|
Trước khi trực tiếp trả lời từng câu chất vấn của bạn thenguyen, tôi xin phép nói vòng vo một chút thay cho lời giải thích về tại sao lại có nhiều tranh luận về sách TĐHN này!
___ Bởi thấy sách có rất nhiều điều tăng thêm đức Tin Và Đức Mến, cũng như nói thêm nhiều điều trước đây được dấu kín và Thánh Kinh không nói đến, hơn nữa, với một tinh thần vâng phục Giáo Hội, tôi đã xăm soi rất kỹ việc sách được Giáo Hội cho phép tin và suy gẫm, đồng thời nhận thấy một cuốn sách quá hay như thế mà tại sao các bậc bề trên hình như bỏ quên ! Chính vì thế tôi mới có ý định mang ra diễn đàn để cùng bàn luận học hỏi …
Nhưng có thể nói theo kiểu tượng hình rằng: anh vả má trái, bạn tát má phải, em lên gối, chị cốc đầu…!
Tôi từng được nghe:”… khi khuyên bảo, tranh luận cùng người khác đạo, nếu nặng lời quá, thì sẽ động chạm tự ái họ, và thay vì cảm hóa được họ, sẽ là đẩy họ xa rời khỏi Chúa Ki Tô”.
Tôi không dám phản đối gì lời khuyên rất hay này, tuy thế tôi đã từng có ý kiến, nhận định rằng:”người chết hiện về đôi khi người ta cũng chẳng tin…”, huống chi chỉ trông mong đối phương quy hàng khi thực lực của họ đang mạnh như chẻ tre này!
Tất nhiên là tôi có trí khôn ít nhiều, cho nên nhận ra rằng hình như “miếng thịt bỏ ra miếng da đắp lại” khi mà kẻ chống đức Tin còn được khoan hồng ưu ái, trong khi đó người luôn tâm niệm là bênh vực và tìm hiểu đức Tin lại bị xua đuổi, cho nên với sự nóng nảy sẵn có của thanh niên,tôi đã từng phản pháo khá mạnh và đến nay đã ôn hòa đi khá nhiều!
Bây giờ tôi xin tiếp tục…
Việc trước tiên, tôi xin định nghĩa sơ bộ về sự suy luận:
___Từ điều A và B có sẵn, ta có thể suy và C. Tuy thế, kết quả C này không được bất hợp lý với điều A Và B!
Thế thì để trả lời cho bạn thenguyen, tôi xin nhấn mạnh cho bạn ấy biết rằng bạn không thể suy luận như đã viết:
“Cũng theo phép này của ông bạn thì tôi có thể hiểu ra một nghĩa rộng hơn là những sách nào Đức Giáo Hoàng cho phép giáo dân tin và suy gẫm, có nghĩa là Đức Giáo Hoàng, tức Giáo Hội đã công nhận những gì trong sách đó xuất phát từ Thiên Chúa, Thiên Chúa mặc khải, và Thiên Chúa viết ?”
Bạn hãy lắng nghe cho kỹ: Sách TĐHN đã được nữ tu Maria Argenda tâu lên Giáo quyền rằng đó là do Chúa và Mẹ mặc khải điều dấu kín từ hơn 1600 năm qua. Bà chỉ là người ghi chép lại mà thôi! Và trong một số bài viết trước, tôi đã trích dẫn siêu cụ thể chi tiết những đoạn văn mà bà Argenda cam đoan là Chúa và Mẹ mặc khải cho bà, nên bây giờ nói lại mỏi mồm lắm!
Căn cứ vào những chi tiết trên, tức các điều tạm gọi là A và B, tôi suy luận ra C, tức là nếu Giáo Hội đã cho phép Ki tô hữu được phép tin và suy gẫm cuốn sách TĐHN, tức là Giáo Hội đã nhìn nhận , xác nhận sách ấy là do Thiên Chúa viết chứ không phải loài người! Vì không thể nào là có một sự bất hợp lý là Giáo Hội lại cho Ki Tô hữu được phép tin và suy gẫm một cuốn sách do một kẻ lừa lọc viết ra rồi mạo nhận là của Thiên Chúa và Mẹ Maria hồi ký lại!
Bạn có thể coi trên internet những tin tức gần đây, để mà biết rằng khi xem xét một mặc khải tư, chỉ cần một điều nhỏ bất hợp lý, Giáo hội đã không công nhận mặc khải đó! Huống chi nếu sách TĐHN mà lại do Mẹ Argenda bịa ra rồi tâu rằng đó là do Thiên Chúa và Mẹ bảo bà ghi chép lại, thì phải chăng bạn và các đồng chí chê bai Giáo Hội không biết cái gì khi lại cho phép Ki tô hữu tin và suy gẫm sách? Nếu bạn và các đồng chí không đưa được một bằng chứng nào đáng giá để phản đối sách, mà lại cố gắng vạch lá tìm sâu, cố gắng vịn vào một mớ kiến thức còm cõi để mà bắt bẻ vặn vẹo những cái chẳng tới đâu vào đâu, thì đó chính là bạn đang cho rằng bản thân mình trên quyền Giáo Hội, giỏi hơn Giáo Hội!
Một người cho dù nhỏ tuổi, vị thành niên, mà nếu biết phép suy luận như trên, thì cũng biết được những điều kiện nào, những tiêu chuẩn nào cần phải có để mà Giáo Hội cho phép giáo dân tin và suy gẫm sách TĐHN, chứ không đến nỗi như bạn đã không thể suy luận những điều đơn giản như tôi vừa nói ở trên, lại đi cố tình bắt quàng bắt xiên nêu ra một câu trời ơi đất hỡi ,để rồi suy diễn một tư tưởng vôi cộng phấn trắng thành ra than!
Giả sử bạn sẽ làm cho tôi im họng không thể đối đáp nổi lại bạn, thì bạn hãy chỉ cho tôi Thiên Chúa được vinh danh ở chỗ nào ? Hay là vinh danh con người của bạn là đã làm cho một thằng cứng đầu nhất diễn đàn TCVN phải đuối lý? Nhưng tôi mong bạn hãy nhớ kỹ rằng Thiên Chúa là Đấng Thấu suốt, và từ ngàn ngàn đời xưa cho đến nay, nếu ai thuộc về Người ,Người sẽ không bao giờ để cho phải hổ thẹn!
Nếu bạn muốn hỏi câu:” …. những sách nào Đức Giáo Hoàng cho phép giáo dân tin và suy gẫm, có nghĩa là Đức Giáo Hoàng, tức Giáo Hội đã công nhận những gì trong sách đó xuất phát từ Thiên Chúa, Thiên Chúa mặc khải, và Thiên Chúa viết ?” ___ Tôi nhắc lại để cho bạn thấy rằng điều kiện cần phải có để một cuốn sách được công nhận là xuất phát từ Thiên Chúa,Thiên Chúa mặc khải, Thiên Chúa viết, đó là: người được mặc khải, người ghi chép lại đã luôn tuyên xưng rằng đó là do Thiên Chúa sai khiến chứ không phải do ý tưởng của họ! Rồi sau đó Giáo Quyền xét duyệt để rồi bác bỏ hoặc chấp nhận! Và Mẹ Maria Argenda là điển hình! Giáo Hội do Chúa Thánh Thần hướng dẫn, cho nên có thể nhận ra chính xác đâu là ngọc thật ngọc giả, thì mới có thể cho phép Giáo dân tin và suy gẫm! Còn trong khi đó loài người u mê , lại công thêm sự kiêu ngạo thì thường vơ cả nấm độc nấm lành cho lẫn lộn vào nồi để mà nấu ăn, lại còn chửi cả người cảnh báo!
Tôi nhắc lại cho bạn thenguyen câu tôi đã từng tuyên bố như sau:
Những cuốn sách mà do loài người viết ra thuộc lãnh vực thần học và đạo đức, nếu mà lại muốn so sánh với sách TĐHN , thì chỉ là đồ bỏ! Bởi vì đây là một mầm mống công khai lộ liễu của sự kiêu ngạo khi không thèm nhận ra rằng đang so sánh tài trí thấp hèn của thụ tạo đang khòm lưng gánh hậu quả tội nguyên tổ ,với sự Tuyệt đối của Thiên Chúa!”
Khi tôi viết câu này, tôi biết chắc rằng sẽ có một số người vin vào câu nói này để mà quay tôi như dế! Nhưng lúc ấy vì tim nóng mà đầu cũng nóng, cho nên tôi cho dù biết chắc là sẽ bị cho vào máy ly tâm, rồi với tình trang cấp bách như thế, làm sao có nổi một kế sách để mà dự phòng chống trả! Tuy vậy, tôi cho rằng không cần phải học đâu cho xa! Gương vô địch hùng biện để bênh vực Chân Lý cứ noi theo Chúa Giê su là đủ!
Cứ theo như Kinh Thánh 1Corinto 12:3 cho chúng ta biết rằng chỉ cần một câu nói tuyên xưng Giê su là Chúa thôi, cũng phải do Chúa Thánh Thần thúc đẩy! Cũng như câu Mattheu 16:15-17 Chúa Giê su đã từng nhấn mạnh rằng những lời tuyên xưng , ca tụng Chân Lý không phải do loài người mà có thể nói là Thiên Chúa dùng miệng lưỡi của loài người để thực thi Ý Người!
Vậy thì cứ căn cứ vào Kinh Thánh, những lời tuyên xưng, ca tụng Chân Lý, truyền rao đạo đức vẫn có thể nói là của Chúa, Chúa hoạt động, Chúa nói, Chúa viết …chứ không phải do xác thịt loài người! Cho nên chưa cần phải nói đến một cuốn sách, mà ngay một dòng chữ tôn vinh Thiên Chúa , cũng rất cao quý và giá trị ngất trời rồi! Thế thì phải nói những cuốn sách ấy rõ ràng loài người đã viết, nhưng kể như là Thiên Chúa viết!
Tôi đã bảo không ít lần rằng muốn phê phán ai thì phải trích dẫn đầy đủ câu cú, phải hiểu rõ điều người ấy muốn nói, và đừng suy diễn lệch lạc theo kiểu vôi ,cộng với phấn thành ra cục than!
Những cuốn sách thuộc đạo đức thần học mà loài người viết ra, nếu nội dung của chúng chứa đựng toàn những sự ca tụng tuyên xưng Thiên Chúa và lôi kéo loài người yêu mến Chúa, thì theo những chứng minh trên, chúng làm gì còn là của loài người viết? Mà chính là Thiên Chúa viết vậy! Và nếu là của Thiên Chúa viết, chúng ta hãy cung nghinh những lời của Thiên Chúa ấy cách biệt khỏi câu mà tôi tuyên bố rằng đâp bỏ ,vứt vào sọt rác! Bởi vì những thứ mà tôi đòi đập bỏ , vứt vào sọt rác ấy là những kiêu ngạo, những sự chê bai những gì Thiên Chúa viết được bọc trong một lớp vỏ ngụy trang, được người ta đính kèm vào những sách vở đạo đức ấy!
Bạn thenguyen và các đồng chí hãy đọc lại cho kỹ nguyên văn của tôi:
Những cuốn sách mà do loài người viết ra thuộc lãnh vực thần học và đạo đức, nếu mà lại muốn so sánh với sách TĐHN , thì chỉ là đồ bỏ! Bởi vì đây là một mầm mống công khai lộ liễu của sự kiêu ngạo khi không thèm nhận ra rằng đang so sánh tài trí thấp hèn của thụ tạo đang khòm lưng gánh hậu quả tội nguyên tổ ,với sự Tuyệt đối của Thiên Chúa!”
Khi mà người ta cố tình chê bai không cần bằng chứng cuốn sách TĐHN đã được Giáo Hội cho phép tin và suy gẫm, có nghĩa là người ta đã khinh chê những gì Thiên Chúa viết! Những cuốn sách về thần học đạo đức do loài người viết chủ đích tuyên xưng ca tụng Thiên Chúa và làm tăng thêm lòng Tin Mến, thì chúng là chẳng khác gì với sách TĐHN, vì cũng là do Thiên Chúa,xuất phát từ Thiên Chúa,Thiên Chúa viết! Tôi đã hết sức phản đối việc những ai khinh chê bài bác những điều doThiên Chúa viết, thì không thể và không bao giờ tôi lại sa chân theo con đường hư nát ấy! Việc tôi đòi đập bỏ, vứt vào sọt rác những cuốn sách, thì đó chỉ là những cuốn sách của loài người, không phải là do Thiên Chúa viết như tôi đã phân tích ở trên! Bởi vì chúng chỉ nhằm mục đích tôn vinh một con người nào đó, một giáo lý phàm nhân nào đó, mà lại còn hống hách đòi vặn vẹo chê bai những gì Thiên Chúa viết!
Có ai thấy tôi chê bai một cuốn sách nào, một điều nào do Thiên Chúa viết hay không? Xin cứ nêu ra bằng chứng thử xem? Nhưng ít ra đã có hơn một vài lần, tôi đòi đập bỏ ,vứt vào sọt rác những học thuyết, những sách vở ,những tuyên bố, những điều chống lại Giáo Hội, chống lại Thiên Chúa cho dù chúng được nấp kỹ, được ngụy trang trong một vỏ bọc, được một số người vỗ tay hoan hô, được một vài người Công Giáo có thái độ trung lập với ý muốn dung hòa bóng tối và ánh sáng, giữa Chúa Ki Tô và Bê li an!
Bạn cứ việc đưa ra một luật lệ của riêng bạn rằng:
” Chúng tôi (tất nhiên không có tôi trong đây!) chỉ tin nhận chỉ 1 điều duy nhất : GHCG chỉ công nhận và minh nhiên tuyên bố 73 sách Thánh Kinh là do Thiên Chúa là tác giả chính và thánh ký là tác giả tuỳ, ngoài ra không có bất kỳ văn kiện, sách vở, tài liệu nào được GHCG tuyên bố Thiên Chúa là tác giả chính và linh ứng cho một hay nhiều người nào khác viết.
Bởi vì tôi biết rằng đây là một cơ sở, một nền móng để bạn dựa vào đó mà phản đối việc sách TĐHN là do Thiên Chúa viết, Thiên Chúa mặc khải cho bà Argenda! Thế thì tôi đã từng giải thích và nhân tiện đặt khá nhiều câu hỏi rằng thế thì chẳng lẽ Giáo Hội lại đi công nhận một sự lừa đảo, một sự nói dối khi không phải Thiên Chúa viết, Thiên Chúa mặc khải mà do bà Argenda mạo nhận hay sao? Bạn không dám và không thể trả lời câu hỏi này của tôi, mà cứ vin vào lập trường của riêng bạn là Giáo Hội chỉ công nhận duy nhất Thánh Kinh!
Tôi nói rằng người ta thường đưa giáo lý vào luật lệ phàm nhân vào trong những điều phải tin là vì thế! Nếu bạn nghĩ rằng bạn là một người duy lý, lấy lẽ phải, tức sự thực làm đầu, thì bạn phải biết rằng cái giáo lý phàm nhân mà bạn đặt ra ấy không thể nào giải thích nổi tại sao Giáo Hội lại đi công nhận tràng chuỗi Mân Côi là thứ vũ khí uy lực nhất của Thiên Đàng, tại sao Giáo Hội lại công nhận những gì ở Fatima, Lộ đức? Bởi vì khi công nhận những sự kiện này, Giáo Hội đã “minh nhiên” công nhận ,xác nhận ,đồng ý rằng tràng chuỗi Mân Côi là do Thiên Chúa viết, Fatima, Lộ đức cũng do Thiên Chúa viết luôn!
Bạn muốn có câu Thánh Kinh để mà suy nghĩ về chuyện này ư? Thế thì bạn thử suy nghĩ xem Ý Chúa muốn nói gì trong khi ông Gioan nói với Người: :”Thưa Thầy, chúng con Thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ.Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không đi theo Thầy cùng với chúng con.Đức Giê su bảo ông:Đừng ngăn cản người ta, Quả thật, ai không chống lại chúng ta, là ủng hộ chúng ta. Luca 9 :49-50 ”
Tôi không có thói quen ép câu Kinh Thánh vào trong bài viết của mình mà không cần biết điều ấy có hợp lý hay không! Vì thế tôi chỉ nêu ra để bạn thenguyen xem thử! Còn riêng tôi, tôi cho rằng việc Giáo Hội công nhận ,xác nhận Sự kiện Mân Côi, sự kiện Fatima,Lộ Đức và cả cuốn sách TĐHN là do Thiên Chúa viết, sẽ rất hợp với lời Chúa phán rằng:” Đừng ngăn cản người ta, Quả thật, ai không chống lại chúng ta, là ủng hộ chúng ta….”. Việc Giáo Hội công nhận xác nhận những gì Thiên Chúa viết ngoài Kinh Thánh ra, không làm phương hại gì đến Giáo Lý Tín Lý Công Giáo, mà lại còn tăng thêm niềm Tin Yêu vào Đức Chúa Trời!
Như chúng ta đều tin rằng Chúa Thánh Thần Hướng dẫn Giáo Hội, thế thì không thể có sai lầm khi Giáo Hội dạy dỗ chúng ta phải tin điều này hay điều kia. Tuy vậy, với sự khôn ngoan và không muốn gây cớ xúc phạm cho những kẻ hay tìm cớ bắt bẻ, Giáo Hội đã bắt chước đấng Cực Trọng là để cho người ta quyền tự do muốn tin hay không tin những điều trong Thánh Kinh chưa nói đến và không phải là các Tín điều. Bởi vì đây là những gì thuộc Huấn quyền của Giáo Hội. Miệng chúng ta leo lẻo nói về Huấn quyền, thế mà khi Giáo hội tuyên phán, chỉ thị về việc sách TĐHN này chẳng hạn, có người đã không tin , lại cố dùng ba tấc lưỡi với những lý luận không hề có sự thuyết phục để mà bắt bẻ vặn vẹo rằng chỉ duy nhất Kinh Thánh là Thiên Chúa viết, Thiên Chúa mặc khải! Thế còn Thánh Truyền ở đâu, sao không nói đến? Bạn thenguyen hãy nói cho tôi biết rằng Thánh Truyền có phải phát xuất từ Thiên Chúa, Thiên Chúa mặc khải, Thiên Chúa viết hay không, hay là do Giáo Hội bày đặt ra ép giáo dân phải nghe theo giống như luận điệu của phe tin lành? Bởi vì tôi không thấy bạn nhắc đến Công đồng Trento năm1545 đã tuyên bố rằng người Công Giáo phải tin cả Thánh Kinh và Thánh Truyền! Mà nếu mà miệng chúng ta cứ khăng khăng rằng tôi đang tin vào Thánh Truyền, thì quả là một sự mâu thuẫn và lừa dối khi lời phán quyết của Giáo Hội chúng ta lại quá khinh thường!
Tôi đã từng nói rằng có nhiều sự việc còn không qua nổi con mắt người thế gian , huống chi làm sao qua mắt được Đấng Thấu suốt! Chúng ta sẽ là ai, và là người như thế nào khi mà các phán quyết, tuyên bố, xác nhận của các Đức Giáo Hoàng, tức Giáo hội đã quá rõ ràng, thế mà cứ vin vào vài lý lẽ còm cõi yếu đuối để cho rằng không được phép nói sách TĐHN là do Thiên Chúa viết, xuất phát từ Thiên Chúa!Trong khi đó một cái thuyết đồ bỏ Darwin, lại cố sức bênh chằm chặp mà chẳng biết vin vào cái gì ngay khi chỗ dựa của cái thuyết đồ bỏ chống Thiên Chúa ấy là khoa học ,mà đã bị chính ông chủ của nó,tức khoa học, mang đi chôn vùi! Chưa hết còn nhiều phán quyết khác của Giáo Hội, thế mà có những người cũng hiểu biết về Giáo Lý Kinh Thánh, nhưng chỉ luôn luôn dùng những hiểu biết ấy để khơi ra cho những đồng đạo khác một sự nghi ngờ hoang mang về những luật lệ Giáo Hội đã ban hành!
Tôi cho rằng đã trả lời bạn thenguyen quá đầy đủ chi tiết về những việc bạn văn vẹo rồi! Tuy thế, tôi không hy vọng dù là một hy vọng hết sức nhỏ nhoi bạn sẽ đồng ý với những gì tôi giải thích! Nhưng biết đâu trong vài trăm người đọc đề tài này, chỉ cần có một người đọc những gì tôi viết, và nảy nở ra lòng tuân phục huấn quyền Giáo Hội, thì đã là một phần thưởng quá lớn lao rồi!
|
|