lại, cuốn sách này rất dễ làm tăng theo cấp số nhân lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội. Và anh có thể nói rằng: bản thân anh sẽ quẳng tất cả những cuốn sách nói về đạo đức vào sọt rác, nếu có ai tặng cho anh những cuốn sách mà con người viết ra vừa kể trên, rồi huênh hoang bảo nó đáng đọc đáng xem hơn sách TĐHN!

Câu thứ hai của night dew:

Teen cho rằng nhiều người (trong diễn đàn) oán thán nghi ngờ Thiên Chúa để Teen phải lên tiếng giảng giải bênh vực…? Vậy những người đó là ai? Xin trích dẫn rõ ràng, họ oán trách và nghi ngờ Thiên Chúa hay là đặt vấn đề vì Teen giải thích để tạo nên sự chấn vấn? Ví dụ về tiền định, người ta đặt vấn đề: “Nếu Teen giải thích như thế, thì chẳng khác nào coi Thiên Chúa là Đấng gài bẫy, đem con bỏ chợ… chứ không phải người ta nói TC như vậy, đừng có đánh lộn con đen”( xin lưu ý chữ NẾU…).
Anh không có nói riêng gì những người trong diễn đàn của chúng ta, mà anh nói rằng có rất nhiều người Công Giáo, nhất là giới trẻ nghi ngờ oán than Thiên Chúa về sự Tiền Định, về tội nguyên tổ con cháu không làm mà Thiên Chúa lại bắt con cháu phải chịu… Cái ý của cô bé night dew cho rằng chẳng có ai thèm thắc mắc đâu, nhưng vì anh tự nhiên tưởng tượng ra những người này, rồi giải thích sai lầm làm những người như night dew phải bất đắc dĩ chất vấn!

Nếu mà em night dew, và bây giờ lại có thêm cô bé duyenhoingo cùng nghĩ như thế thì anh cũng chịu thôi! Bởi vì anh giải thích rất nhiều về sự Tiền Định trong nhiều bài viết trước và gần đây rồi! Anh đã từng nói rằng giá mà có một trọng tài, hoặc một quan án để phán xử việc này thì tối biết mấy, nhưng từ trước đến nay chỉ có mỗi bạn duoc1706 là tương đối đồng ý với cách giải thích của anh mà thôi! Một bác học thiên tài như Einstein, thế mà khi đưa ra thuyết Tương Đối, chẳng có mấy người đồng ý, huống chi anh là một thằng vô danh tiểu tốt, thì có được một người như bạn duoc1706 hiểu những gì mình phát biểu, kể đã là may lắm rồi!

Tuy thế, còn một chỗ dựa quan trọng hơn hết và mạnh mẽ hơn hết, đó là Thánh Thần Chúa! Anh cho rằng nếu Người đổ tràn ơn xuống thì mọi sự đều biến đổi hoàn toàn, miễn là chúng ta phải biết cầu xin với Người.